Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Đại Hội 9 Las Vegas

GIỚI THIỆU
Không khí ấm áp, yêu thương cùng với những kỷ niệm đẹp đầy ắp trong lòng sau 4 ngày Đại Hội 9 Las Vegas CHSLTPY vẫn còn nóng bỏng trong tim Thầy - Trò chúng ta.
Xin mời quý Thầy, Cô và quý Anh Chị đọc tùy bút ĐẠI HỘI 9 LAS VEGAS, tác giả Hoài Hương Nguyễn Thị Thọ, một trong những cây bút quen thuộc của diễn đàn NHHN.
Trân trọng
NHHN





Tùy Bút ĐẠI HỘI 9 LAS VEGAS
Hoài Hương Nguyễn Thị Thọ

Còn hai tuần nữa là đến ngày đại hội 9 Las Vegas tiểu bang Nevada, nhưng sự náo nức làm tôi có cảm tưởng thời gian kéo dài một vài tháng. Cuối cùng ngày mong đợi cũng đã đến.

Chiều nay Chủ Nhật, ngày 20-10-2019, chúng tôi đổ xô vào hội trường The Grand của khách sạn Golden Nugget, nơi tổ chức đại hội.

Đặc biệt, không phải chỉ có các cựu học sinh ở Hoa Kỳ mà còn có các cựu học sinh đến từ Úc Châu, từ Việt Nam. Bạn cũ gặp nhau, tay bắt mặt mừng, thăm hỏi thân mật.

Học sinh đất Phú tựu về đây
Vui thật là vui ở chốn này
Gặp lại bạn xưa mừng biết mấy
Thỏa lòng mong đợi bấy lâu nay


Những tà áo xanh tha thướt, một hình ảnh rất đẹp trong đêm nay

Thoảng chốc mơ màng ngộ cảnh tiên
Áo xanh tươi thắm nét uyên nhiên
Các cô thanh nữ xinh như ngọc
Cất bước bên nhau dáng diệu huyền

Đúng 6:00 pm lễ khai mạc đại hội được cử hành, Ban Tổ Chức chào mừng quý Thầy, Cô, đồng môn, thân hữu và giới thiệu chương trình.


Tôi thả hồn trong cơn mộng du, những kỷ niệm êm đềm của thời cắp sách lần lượt trôi qua...

Ban tổ chức cử hành lễ chào quốc kỳ Mỹ Việt đã kéo tôi về hiện tại.

Liên khúc 'Hoa Học Trò' của nhạc sĩ Anh Bằng và 'Trường Cũ Tình Xưa' của nhạc sĩ Duy Khánh, tôi buồn rười rượi, làm cho hình ảnh năm mươi năm về trước lại hiện về với những hóm hỉnh dễ thương, vui tươi, đôi khi còn tinh nghịch nữa.

Hơn năm mươi năm xa trường tôi tưởng như không bao giờ được nghe lại lời ca tiếng hát của một thời đam mê tuổi trẻ. Đêm hôm nay được nghe lại thấy mình như vẫn còn lứa tuổi học trò dù mái tóc đã in màu thời gian.

Chương trình văn nghệ đêm nay rất đa dạng và phong phú, do các diễn viên cựu học sinh Phú Yên trình diễn. Các anh chị không còn áo trắng sân trường nhưng hát còn khỏe lắm không kém gì ca sĩ chuyên nghiệp của các trung tâm...

Niềm vui nhất được gặp lại những người bạn cùng lớp ngày xưa

Gặp lại bạn xưa dạ ngẩn ngơ
Thời gian trôi mãi thật không ngờ
Năm mươi năm trước cùng chung lớp
Hội ngộ đêm nay thỏa ước mơ



Hoạt cảnh 'Tiếng Hát Học Trò' của nhạc sĩ Lê Minh Kỳ và Nguyễn Hiền, tôi chợt nhớ bốn mươi lăm năm về trước lớp chúng tôi thường hát bài này trong giờ hoạt động thanh niên. Ngày ấy nay còn đâu.

Tiếng hát học trò lứa tuổi hoa
Trong tôi còn mãi chẳng phai nhòa
Đêm nay nghe lại tâm phơi phới
Ngây ngất hương lòng trong thức ta


Sáng thứ ba, ngày 22-10-2019, lúc 7:00 am, chúng tôi lên xe bus đến Zion park, Utah. Phong cảnh rất hùng vĩ, hữu tình. Chúng tôi tưởng nơi đây là chốn non bồng.

Phong cảnh Zion đẹp tựa tranh
Heo may phảng phất lắc lay cành
Mây lồng ánh biếc khung trời sáng
Nắng chiếu tơ vàng trong gió thanh


Đến ngày thứ tư, 23-10-2019, khoảng 8:00 am, chúng tôi lên xe bus đến Grand Canyon park. Nơi đây không có hoa lá cành, chỉ có núi và núi, nhưng cảnh núi rất đẹp cũng mê lòng người.

Cảnh trí Canyon đẹp tuyệt vời
Từ trên đỉnh núi nắng vàng phơi
Sương mù cô đọng quanh khe suối
Mây trắng lửng lơ một góc trời

Mây trắng lửng lơ một góc trời
Phương tây lãng đãng bóng vàng soi
Xa xa mấy núi như tranh vẽ
Chân bước đến đây chẳng muốn rời

Hoài Hương Nguyễn Thị Thọ


Hoài Hương Nguyễn Thị Thọ
CHS Nguyễn Huệ Tuy Hòa, Phú Yên


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét