Thứ Ba, 30 tháng 12, 2025

Đêm Tưởng Niệm Cố Ca Nhạc Sĩ Việt Dzũng Tại Little Saigon

 

Ca sĩ Thúy Vy hát “Gọi Nắng” trong đêm tưởng niệm ca nhạc sĩ Việt Dzũng. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

ĐÊM TƯỞNG NIỆM CỐ CA NHẠC SĨ VIỆT DZŨNG TẠI LITTLE SAIGON
Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, Garden Grove (NV) – Đêm nhạc kỷ niệm 40 năm thành lập Phong Trào Hưng Ca Việt Nam (1985-2025) và là ngày giỗ lần thứ 12 của cố ca nhạc sĩ Việt Dzũng, cựu trưởng Phong Trào Hưng Ca Nam California, được tổ chức tại hội trường Lavender, Westminster, tối Thứ Sáu, 26 Tháng Mười Hai.

Ca sĩ Thúy Vy hát “Gọi Nắng” trong đêm tưởng niệm ca nhạc sĩ Việt Dzũng. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa, cố vấn Phong Trào Hưng Ca Việt Nam, cho biết ông là người tổ chức sự kiện.

Nhiều người từ các nơi về tham dự trong cơn mưa lạnh cuối tuần, cùng chia sẻ những bài nhạc  tưởng niệm cố ca nhạc sĩ Việt Dzũng, người suốt đời tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam. Đặc biệt, mọi người cũng lắng lòng tưởng nhớ đến cô Bebe Vũ Hoàng Anh, hiền thê cố ca nhạc sĩ Việt Dzũng, vừa qua đời năm 2024, và tưởng nhớ đến đồng bào tử nạn trong trận lũ lụt vừa qua ở quê nhà.

Đến dự đêm văn nghệ có cộng đồng người Việt, giới truyền thông và những người yêu mến dòng nhạc Việt Dzũng, tưởng nhớ người ca nhạc sĩ đấu tranh, xúc động về tấm lòng của ông dành trọn cuộc đời mình cho lý tưởng quốc gia dân tộc trong công cuộc đấu tranh chống lại tập đoàn Cộng Sản, giành lại quyền sống của con người trên quê hương Việt Nam.

Từ trái, Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa, bà Ngọc Hà, và ông Vũ Xuân Khoa đồng ca bài “Em Vẫn Mơ Một Ngày Về,” sáng tác Nguyệt Ánh. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

MC Diệu Quyên chia sẻ ca nhạc sĩ Việt Dzũng và Bebe Hoàng Anh là hai người bạn rất thân với cô, người thầy dẫn dắt cô vào con đường truyền thông, cách đọc tin tức, cách phỏng vấn ra sao, dìu dắt cô suốt 20 năm qua. Và Bebe Hoàng Anh vừa là cô giáo vừa là người cùng Việt Dzũng đi chung hướng.

Cô tiếp: “Đồng thời, anh Việt Dzũng cũng là một đồng nghiệp trên sân khấu của Trung Tâm Asia, những cuốn video do trung tâm này quay khi làm chung mới thấy cái tài của anh, làm một lúc đến ba việc khi tai nghe một người hỏi, vừa trả lời, lại vừa nói chuyện với một người khác. Anh làm việc rất chuyên môn, đúng giờ giấc, lại là một người có nhiều câu chuyện tếu vui nhộn.”

Nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc đài truyền hình SBTN, nhớ lại những kỷ niệm với ca nhạc sĩ Việt Dzũng, và rất buồn khi nói rằng đêm tưởng niệm người bạn của ông không có đông người tham dự, nhưng dù bất cứ lý do gì, ông vẫn đến dự.

Ca sĩ Thùy Linh trong ca khúc “Cánh Hoa Chiều Mưa.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông nhắc lại: “Một trong những điều may mắn nhất của tôi là được quen thân và làm việc chung với Việt Dzũng từ bài hát đầu tiên ‘Bên Em Đang Có Ta,’ nhạc Trúc Hồ, lời Trầm Tử Thiêng, để giúp thuyền nhân Việt Nam khi các trại tị nạn Đông Nam Á đóng cửa. Từ đó chúng tôi quen nhau, Việt Dzũng mời tôi về Asia. Sau khi tôi mở đài SBTN, chính Việt Dzũng là người sát cánh với chúng tôi trong những năm đầu gian khó. Không hiểu vì sao Việt Dzũng thương tôi nhiều như thế, làm triền miên mà không lãnh lương, vì lúc đó đài chưa có tiền để trả.”

Ông tiếp: “Khi đài SBTN lên trở lại, hai anh em tiếp tục phục vụ, kết nối cộng đồng để đấu tranh cho dân chủ, đi khắp nơi ở Mỹ và nước ngoài đều có Việt Dzũng với cặp nạng, đấu tranh cho sự công bằng, ở đâu cần đều có mặt Việt Dzũng. Khi mất Việt Dzũng, tôi mới biết mình bị mất một nửa sức mạnh, tất cả như có định mệnh với nhau.”

Ông xúc động nói: “Hôm nay nhớ đến một người bạn với tình yêu chung thủy, với người bạn quý như vậy, nhìn khung cảnh này tôi cho rằng vì bất cứ lý do gì tôi không cần biết, có người lại không còn nhớ nghĩ đến một người bạn đã cùng đi với mình biết bao nhiêu đoạn đường, qua bao ngày tháng gian nan. Tại sao phải đối xử với nhau như vậy, một người bạn nằm xuống lại bắt đầu chia rẽ! Hôm nay là ngày tưởng niệm người bạn của tôi, không ai có quyền áp lực tôi không được tới đây, cũng không ai có quyền cấm tôi đến dự.”

Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa (bìa trái) và nhóm Ngọc Trong Tim hát bài “Một Chút Quà Cho Quê Hương.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Không khí sôi nổi trở lại khi cô Xuân Mai diễn ngâm bài “Chính Khí Việt” sáng tác Lý Đông A, bài thơ từ thế kỷ trước đã đi vào lòng người con Việt, khơi dậy lòng yêu nước nồng nàn. 

Trong khi đó, dưới sân khấu, Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa thi triển bài quyền “Chính Khí Việt.”

Một video clip được chiếu lên, trong đó Việt Dzũng hát bài “Một Chút Quà Cho Quê Hương” trong chương trình “Dòng Nhạc Anh Bằng” và phần tâm tình của Việt Dzũng. Và hai dĩa DVD “Ngọc Vẫn Quanh Ta 3 và 4,” do các nghệ sĩ khuyết tật trong nhóm Ngọc Trong Tim trình diễn, được người mua ủng hộ để lấy tiền giúp người bị nạn lũ lụt vừa qua tại quê nhà. Cùng với bà Ngọc Hà tặng $500, ông Phạm Hoàn, một cựu sĩ quan VNCH, tặng $450.

Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa, với tư cách cá nhân, cho biết sẽ đem tất cả số tiền bà con đóng góp để tặng Hội Bác Ái Hy Vọng giúp nạn nhân lũ lụt tại Việt Nam.


Thông cáo báo chí của Phong Trào Hưng Ca Việt Nam “khẳng định không liên quan chương trình gây quỹ do Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa chủ xướng.” (Hình: Người Việt) 

Suốt chương trình, nhiều tiết mục văn nghệ, với những bài hát đấu tranh, nói lên hết tâm tư của nhạc sĩ Việt Dzũng luôn nghĩ về quê nhà, mơ hòa bình tự do cho quê mẹ Việt Nam. Có lúc Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa hát các bài nhạc đấu tranh của các tác giả, hoặc bài “Máu Lệ Rơi Theo Em & Quê Hương” do ông viết lại theo bài thơ của một người vượt biển, và mặc bộ đồ bay Không Quân, theo ông là để nhớ lại thân phụ, khiến người nghe thổn thức.

Hôm 24 Tháng Mười Hai, Phong Trào Hưng Ca có gởi đến nhật báo Người Việt một thông cáo “khẳng định không liên quan chương trình gây quỹ do Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa chủ xướng.”

“Phong Trào Hưng Ca không hề ủy nhiệm, không chấp thuận, và không cho phép Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa thực hiện bất cứ công tác nào dưới danh nghĩa Phong Trào,” bản thông cáo viết. “Phong Trào Hưng Ca không liên quan và không chịu bất cứ trách nhiệm nào, trực tiếp hay gián tiếp, đối với mọi khoản tài chính phát sinh từ sinh hoạt gây quỹ.” [đ.d.]

Văn Lan/Người Việt


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét