Thứ Năm, 4 tháng 6, 2026

Lời Kêu Gọi Thanh Niên Việt Nam Hãy Đứng Lên Vì Quyền Công Dân Của Mình

 


LỜI KÊU GỌI THANH NIÊN VIỆT NAM HÃY ĐỨNG LÊN VÌ QUYỀN CÔNG DÂN CỦA MÌNH
TGNS chia sẻ

Lời kêu gọi Thanh Niên Việt Nam hãy đứng lên vì quyền công dân của minh ��
"Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc."
Đó là những lời bất hủ trong Bản Tuyên ngôn Độc lập của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ năm 1776. Hơn bảy mươi năm trước, chính Lãnh tụ Cộng Sản hcm cũng đã copy chính những lời lẽ thiêng liêng ấy để khẳng định với thế giới rằng: "Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do."
Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được. Một nhà nước chân chính ra đời là để bảo vệ những quyền lợi thiêng liêng ấy, và quyền lực của nhà nước chỉ có được sự chính danh khi nó xuất phát từ sự đồng thuận của nhân dân. Khi một hệ thống quyền lực quay lưng lại với những mục tiêu này, biến người dân thành công cụ và nạn nhân trên chính quê hương mình, thì nhân dân có quyền, và có bổn phận, phải lên tiếng để kiến tạo lại một thể chế công bằng hơn.
Hôm nay, chúng ta phải cay đắng thừa nhận rằng, những quyền thiêng liêng mà cha ông ta đã đổ máu ở cả hai phe để giành lại đang bị tước đoạt không phải bởi giặc ngoại xâm mà bởi chính những nhóm lợi ích đang thao túng quyền lực quốc gia:
Quyền lực lẽ ra thuộc về nhân dân nay lại tập trung vào một bộ máy an ninh – cảnh trị. Lực lượng chấp pháp, thay vì là tấm khiên bảo vệ sự bình yên của người dân, lại trở thành công cụ để duy trì sự sợ hãi, giám sát và bóp nghẹt mọi tiếng nói phản biện.
Đất đai – mồ hôi, nước mắt và máu thịt của bao thế hệ người Việt – đang bị tước đoạt một cách hệ thống. Sự cấu kết giữa các tập đoàn tư nhân và những kẻ nắm quyền bính trong bộ máy nhà nước đã tạo ra một tầng lớp tư bản thân hữu. Nhân danh "quy hoạch" và "phát triển", họ ngang nhiên đẩy hàng vạn người dân ra khỏi mảnh ruộng và mái nhà tổ tiên để trục lợi, bỏ mặc những tiếng kêu than oan khuất.
Vô số những đạo luật hà khắc, những quy định mập mờ được sinh ra và áp đặt. Chúng không nhằm bảo vệ công lý, mà nhằm dập tắt tự do ngôn luận, giam cầm những tiếng nói ngay thẳng và trói buộc tư duy của cả một dân tộc trong sự kiểm duyệt mù quáng.
Một xã hội mà pháp luật chỉ là công cụ của kẻ mạnh, nơi đồng tiền bất chính mua đứt công lý, và nơi người dân phải sống trong sự nơm nớp lo sợ, thì xã hội đó không thể có độc lập thực sự, và con người trong xã hội đó chưa bao giờ có tự do.
Hỡi thanh niên Việt Nam! Như thi hào Jose Rizal từng thiết tha kêu gọi: "Hãy ngẩng cao vầng trán hiên ngang, hỡi niềm hy vọng tuyệt đẹp của Tổ quốc!"
Tại sao chúng ta lại chấp nhận cúi đầu trước những bất công bóp nghẹt tương lai của chính mình? Sự u mê, thờ ơ và câm lặng của ngày hôm nay chính là xiềng xích trói buộc vận mệnh của chúng ta và con cháu chúng ta ngày mai.
Đừng để trí tuệ của các bạn bị giam cầm trong những lời ru ngủ về một sự ổn định giả tạo. Ổn định không thể được xây dựng trên sự tước đoạt và dối trá. Hãy để ngọn lửa của tri thức, của sự thật và lòng dũng cảm soi sáng những góc tối của xã hội. Hãy bước ra khỏi cái bóng của sự sợ hãi. Vũ khí mạnh mẽ nhất của chúng ta không phải là bạo lực, mà là sự bừng tỉnh của ý thức công dân, là tri thức và tinh thần đoàn kết không thể bẻ gãy.
Chúng ta, những người Việt Nam mang trong tim tình yêu nước thuần khiết, tuyên bố trước lịch sử và thế giới:
Yêu cầu một nhà nước pháp quyền thực sự: "Nơi mọi công dân, dù là người nông dân mất đất hay người giữ vị trí quyền lực cao nhất, đều bình đẳng trước một nền tư pháp độc lập."
Chấm dứt nạn tước đoạt tài sản và tài nguyên: "Quyền sở hữu chính đáng của người dân phải được hiến định và bảo vệ tuyệt đối khỏi mọi sự cấu kết của tư bản thân hữu và quyền lực nhà nước."
Trả lại quyền tự do và phẩm giá cho con người: "Hủy bỏ những đạo luật mơ hồ nhằm hình sự hóa các quyền tự do ngôn luận và tự do tư tưởng."
Chúng ta không kêu gọi hận thù hay sự phá hoại. Chúng ta kêu gọi sự tái sinh của một dân tộc. Vì quyền được sống như những con người tự do, vì tương lai của giống nòi, chúng ta quyết tâm dùng trí tuệ, lương tri và sự thật để kiến tạo lại một nước Việt Nam công bằng, tự do và thịnh vượng thực sự.
TGNS chia sẻ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét