Thứ Năm, 25 tháng 12, 2025

Bài Thánh Ca Buồn (NS Nguyễn Vũ) - Ấn bản 2



BÀI THÁNH CA BUỒN
Nguyễn Vũ

Thưa quý vị: 

Hàng năm cứ vào dịp Lễ Giáng Sinh, là âm thanh nao nao của kỷ niệm một chuyện tình xa vắng của NS Nguyễn Vũ trong nhạc phẩm “Bài Thánh Ca Buồn” lại vang lên khắp nơi từ trong nước đến hải ngoài.

Đây là một nhạc phẩm nổi tiếng và rất thân quen trong giới thưởng ngoạn mà nhạc sĩ Nguyễn Vũ đã sáng tác vào tháng 10 năm 1972 và nhạc phẩm này sống bất tử theo dòng thời gian. 

Xin kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm kỷ niệm này qua phần trình bày với hình ảnh minh họa 4K/3D của Trần Ngọc.

 

Xin bấm LINK để xem hình rõ nét:

 

https://youtu.be/-iafUTWXxDk?si=WIwXP3tU_gmjJkSa


Đa tạ

TN.A

------------------------------------------------------------------------------------

(Nhạc sĩ Nguyễn Vũ - Theo Wikipedia.) 

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ tên thật là Nguyễn Tuấn Khanh, sinh năm 1944 tại Hà Nội. Tuy nhiên suốt thời niên thiếu ông sống ở Đà Lạt. Từ nhỏ, ông đã chơi được nhiều nhạc cụ như guitar, harmonica, piano... và hát cho Ban thiếu nhi của Đài Phát thanh Đà Lạt. Năm 12 tuổi, đoạt giải nhất đơn ca thiếu nhi của đài.


Năm 1958, ông và gia đình chuyển vào Sài Gòn. Năm 1965, Nguyễn Vũ có tác phẩm đầu tay là ca khúc Loài Chim Biển nhưng cho đến hai năm sau ông mới được giới yêu nhạc biết đến nhiều qua loạt ca khúc có chữ "cuối": Lời Cuối Cho EmNhìn Nhau Lần CuốiBài Cuối Cho Người Tình do ca sĩ Elvis Phương trình bày.


Sau 1975, Nguyễn Vũ là cán bộ văn thể mỹ của Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 22. Từ khoảng 1990 đến nay, ông mở lớp nhạc tại nhà ở Quận Tân Bình, thỉnh thoảng viết nhạc bán cho các trung tâm.

 

Ca khúc nổi tiếng này kể về kỷ niệm mối tình đơn phương năm 14 tuổi của Nguyễn Vũ với một cô gái lúc ở Đà Lạt. "Bài thánh ca buồn" được viết vào tháng 10/1972 tại Sài Gòn và ngay lập tức được hãng đĩa Sơn Ca mua độc quyền, ca sĩ Thái Châu là người đầu tiên thể hiện... "Bài thánh ca buồn" là một trong những bản nhạc được yêu thích trong các album nhạc Giáng Sinh từ đó cho đến nay. 

 

Tâm sự thầm kín của NS Nguyễn Vũ .

 

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ cho biết: “Tôi không nghĩ ca khúc này lại được nhiều khán giả yêu mến đến thế”.

 

Khi viết ca khúc ấy, đơn giản tôi đang hoài niệm quãng thời gian trai trẻ của mình. Cái thời mà tôi chỉ dám ngắm nhìn người tôi mến, không dám mở lời làm quen…" “Thuở tôi là một cậu bé 14 tuổi ngày đi lễ ở nhà thờ Con gà (TP.Đà Lạt), sở dĩ tôi “chịu khó” đi lễ bởi vì phát hiện ra một cô gái rất xinh và ngoan đạo mỗi ngày vẫn đi ngang qua ngõ nhà tôi để đến nhà thờ. Trái tim vụng dại của thằng con trai mới lớn đập loạn nhịp trước bóng hình thiếu nữ tóc bồng bềnh trong gió cao nguyên. Ngày qua ngày, suốt hơn ba tháng trời, tôi âm thầm, lầm lũi làm “cái đuôi” của cô ấy. Kẻ trước người sau, mỗi bận đi lễ về phải đi bộ hơn 3km đường đèo nhưng một lời bẻ đôi tôi không dám thốt. Lòng thành của tôi chỉ được hưởng một ân huệ cỏn con: Tôi được biết cô ấy tên Th., lớn hơn tôi 2 tuổi…”. 

 

Thế rồi một buổi chiều gần lễ Giáng sinh, tan lễ thì trời đổ mưa to, cô ấy nép vào một mái hiên trú mưa, tôi cũng…trú tạm bên cạnh, hai người đứng cách nhau độ một gang tay.. Lẫn trong tiếng mưa vang lên giai điệu quen thuộc của bản thánh ca “Đêm thánh vô cùng” (Silent Night) vẳng ra từ ngôi nhà gần đấy: “Đêm Thánh vô cùng/ Giây phút tưng bừng/ Đất với trời, se chữ đồng…”. Cô ấy đưa tay hứng những giọt nước mưa và khe khẽ hát theo. Tôi lặng người. Giọng hát cô ấy buồn da diết. Tự dưng tôi cảm thấy run, khẽ đưa tay vuốt nhẹ những hạt mưa bụi li ti bám bên ngoài chiếc áo của cô ấy. Cô ấy bất chợt quay sang tôi nhoẻn miệng cười: “Cảm ơn nghen!”. Mưa tạnh, “người trong mộng” đã khuất dạng tự bao giờ mà thằng con trai 14 tuổi vẫn còn đứng ngẩn ngơ vì “Người đi một nửa hồn tôi mất/ Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ”. Ba ngày sau, gia đình tôi chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Tâm trạng tôi lúc đó y như người vừa đánh mất một vật quý giá. Từ đó, mỗi khi chợt nghe bài “Đêm thánh vô cùng” lòng tôi lại tái tê với ánh mắt, nụ cười hồn nhiên, thánh thiện tựa thiên thần của “người ấy”.

 

Ôm hình bóng ấy cho đến mãi 14 năm sau, tình cờ nghe lại “Đêm thánh vô cùng” từ chiếc máy đĩa, bỗng dưng cảm xúc từ một mối tình thánh thiện, hồn nhiên như trẻ thơ – tưởng như đã vùi sâu dưới lớp bụi trần thời gian – chợt ùa về trong ký ức, thôi thúc tôi và “Bài thánh ca buồn” ra đời.


Trân trọng 

NHHN 


Kính mời quý vị thưởng thức 



Thương Đau Bốn Mùa



THƯƠNG ĐAU BỐN MÙA 
Đỗ Công Luận 

Trân trọng 
NHHN 

Kính mời quý vị thưởng thức 



Thứ Tư, 24 tháng 12, 2025

Giáng Sinh Nguyện Ước



 

 

GIÁNG-SINH NGUYỆN ƯỚC

(Thơ S.T.L.B.)

 

Chiều Đông lạnh, mặt trời ngủ sớm

Nơi giáo đường đèn đóm sáng ngời

Giáng-Sinh! Chúa đã xuống đời

Từ ngàn năm trước trao lời yêu thương...


Trên máng cỏ, đêm sương lạnh giá

Chúa ngự trong hang đá đơn sơ

Nhiệm mầu dấu chỉ tôn thờ

Ba Vua tìm đến nương nhờ Phúc Âm.

 

Đêm Thánh vô cùng...con thầm nguyện

Chúa xót thương nghe chuyện trần gian

Ngài ơi! Nhân loại lầm than

Chiến tranh chết chóc, điêu tàn, khổ đau.

 

Cầu xin Chúa ngôi cao cứu rỗi

Thương chúng sinh tội lỗi, nghiệp mang

Ra uy trừng trị ác gian

Bình An dưới thế, Chúa ban cho đời.

 

Đấng cao cả rạng ngời ơn phước

Giúp nước con thoát được họa Tàu

Ngài ơi! Ban phép nhiệm mầu

Dẹp loài sâu bọ làm rầu nước non.

 

Đêm Giáng-Sinh chúng con nguyện ước

Nước Việt mình sớm được Tự Do

Hạnh Phúc Chúa ban phát cho

Trải dài Nam Bắc ấm no thái bình...


     DUY ANH

Orlando, Florida.

Christmas 2025



GIÁNG SINH NGUYỆN ƯỚC 
Duy Anh 

Trân trọng 
NHHN 

Kính mời quý vị thưởng thức 



Mừng Chúa Đến - Xướng & Họa


 

 

MỪNG CHÚA ĐẾN

 

Nhộn nhịp nhân trần đón Chúa sinh

Cầu mong khắp chốn hưởng an bình

Khởi từ chấm dứt cơn bI cực

Tiếp đến giao hòa cảnh chiến chinh

Mắt sẽ không còn vương lệ ướt

Môi thời tươi nở nụ cười xinh

Để rồi mọi sự đều sung mãn

Nhộn nhịp nhân trần đón Chúa sinh.

Thái Huy

 12/20/25

 

Thơ Họa:

 

LẼ TRƯỜNG SINH

 

CHÚA thì bất tử, mãi trường sinh

Vạn sự, muôn chiêu vẫn thái bình

Bởi tất cả coi như thử, thách

Vì riêng tư phải hiểu trung, chinh

Thành nên mừng thế giới vui vẻ

Bởi lẽ đón Ngôi Hai tận tình

Đấng Thánh vô cùng rồi  vĩnh cửu

Đâu cần câu cải tử, hoàn sinh …

Rancho Palos Verdes  21 - 12 - 2025

Cao Mỵ Nhân

 

THỨC TỈNH NHÂN LOÀI

 

Thức tỉnh nhân loài Chúa giáng sinh

Vượt qua thù hận, sống yên bình

Tà ma thác loạn bày khai chiến

Ác quỷ ngông cuồng giục xuất chinh

Bác ái từ xưa gìn tánh thiện

Công bằng tự cổ dưỡng đời xinh

U mê khiến thế gian phiền lụy

Thức tình nhân loài Chúa giáng sinh

Lý Đức Quỳnh

   22/12/2025 


ƠN CHÚA

(Thủ Vĩ Ngâm|)

 

Muôn loài Ơn Chua được hồi sinh!

Thỏa nguyện chúng dân hưởng thái bình.

Dương thế mở ra nguồn chính đạo,

Ai trần khơi lại mạnh nguyên chinh.

Tường minh lẽ sống bừng hoa thắm

Tỏa ngát hương đời ấm nụ xinh!

Thông hiệp ba ngôi cùng quán chiếu

Muôn loài Ơn Chúa được hồi sinh!

Nguyễn Huy Khôi

     22-12-2025

 

CHÚA GIÁNG SINH

 

Cứu thế nhân loài Chúa Giáng sinh

Bầu trời ẩn hiện dấu thanh bình

Vòng tay nhơn ái không còn khổ

Thù hận lìa xa hết xuất chinh

Ác quỷ hung tàn nhờ ánh sáng

Yêu thương tạo dựng cuộc đời xinh

Hoà bình thế giới ơn mời gọi

Cứu thế nhân loài Chúa giáng sinh ..

  Yên Hà

22/12/2025

 

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

 

Dương trần vui đón Chúa Trời sinh,

Khắp chốn hân hoan hưởng thái bình.

Hy vọng an hòa xoa bỉ cực,

Mong chờ phúc hạnh thế chong chinh.

Pháo tung lệ phủi không còn ướt,

Đèn rực cười buông đậm mướt xinh.

Khúc vọng câu ca mừng Đại lễ,

Dương trần vui đón Chúa Trời sinh.

                          *

Bình yên thế giới sống quang vinh.

Hồ Nguyên

 (22-12-2025)

 

ƯỚC NGUYỆN ĐÊM GIÁNG SINH

 

Lộng lẫy giáo đường đêm Giáng Sinh

Muôn lời cầu nguyện cảnh thanh bình

Ước mong khí quyển luôn trong sạch

Cầu nguyện dương trần mãi đẹp xinh

Nhân loại hòa chung tình thắm thiết

Loài người gác bỏ cuộc trường chinh

Cùng nhau chung sống đầy thân ái

Linh hiển phép màu đêm Giáng Sinh.

  Sông Thu

( 22/12/2025 )

 

CHÚA GIÁNG SINH.

 

Máng cỏ làm nôi, Chúa giáng sinh

Hình hài bụ bẫm,đẹp ngời xinh

Người mang ánh sáng xua đêm tối

Ngài ngự dương trần xóa cuộc chinh

Khắp chốn dâng trào niềm hạnh phúc

Muôn phương an hưởng cảnh thanh bình

Vì đời phải chịu nhiều đau đớn

Trao thân đinh đóng cứu dân sinh.

     Lan.

(22/12/2025).

 

XIN CHÚA LẠI ĐẾN

 

Lạy Chúa xin ngài lại Giáng Sinh

Giúp cho trần thế được hòa bình

Tội người bác ái đang đau khổ

Tội kẻ thiện tâm phải xuất chinh

Vọng chốn thiên đàng đà thấy nản

Tin nơi địa ngục hết còn xinh...

Ra ơn phán xét toàn nhân loại (*)

Lạy Chúa xin ngài lại Giáng Sinh.

(Phan Thượng Hải)

         12/22/25

(*) Chú thích:

KINH TIN KÍNH

Con tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.

Con tin kính Đức Chúa Giê-su Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng con.

Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người sinh ra bởi Bà Maria trọn đời đồng trinh.

Chịu nạn đời quan Pontiô Philatồ.

Chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết, và táng xác.

Xuống Ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại.

Lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng.

Ngày sau xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Con tin kính Đức Chúa Thánh Thần.

Con tin xác loài người về sau sống lại. Con tin hằng sống dậy.

A men.

{A men = Xin được như vậy = So be it = Ainsi soit il.}

 

KHOẢNH KHẮC ,

 

Khoảnh khắc êm đềm tối Giáng Sinh

Lung linh sắc thái của thanh bình

Tháng năm nhói dạ vì còn chiến

Giờ phút an lòng bởi hết chinh

Khát vọng thăng hoa màu rực rỡ

Niềm tin tăng vọt sắc tươi xinh

Đón mừng Chúa giáng tâm hoan hỉ

Khoảnh khắc êm đềm tối Giáng Sinh !

Phượng Hồng 


MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

 

Hào quang chiếu diệu Chúa Trời Sinh…

Giáng thế, trần gian được thái bình

Tín nữ yêu kiều tham dự lễ

Thiện nam khỏe mạnh hết tòng chinh

Con chiên ngoan đạo đời tươi trẻ

Máng cỏ Hài Nhi nét đẹp xinh

Nhân loại chào Ngôi Hai cứu thế

Hào quang chiếu diệu Chúa Trời Sinh…

Mai Xuân Thanh

Silicone Valley December 22, 2025

 

ĐÓN GIÁNG SINH

 

Con cháu quây quần đón Giáng Sinh

Không gian yên ắng cảnh thanh bình

Lặng im súng trận thời giao chiến

Vắng biệt sa trường thuở xuất chinh

 Nọ bóng quân nhân oai dũng mãnh

 Kia hình thôn nữ dịu dàng xinh

Tưởng chi ông nó ngây người thế ?

Nhớ chuyện xưa mình đón Giáng Sinh

Hưng Quốc

12-22-2025

 

 MỪNG CHÚA ĐẾN

 

Cỏi trần nhộn nhịp Chúa Hài Sinh,

Khắp chốn cầu mong hưởng thái bình.

Thế giới không còn gây chiến loạn,

Năm châu vắng bóng cuộc trường chinh.

Gái trai phấn khởi luôn tươi tắn,

Gìa trẻ hân hoan mãi đẹp xinh.

Thánh lễ hồng ân ban khắp chốn,

Cỏi trần nhộn nhịp Chúa Hài Sinh !

Đỗ Chiêu Đức

 12-23-2026

 

MỪNG LỄ CHÚA GIÁNG SINH.

 

Mừng Lễ Hài Dồng Chúa Giáng Sinh

Hai Lăm tháng chạp ngày thanh bình

Thiên Thần xuất hiện mừng Ngài đến

Thế Giới Hòa Bình không chiến chinh.

Toàn thể Nhân loài Hồng phước Chúa

Tình thương chan rưới rạng ngời xinh

Đời vui An Lạc Chan Hòa Ái

Hạnh phúc khắp nơi Chúa Giáng Sinh.

      Mỹ Nga

23/12/2025  AL, 03/10/ ẤT TỴ

 

ƯỚC NGUYỆN GIÁNG SINH

 

Thế giới tưng bừng lễ Giáng sinh

Đồng tâm nhất nguyện hướng thanh bình

Mong toàn châu lục ngừng binh phạt

Ước vẹn nhân trần dứt cuộc chinh

Lẽ sống chan hòa tình thỏa đắm

Cuộc đời yên ả cảm vời xinh

Niềm vui tất tật ânThiên Chúa

Hãy nguyện điều lành đón Giáng sinh …

Mai Vân-VTT

    24/12/25. 



MỪNG CHÚA ĐẾN - XƯỚNG & HỌA 
Nhiều Tác Giả 

Trân trọng 
NHHN 


Kính mới quý vị thưởng thức 





Giáng Sinh Về Vắng Mẹ (5)



 

 

     GIÁNG SINH VỀ VẮNG MẸ (5)

     Mừng Chúa đến giữa đông về giá lạnh

     Từng hồi chuông hòa khúc nhạc reo vang

     Bao người vui mừng đón Chúa xuống trần

     Đem hạnh phúc, bình an lời Chúa hứa

 

     Nơi đất khách Chúa là nơi nương tựa

     Trong Thánh đường con lặng lẽ cầu xin

     Nguyện xin Chúa cho hồn Mẹ bình yên

     Về nước Chúa hưởng vui niềm hạnh phúc

 

     Người ta vui tiệc mừng, lời cầu chúc

     Con ngậm ngùi theo Thánh nhạc reo vang

     Vắng Mẹ yêu lòng con thiếu rộn ràng

     Nào ai hiểu trong lòng con nhớ Mẹ

 

     Đã bao năm không còn nghe Mẹ kể

     Chuyện ngày xưa những ngày tháng nổi trôi

     Mẹ hy sinh bằng tất cả cuộc đời

     Tình của Mẹ bao la không bờ bến

 

     Giáng sinh đến, rồi đi, rồi lại đến

     Mẹ chia tay chẳng có ngày trở về

     Mừng đêm Thánh lòng con buồn tái tê

     Cầu xin Chúa ban ơn lành cứu độ

     Tiếng nhạc vui, đèn lung linh sáng tỏ

     Nơi Thánh đường bày hang đá đẹp xinh

     Nhưng bao người có Mẹ vẫn vô tình

     Coi Mẹ già luôn luôn là gánh nặng...  


     Vắng Mẹ hiền như hè về thiếu nắng

     Như tình người khô cạn cảnh giàu sang

     Như đàn con bơ vơ sống lạc đàn

     Nguyện xin Chúa ban tình thương cứu giúp...

     Nguyễn Vạn Thắng



GIÁNG SINH VỀ VẮNG MẸ (5)
Nguyễn Vạn Thắng

Trân trọng 
NHHN 

Kính mời quý vị thưởng thức 





Cây Thông Noel Đầu Tiên Của Bethlehem Được Thắp Sáng

 



CÂY THÔNG NOEL ĐẦU TIÊN CỦA BETHLEHEN ĐƯỢC THẮP SÁNG
HungThe chia sẻ

Bethlehem nơi Chúa Giêsu sinh ra lại thuộc về phần đất do Palestine kiểm soát

Hàng trăm người tập trung tại Bờ Tây để chứng kiến ​​lễ thắp sáng cây thông Noel đầu tiên. Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Gaza


Cây thông Noel đầu tiên ở Bethlehem bừng sáng giữa nỗi đau thương ở Gaza |


Mùa Giáng Sinh bắt đầu ở Bethlehem

Miền Bắc Israel chuẩn bị đón Giáng sinh sau hai năm chiến tranh — nhưng du khách thì sao? Vẫn mất tích

HungThe chia sẻ