Thứ Tư, 31 tháng 10, 2018

Một Buổi Sớm Mai



Xin mời quý Anh Chị thưởng thức nhạc phẩm RỒI MAI THỨC GIẤC



Chúc Mừng Tháng 11 -2018




Bông Lúa Chín Là Bông Lúa Cúi Đầu



BÔNG LÚA CHÍN LÀ BÔNG LÚA CÚI ĐẦU !

Nhớ hồi vợ chồng tôi và hai đứa con nhỏ (một trong hai đứa còn nằm trong bụng mẹ, tháng thứ 6) xuất cảnh đi Mỹ..  Vì trường hợp phụ nữ mang thai nên IOM (cơ quan di dân quốc tế) thu xếp cho riêng chúng tôi đi đường bay quá cảnh phi trường Kyoto Nhật Bản thay vì đường ghé Hàn quốc như những gia đình khác cùng đợt hồ sơ, như vậy chúng tôi sẽ được rút ngắn chuyến đi gần nửa ngày.  Sự tử tế chu đáo và bất ngờ này của một cơ quan thuộc Liên Hiệp Quốc, những 'người dưng nước lã' hoàn toàn xa lạ, làm tôi cảm động. Tiền mua vé máy bay cho tất cả những di dân diện tị nạn đều do IOM cho vay trước, chúng tôi sẽ trả góp sau khi đã an toàn định cư ở quốc gia mới.

Hình minh họa (internet)

Gia đình nhỏ chúng tôi ghé đến phi trường Nhật, te tua xơ mướp vì mệt, lết tha lết thếch không giống ai giữa chuyến bay toàn hành khách sang trọng. Chúng tôi ngồi ở hàng ghế cuối, biết thân biết phận nên chờ cho mọi người ra hết mới dắt díu nhau ra sau cùng.

Vậy mà vừa bước ra khỏi cửa máy bay, một tình nguyện viên của IOM, một thanh niên (sinh viên) người Nhật sáng sủa cao ráo, mặc bộ vest rất chỉnh tề, đứng sẵn đó, thấy chúng tôi là gập người chào cung kính. Cầm trên tay tấm giấy lớn ghi tên chúng tôi nhưng thực ra anh ta chẳng cần nữa vì quá dễ nhận ra cái gia đình nghèo vừa rời khỏi đất nước nghèo này. Chúng tôi sững người, ngượng nghịu lúng túng trước cái cúi chào đặc biệt của người Nhật lần đầu tiên trên đời mình được nhận. 

Sau đó anh chàng kính cẩn ân cần, cố đi thật chậm để bà xã tôi không phải vội, dù đôi chân cao ngồng của chàng ta chỉ cần sải một bước là bằng chúng tôi đi ba bước. Anh chàng nói tiếng Anh chậm rãi và cố tình chọn những từ dễ đến nỗi đứa dốt sinh ngữ như tôi cũng hiểu ngay. Cái cách anh chàng tế nhị đưa chúng tôi đến nhà vệ sinh và sẵn sàng kiên nhẫn chờ ở ngoài làm tôi càng phục lăn! Nước Nhật giáo dục kiểu gì mà người trẻ của họ tuyệt vời đến thế này nhỉ?  

Hình minh họa (internet)

Rồi anh chàng chậm rãi dẫn chúng tôi đi dọc các hành lang sân bay quốc tế rộng mênh mông để đến cổng chờ chuyến bay đi Mỹ. Tôi nhớ chúng tôi đi bộ gần nửa tiếng mới tới. Cung cách của anh chàng không khác gì đang hộ tống những nhân vật quan trọng. A không, đang ấm áp đón tiếp những người rất thân thiết. Tôi nghĩ người thân ruột thịt cũng không ân cần được đến thế! 

Đến nơi, anh chàng lại cung kính và áy náy xin lỗi vì bận việc phải đi gấp. Anh chàng nói sẽ gọi điện nhờ một người bạn đến ở với chúng tôi trong 8 tiếng chờ đợi.

Thì ra anh chàng đã gọi phone nhờ cô người yêu của mình  từ hồi nào. Cô ấy đến, cũng là sinh viên, nhỏ nhắn dễ thương, vừa đẹp vừa hiền, đem theo bữa cơm đắt tiền mua ở nhà hàng cùng một giỏ trái cây. Vừa gặp chúng tôi, cô ấy cũng gập người chào rất lễ phép.  Tôi lại một lần nữa xúc động khi hiểu ra IOM có đặt sẵn suất thức ăn nhanh ở phi trường cho chúng tôi, nhưng đôi bạn trẻ này muốn đãi 'bà bầu' và hai em bé một bữa chu đáo hơn bằng chính tiền túi của họ.  Không còn biết nói gì nữa khi nhìn cô gái Nhật dịu dàng dọn bữa ăn vẫn còn nóng ra chiếc băng ghế phi trường, chén đũa đàng hoàng, mời chúng tôi, ngồi 'hầu' bên cạnh chúng tôi với nụ cười luôn nở trên khuôn mặt dễ mến, ân cần hỏi han vợ con tôi.  Tôi không còn tâm trí đâu mà thưởng thức món ăn. Mỗi một miếng đưa lên miệng là mỗi hạt ngọc hạt vàng! Tôi cảm thấy mình không xứng đáng ngồi đó để được cô bé tiếp đãi như thế này. Tôi xin kiếu, xin được đi lòng vòng để ngắm cái phi trường hiện đại, để trố mắt nhìn cái thế giới khác hẳn thế giới quen thuộc của mình ở quê hương. Nói thật, suốt đời còn lại chúng tôi không thể quên sự tử tế và khiêm nhu của hai người bạn trẻ Nhật ấy! Con gái đầu của chúng tôi năm đó mới 8 tuổi, nó nói lớn lên, quốc gia đầu tiên con phải đi thăm, trước cả về thăm quê hương Việt Nam, nhất định phải là nước Nhật! 

Hình minh họa (internet)

Gần đây tôi mới biết câu thành ngữ cổ xưa của người Nhật: "Bông lúa chín là bông lúa cúi đầu". Bao thế hệ đi trước của người Nhật đã truyền lại lời dạy đó cho con cháu: Một cây lúa khi được mùa, trĩu hạt, thì nó biết cúi đầu. Khi mình đã sung túc thịnh vượng, không được nghếch mặt lên trời tự mãn kiêu căng, nhưng biết cúi mình để kính trọng và yêu thương người khác!

NAM GIANG TỮ



Xin mời quý Anh Chị thưởng thức nhạc phẩm MƠ



Mộng Đầu Chưa Phai



Xin mời quý Anh Chị thưởng thức nhạc phẩm NHƯ MỘT GIẤC MƠ



Nơi Chốn Yên Bình



Xin mời quý Anh Chị thưởng thức nhạc phẩm NƠI BÌNH YÊN



Vọng Cố Quốc



Xin mời quý Anh Chị thưởng thức nhạc phẩm HỐI TIẾC




Nợ Một Dòng Sông



Xin mời quý Anh Chị thưởng thức nhạc phẩm PHỐ XƯA



Tình Như Chiếc Lá



Xin mời quý Anh Chị thưởng thức nhạc phẩm GIẤC MƠ MÙA THU




Hội Nhà

GIỚI THIỆU
Nhân dịp kỷ niệm Đệ Tam Chu Niên diễn đàn NHHN (sinh nhật năm thứ 3). Đồng môn Hoài Hương Nguyễn Thị Thọ có nhã ý gửi tặng bài thơ HỘI NHÀ để chúc mừng.
Xin mời quý Thầy Cô, quý Đồng Môn và quý Thân Hữu cùng thưởng thức.
Trân trọng giới thiệu.
NHHN



Xin mời quý Anh Chị thưởng thức nhạc phẩm BEST GOOD WISHES FOR YOUR BIRTHDAY



Thứ Ba, 30 tháng 10, 2018

Nhớ Kim Dung Tiên Sinh

GIỚI THIỆU
Xin hân hạnh giới thiệu đến quý Thầy Cô, quý Đồng Môn và quý Thân Hữu
Đoạn thơ & văn NHỚ KIM DUNG TIÊN SINH của thân hữu Mai Ngọc Cường. Tác giả viết để tiễn biệt nhà văn Kim Dung về an nghỉ ngàn thu trong Cõi Vĩnh Hằng.
Trân trọng giới thiệu.
NHHN





NHỚ KIM DUNG TIÊN SINH

Một thời Tiếu Ngạo Giang Hồ 
Vung Ỷ Thiên Kiếm đấu Đồ Long Đao 
Thiên Long Bát Bộ khơi mào 
Lục Mạch Thần Kiếm dạt dào tình yêu 
Đại hiệp Anh Hùng Xạ Điêu
Ân Cừu Kiếm Lục xuất chiêu vẫy vùng
Nhớ ôi! Đại hiệp Kim Dung 
Rửa tay gác kiếm muôn trùng chia xa!

Giã biệt tác giả Kim Dung (1924- 2018) 
Ông vừa qua đời hôm nay 30 tháng 10 2018. Hưởng thọ 94 tuổi.

Lại nhớ hôm qua

Tối 29/10 ngồi nhâm nhi, vui câu chuyện, cùng vài bằng hữu. Dưng không "lăng ba vi bộ" đến thế giới võ lâm ảo diệu của đại hiệp Kim Dung... đi quanh Động Đình Hồ vòng qua Thiếu Thất rồi xa... xa tít đến Nhạn Môn Quan...

Sáng ra, tỉnh rượu... nghe tin Kim Dung Đại hiệp đã vừa rửa tay gác kiếm, vĩnh viễn rời xa võ lâm gió tanh mưa máu...

Hỡi ơi!

"Nhân sinh tự cổ thùy vô tử..."

Viết vài dòng tưởng nhớ Kim Dung Tiên Sinh 
Và tự nhủ lòng sẽ mang mấy tập Thiên Long Bát Bộ ôn lại để nhớ Ông!

Viết thêm hai câu thơ mà một người bạn của ông đã viết, mà mỗi chữ là tên đầu các pho truyện kiếm hiệp của Kim Dung tiên sinh.

"Phi Tuyết Liên Thiên Xạ Bạch Lộc
Tiếu Thư Thần Hiệp Ỷ Bích Uyên"

(Tuyết bay đầy trời bắn hươu trắng
Truyện cười thần hiệp tựa uyên xanh)

Mai Ngọc Cường



Thu Về



Xin mời quý Anh Chị thưởng thức nhạc phẩm CHIẾC LÁ THU PHAI




Kiếp Ve Sầu



Xin mời quý Anh Chị thưởng thức nhạc phẩm BUỒN ĐÊM VẮNG



Tình Tím



Xin mời quý Anh Chị thưởng thức nhạc phẩm NHỚ MÀU HOA TÍM



Thu Sầu



Xin mời quý Anh Chị thưởng thức nhạc phẩm BUỒN TÀN THU




Thứ Hai, 29 tháng 10, 2018

Biển Và Em



Xin mời quý Anh Chị thưởng thức nhạc phẩm BIỂN VÀ EM




Giấc Mơ Tình Dài



Xin mời quý Anh Chị thưởng thức nhạc phẩm LỜI GỌI CHÂN MÂY




3 Chính Khách Thế Giới



1- Cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu
Bậc “khai quốc công thần” của quốc đảo sư tử.


– Sau khi qua đời, về tài sản: Ông chỉ có một ngôi nhà cũ đã tới lúc cần phải sửa chữa.

– Tượng đài: Ông không có tượng đài nào ngoài trời, chỉ có tượng đài trong lòng dân.

– Khi ra đi, ông không để lại gì cho riêng mình, ngoài một đất nước phát triển hàng đầu thế giới và người con trai ưu tú: Đương kim Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long!


2- Cựu Thủ tướng Nhật Bản Murayama
Không nhận lương hưu của Chính phủ trợ cấp, tự đạp xe đi chợ, sống bình dị ở thôn quê.

– Sau khi mãn nhiệm vị trí Thủ tướng Nhật Bản không lâu, Murayama cũng xin từ nhiệm vị trí trong Quốc hội đất nước. Cả nhà ông, già trẻ lớn bé đã lặng lẽ đưa nhau về quê hương ở Oita, thuộc đảo Kyushu (Nhật Bản) để sinh sống.

– Người dân trên đảo Kyushu thường bắt gặp một ông già gày gò, lịch lãm, nhưng giản dị (ít người biết ông từng là Thủ tướng đất nước giàu có nhất nhì thì giới) tự đạp xe ra chợ mua đồ ăn hàng ngày…

– Người ta thường nói: Khi lãnh đạo của một nước về hưu mà cuộc sống trở nên bình dị thì chứng tỏ tỷ lệ tham nhũng của nước đó thấp và ngược lại. Hầu hết các cựu Thủ tướng của nước Nhật đều có cuộc sống giản dị đến mức bình dân sau khi nghỉ hưu.


3- Tổng thống đương nhiệm Cộng hòa Croatia Kollinda Grabar Kitarovics
Không chỉ là một nữ chính khách xinh đẹp, trẻ trung, thông minh tài giỏi, mà còn tận tụy như một bà nội trợ hoàn hảo cho chính Tổ quốc mình.

– Sau khi nhậm chức, bà đã yêu cầu bán phi cơ riêng của Tổng thống, bán 35 xe Mercedes Benz của Văn phòng Tổng thống đưa vào ngân sách quốc gia.

– Bà đã tự cắt giảm 50% lương của mình và các Bộ trưởng trong nội các.

– Bà cũng đã giảm 40% lương các Đại sứ, các Tổng lãnh sự quán.

– Bà còn yêu cầu xóa quỹ hưu trí dành riêng cho các Đại biểu quốc hội.

– Nữ Tổng thống này có thể viết và nói 7 ngoại ngữ thông thạo và sống bình dị như tất cả mọi người dân.

– Từ khi bà giữ chức Tổng thống, GDP của Croatia tăng 24%.

Sưu tầm


Ráng Chiều



Xin mời quý Anh Chị thưởng thức nhạc phẩm CHIỀU VÀNG




Tuy Hòa Một Cõi Hoa Vàng



Xin mời quý Anh Chị thưởng thức nhạc phẩm MỘT THOÁNG QUÊ HƯƠNG




Vẫn Mãi Trong Nhau



Xin mời quý Anh Chị thưởng thức nhạc phẩm KIẾP NÀO CÓ YÊU NHAU




Khi Ta Cần Nhau



Xin mời quý Anh Chị thưởng thức nhạc phẩm ĐƯỜNG XA ƯỚT MƯA




Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2018

Hồn Ma

GIỚI THIỆU
Kính thưa quý Thầy Cô, quý Đồng Môn và quý Thân Hữu
Theo tập quán, người dân Hoa Kỳ tổ chức lễ Halloweem vào ngày 31-10 hằng năm. 
Nhân dịp này, xin mời quý Thầy Cô và quý Anh Chị thưởng thức bài thơ HỒN MA, tác giả CHS-NH Hoài Hương Nguyễn Thị Thọ và video nhạc Halloween.
Trân trọng giới thiệu.
NHHN



Xin mời quý Anh Chị thưởng thức video nhạc Halooween



Lời Cảm Tạ

GIỚI THIỆU
Kính gửi đến quý Thầy Cô, quý Đồng Môn và quý Đồng Hương Phú Yên
LỜI CẢM TẠ của CHS Nguyễn Văn Phú và gia đình
Trân trọng.
NHHN




Sắc Màu

GIỚI THIỆU
Xin hân hạnh giới thiệu đến quý Thầy Cô, quý Đồng Môn và quý Thân Hữu
Lời tâm tình của CHS-NH Hoàng Thanh Phước ân cần gửi đến vị Mạnh Thường Quân đã ưu ái tặng 30 áo dài cho Đại Hội 8 Boston qua bài SẮC MÀU dưới đây.
Trân trọng giới thiệu.
NHHN




SẮC MÀU
Hoàng Thanh Phước

Dạ! Kính thưa quí vị! Nói đến "Sắc Màu" chúng ta có thể nói đến những tà áo dài rực rỡ tha thướt xuất hiện trong hai đêm Đại Hội 8 Boston CHSLTPY 2018 vừa qua. Ý nghĩa nhất là những chiếc áo dài đồng phục màu sắc nổi bật hài hòa như những đóa hoa khoe sắc, những cánh bướm bay lượn dưới ánh đèn màu ẩn hiện nét dịu dàng kỳ ảo.

Kìa!... những nàng... thiếu nữ diễm kiều kiêu sa tuổi thật ngoài đời đã... 50, 60. Có người lên chức bà nội, bà ngoại rồi mà sao nhìn vẫn trẻ đẹp, xinh tươi như thiếu nữ đương thời xuân sắc.

Khi bước vào hội trường, tôi nhìn thấy những tà áo dài dịu dàng thướt tha bay lượn... tôi có phần hơi ngạc nhiên, đồng thời cũng cảm thấy vuu vui vì "nó" đẹp quá. Màu sắc hài hòa rực rỡ như những cánh hoa đang khoe sắc. Tôi nghĩ thầm người chọn vải ắt phải có cặp mắt mỹ thuật tinh tường.

Là ai nhỉ...?! Hỏi ra mới biết: một vị mạnh thường quân ẩn danh có nhã ý tặng cho đại hội 30 xấp áo dài đồng phục dành riêng cho ban tiếp tân đặc biệt mặc trong hai đêm đại hội.

Thông thường những điều gì "bí mật" lại hay kích thích tính tò mò của nhiều người hiếu kỳ muốn biết thực hư ra sao. Cổ nhân có câu: "Tiếng lành đồn xa", "hữu xạ tự nhiên hương"... cho nên vị mạnh thường quân ẩn danh dù khiêm nhường muốn "mai danh ẩn tích" vẫn bị phát hiện. Bởi lẽ "dưới ánh mặt trời không thể che dấu được ai". "Sự thật" vẫn là sự thật. Chỉ sớm... muộn... rồi cũng được phơi bày mà thôi. Khi một người biết... thì... vạn người sẽ biết.

Đây là điều tốt. Vinh danh "người tốt" cũng là lẽ đương nhiên. Dù sao "bí mật" bây giờ cũng đã "bật mí". Mọi người đều biết hết rồi, trong đó có tôi. Vậy tôi xin thưa người ẩn danh đó chính là chị Phạm Hồng An (phu nhân của anh Nguyễn Hữu Thống) hiện ở Nam California.

Chị Hồng An ơi! chị đừng "ngầy" tôi nhé. Đại hội chung cho toàn thể CHSLTPY mà. Mỗi người góp một bàn tay, cống hiến niềm vui chung không ngoài mục đích để đại hội thành công tốt đẹp. Thầy trò, bạn hữu hội ngộ thân tình. Điều chị làm rất đáng ngợi khen và trân trọng. Xin cám ơn chị rất nhiều.


Trình diễn thời trang

Chưa hết, cũng những giai nhân xinh đẹp trong Ban Tiếp Tân, những người mẫu này lại còn tái xuất hiện trong hai màn trình diễn thời trang áo dài và trang phục quốc tế do hai chị Phạm Hồng An và Nguyễn Tố Anh đảm nhận. 

Không phải nói chắc quí vị cũng đã thưởng thức và chiêm ngưỡng mười sáu cô người mẫu xinh đẹp duyên dáng trong hai màn trình diễn này rồi. Ngoài chuyện lo chuẩn bị xiêm y lộng lẫy các cô còn phải khổ công tập luyện theo sự hướng dẫn của hai "đạo diễn" tài ba Hồng An và Tố Anh kiêm MC cho chương trình nên hai màn trình diễn mới được thành công như thế.

Phần phỏng vấn cùa hai MC dành riêng cho các người đẹp đại diện các quốc gia được ứng xử thông suốt và ngắn gọn. Kẻ tung người hứng, uyển chuyển nhịp nhàng, rất ư là... chuyên nghiệp.

Chương trình văn nghệ cũng xuất sắc không kém, dưới sự điều hợp nhịp nhàng của ba MC Thế Dương, Kim Khuê, Hoàng Thân và dàn ca sĩ hùng hậu của CHSLTPY. Tuy là "cây nhà lá vườn" nhưng rất hay, hấp dẫn, lôi cuốn khán giả không kém gì ca sĩ chuyên nghiệp. Xin có lời hoan hô và ngợi khen tinh thần đầy nhiệt huyết của quí anh chị em trong ban văn nghệ.

Trình diễn Trang Phục Quốc Tế

Lồng trong chương trình văn nghệ là phần dạ vũ. Thật sôi động, hào hứng với đội ngũ đẹp, xinh của trường Đức Trí. Các cô mặc đồng phục trẻ trung với những chiếc mũ trắng tinh điểm tô trên mái tóc đen huyền buông thả. Dưới ánh đèn màu lung linh mờ ảo nhìn "họ" như những thiên thần ẩn hiện một nét đẹp "liêu trai" không thể nào diễn tả hết được...

Những sắc màu rực rỡ, những thành công của hai đêm văn nghệ Đại Hộ 8 Boston phải nói rằng được diễn ra thật diệu kỳ. Một phần nhờ tài khéo léo, uyển chuyển của chị trưởng ban văn nghệ Hàn Tuyết Hương cùng với sự phụ giúp của chị Lê Lan Hương.

Một điều quan trọng nữa, cũng không thể không nhắc đến chị manager Quách Mai Phương (phu nhân anh Võ Thái Sắc) ròng rã suốt một năm dài ngày đêm trăn trở, theo dõi, kêu gọi, nhắc nhở... hầu như quên hẳn mình đang mắc căn bệnh hiểm nghèo. Chị miệt mài lao vào vòng quay. Giờ phút chót cũng là giờ cao điểm nhất chị lại "gục ngã" không đến tham dự được.

Trình diễn Áo Dài

Đứa con tinh thần cưu mang gần một năm, cuối cùng chị không được nhìn thấy để cùng hưởng niềm vui chung với CHSLTPY.

Trời cao có mắt, ở hiền gặp lành, nhờ Ơn Trên chúc phúc, chị đã tai qua nạn khỏi, đang trong thời gian an dưỡng.

Chúc mừng chị "thân tâm thường an lạc"
Người hiền lương Trời không phụ bao giờ
Hãy cho đi... sẽ nhận được vô bờ...
Mong ngày mai tương lai đầy tươi sáng...

"Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ". Tất cả anh chị em chúng tôi luôn hướng về chị và cầu mong chị sớm bình phục để cùng nhau chung sức xây dựng và bảo vệ CHSLTPY ngày thêm vững mạnh.

Những "Sắc Màu" hôm nay và sắc màu tiếp nối ngày mai sẽ là niềm vui, niềm hy vọng chiếu sáng trong tâm hồn anh chị em CHSLTPY đang sống lưu vong nơi xứ lạ quê người.

San Jose tháng 10 năm 2018
Hoàng Thanh Phước
   
CHS Trường Đức Trí


Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2018

Chuyện Tình Nên Duyên Nhờ Facebook

GIỚI THIỆU
Xin hân hạnh giới thiệu đến quý Thầy Cô, quý Đồng Môn và quý Thân Hữu
Câu chuyện khó tin nhưng có thật CHUYỆN TÌNH NÊN DUYÊN NHỜ FACEBOOK. Sưu tầm do thân hữu Trần Tạo chia sẻ.
"Có nhiều người nghĩ rằng câu chuyện này được bịa đặt. Thực tế nó có thật 100%.. Người đàn ông ngoại quốc đã cảm thương cô gái Việt thông minh, dù có khuyết điểm trên cơ thể khiến cô trở nên khác biệt với những người xung quanh".
Trân trọng giới thiệu.
NHHN



Neil và Vân - Hai nhân vật trong chuyện

Chuyện tình nên duyên nhờ Facebook

Chuyện tình của Neil và Vân được xem là câu chuyện tình yêu đặc biệt.

Từ nhỏ, chị Nguyễn Thị Vân đã mắc bệnh teo cơ tủy sống, không đi lại được, mọi sinh hoạt phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. 31 tuổi nhưng Vân chỉ nặng vọn vẹn 21kg, thân hình nhỏ thó như một đứa trẻ lên 10. Bù lại, cô thông minh và bản lĩnh. Hiện Vân là giám đốc Trung tâm Nghị lực sống và điều hành một công ty chuyên về đồ họa cho các công ty bất động sản nước ngoài.

Trong khi đó, Neil Bowden Laurence là một kỹ sư người Úc, đã ly hôn vợ được 15 năm. Cuộc sống độc thân khiến Neil sống khép kín, rất ít bạn bè. Niềm vui hàng ngày của anh chỉ đơn thuần là công việc.

Cách đây gần 2 năm, tình cờ vào facebook thấy hình ảnh cô gái khuyết tật Việt Nam với nụ cười tươi, rạng rỡ, Neil bị thu hút mạnh. Anh gửi lời kết bạn và thường xuyên để lại bình luận dưới các bức ảnh.

Từ nhỏ, Nguyễn Thị Vân đã mắc bệnh teo cơ tủy sống, không đi lại được, mọi sinh hoạt phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác.

Ban đầu Vân không để ý, phải mấy tháng sau thấy người đàn ông ngoại quốc hay tương tác với mình, cô mới chấp nhận lời đề nghị làm quen.. “Mình có thói quen, lâu lâu lại rà soát lại danh sách bạn bè. Lần đó, thấy Neil hay comment dưới các bức ảnh nên cũng tò mò đồng ý kết bạn. Mình chủ động nhắn tin cảm ơn Neil, kể từ đó hai đứa hay nói chuyện, hỏi thăm nhau hàng ngày”, Vân kể.


Tình yêu cao quí của Neil dành cho Vân - người khuyết tật

Vân là người giỏi tiếng Anh, lại thông minh hài hước nên càng nói chuyện Neil càng bị thu hút và ấn tượng. Anh dành thời gian tìm hiểu về cuộc sống của cô gái người Việt và càng bất ngờ, xúc động trước những việc Vân làm được cho cộng đồng.

Một lần thấy Vân đăng bức ảnh uống trà, kèm chú thích: “Có ai uống cùng em không?”. Ngay lập tức, Neil vào comment, bảo: “Anh được không?”. Vân hóm hỉnh đáp lại: “Anh sang Việt Nam, ngày nào em cũng pha trà mời anh uống”. Lời mời tưởng chỉ là xã giao của những người bạn trên mạng, ai ngờ Neil xin nghỉ việc, đặt vé máy bay, sang Việt Nam thật.

“Lần đó, Neil nhắn tin xin địa chỉ, mình cũng nhiệt tình cho lại. Tưởng Neil chỉ nói đùa hoặc khi nào đi du lịch tiện thì ghé thăm nhau thôi. Ai ngờ, anh ấy sang thật và ở lại chơi tận 3 tuần. Lúc thấy Neil ngoài cửa mình đã rất xúc động và vui”, Vân nhớ lại.

Chuyện tình đẹp như cổ tích giữa đời thường.

Trái ngược với thân hình nhỏ bé, bệnh tật Vân là cô gái bản lĩnh, thông minh.

Hàng ngày, Neil giúp Vân trong những công việc thiện nguyện và giảng dạy tại trung tâm Nghị lực sống. Sau mỗi giờ làm việc, cả hai lại dành thời gian, tâm sự chia sẻ với nhau về mọi chuyện trong cuộc sống. Sự thông minh, tinh tế của Vân khiến Neil dần nảy sinh tình cảm. Anh quyết tâm chinh phục cô bằng được. Sau lần đó, trở lại Úc, Neil thường xuyên bay qua bay lại Việt Nam để thăm Vân.

Chính nghị lực phi thường, sự thông minh, hóm hỉnh của cô gái Việt Nam đã khiến cho chàng kỹ sư người Úc nảy sinh tình cảm.


Vân và Neil rất hạnh phúc

Đầu năm 2018, anh quyết định xin nghỉ việc, chuyển sang sống hẳn tại Việt Nam. Kể về quyết định này, Neil bảo đó là “định mệnh của số phận”. Trước đây, anh là người trầm tính, sống khép kín và lúc nào cũng cảm thấy cô đơn nhưng từ khi gặp Vân, Neil như thay đổi trở thành một con người khác.

“Mỗi ngày thức dậy tôi thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Được làm việc, giúp ích cho cộng đồng đặc biệt là được chăm sóc cho Vân đó là hạnh phúc mà trước đây tôi chưa cảm nhận được. Ở Vân luôn có sự mới mẻ, thông minh, thu hút khiến mỗi ngày ở bên cô ấy tôi lại thấy như một ngày mới mẻ với những trải nghiệm bất ngờ”, Neil nói.

Neil đã quyết định nghỉ việc tại Úc, chuyển sang Việt Nam sinh sống để chăm sóc và đồng hành cùng Vân.

Về phần mình, ngay từ lần đầu tiên gặp Neil, sự ấm áp chân thành của anh đã khiến cho Vân rung động. Vân kể, xúc động nhất là lần, cô bị viêm phổi phải nhập viện cấp cứu cả tuần trời, Neil không nề hà, một mình ở lại chăm sóc Vân tại bệnh viện. Anh mua cơm, bón cho cô từng thìa, chạy đôn đáo khắp các phòng ban để hỏi thăm về bệnh tình của Vân. Thậm chí, mọi việc từ vệ sinh cá nhân đến tắm rửa cho Vân, Neil đều tự mình làm hết. Sự tận tình, chu đáo của Neil khiến không chỉ Vân mà các bác sỹ ở đó đều bất ngờ, cảm động.

Ngoài công việc, cả hai thường dành thời gian đi du lịch cùng nhau. Trong ảnh là lần cặp đôi đi du lịch ở Sapa.

Tuy nhiên, khi công khai chuyện tình yêu, cả hai vấp phải sự phản đối từ gia đình Vân. Bố mẹ cô không tin tình cảm Neil dành cho Vân là thật lòng. Mẹ Vân khóc sợ cô tổn thương và khuyên con gái nên từ bỏ. Phải mất một thời gian dài sau đó, khi tận mắt chứng kiến sự chân thành mà Neil dành cho Vân, bố mẹ cô mới tin là thật và dần quay sang ủng hộ.

“Để thuyết phục gia đình, Neil và mình hay về quê chơi. Dần dần thấy Neil quan tâm mình thật lòng, bố mẹ rất xúc động và cũng vun vén, giúp đỡ. Đến giờ, cả gia đình đều thương Neil như con đẻ, có món gì ngon đều mang ra mời con rể”, Vân tâm sự.


Vợ chồng Neil và Vân sống rất hạnh phúc

Hiện Vân và Neil đã đăng ký kết hôn và đang sống tại một căn chung cư ở Linh Đàm (Hà Nội). Bố mẹ Vân cũng chuyển từ Nghệ An ra Hà Nội để sống cùng con gái. Hàng ngày, Neil giúp Vân trong các hoạt động tại trung tâm Nghị lực sống mà cô sáng lập. Anh cũng tham gia giảng dạy miễn phí tuần 2 buổi tiếng anh cho các học viên khuyệt tật tại đây.

Nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc của cặp đôi.

Kể về mối tình đặc biệt của mình, Vân không giấu nổi xúc động và cho biết đó là “món quà tuyệt vời” mà ông trời bù đắp cho những thiệt thòi mà mình phải gánh chịu.

“Neil tình cảm, chu đáo và rất lãng mạn. Anh ấy chăm sóc cho tôi từng chút một không nề hà bất cứ việc gì ngay cả những công việc như tắm rửa, vệ sinh cá nhân của tôi cũng do một mình Neil làm hết.”, chị Vân xúc động nói.

Vân bảo, cả hai chưa bao giờ giận nhau quá một ngày. Neil luôn là người chủ động làm hòa, anh cũng là người luôn nhớ rõ nhất ngày kỷ niệm tình yêu của cả hai. Mỗi lần đi siêu thị hay đi du lịch ở đâu, Neil không quên tìm mua những món quà để làm Vân bất ngờ.

Phải tận mắt chứng kiến chàng kỹ sư người Úc tận tâm chăm sóc Vân mới thấy được tình yêu to lớn mà anh dành cho cô gái Việt Nam. Trong suốt buổi nói chuyện với chúng tôi, Neil luôn dành cho Vân ánh mắt trìu mến, yêu thương. Anh nắm tay Vân, dành cho cô những nụ hôn khích lệ, động viên mỗi lần cô kể về những khó khăn mà mình trải qua. Vân bảo, cả cô và Neil đều hiểu nhau như chính bản thân mình.

“Cuộc đời không thể nói trước được điều gì, thế nhưng với tôi hiện tại Neil chính là món quà ý nghĩa nhất. Từ khi có Neil, tôi đã nghĩ nghĩ đến những kế hoạch dài hơn hơn trong cuộc sống như mua một mảnh đất, có căn nhà nhỏ và cùng nhau vui sống mỗi ngày”, Vân chia sẻ.

Sưu tầm 


Tình Thu Úa Vàng Như Chiếc Lá Mùa Thu



Xin mời quý Anh Chị thưởng thức nhạc phẩm THU NÀO




Cảm Tác Bài Nhớ Ngày Ấy



Xin mời quý Anh Chị thưởng thức nhạc phẩm GỌI BUỒN