Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2025

Quanh Giấc Mơ

 


 

 

     QUANH GIẤC MƠ

 

     ngôn ngữ lãng vãng quanh giấc mơ

     mùa đông cào xước khu vườn

     bình yên phố nhỏ

     bình thường với những suy nghĩ không mới lạ

     và bình thản nhìn đoàn người đa đoan

 

     hàng cây im lặng

     bữa ăn liên hoan đã tàn

     mùi thịt rượu vương vấn

     khơi dậy những dục vọng nhỏ bé

     trên khung cửa giọt mưa lăn êm

 

     người đàn bà hôn nụ hoa kích thích tưởng tượng

     ngón tay khô héo

     khuôn mặt nhăn nheo

     ẩn dụ núp sau lời nói và cám dỗ

     nhọc nhằn như năm tháng đi theo

 

     bên kia rừng ký ức

     cây vừa nhú lá

     có chút ánh sáng như một nhắc nhở

     bóng ai ẩn hiện bài thơ

     thắp ngọn đèn năm tháng hắt hiu ?

 

     về đây em vẽ lại hình hài

     tạo tác những lãng mạn

     mùa gió chướng lướt qua cỏ non

     thao thức đêm trăng lưỡi liềm

     chiếu lên những câu vô nghĩa vô ngôn...

 

     thy an

     (Đặc San Lâm Viên)

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét