Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2026

Kiếp Nghệ Sĩ

 

 

 

     kiếp nghệ sĩ

     Đèn đêm thấp thoáng mỹ miều
     Tóc xanh phơi phới phiêu diêu cõi tình
     Dập dìu ong bướm lả lơi
     Long lanh mắt liếc si mê lòng người.

     Cung cầm đàn ấy phổ vào
     Giọng ca ngân vút một đời tài hoa
     Nhịp nhàng tay phím nên cung
     Đàn ca hát xướng cho người mua vui.

     Mang thân lưu diễn xứ người
     Dưới đèn sân khấu má đào thêm xinh
     Tàn đêm màng gấm rũ thao
     Sụt sùi giòng lệ ngậm ngùi phù vân.

     Lệ này bao lượt đầy vơi
     Ân tình lở hẹn sóng đời chia ly.
     Tình sầu say đổ trường thành
     Yến kia não ruột, oanh này xót xa.

     Chạnh lòng thương kiếp cầm ca
     Vận vào duyên số gian truân giữa đời
     Cao xanh đố kỵ má hồng
     Hồng nhan phận bạc mệnh đời long đong.

 
     Chơ vơ giửa chốn cô hồn
     Giờ hồn hay bóng lạc loài cõi âm
     Nửa đời trả kiếp hồng nhan
     Mộ này giờ đã mịt mù khói sương. 

     Tác giả: Lê Huy Trứ

 


KIẾP NGHỆ SĨ 
Lê Huy Trứ 

"Kiếp Nghệ Sĩ"

Trân trọng 
NHHN 

Kính mời quý vị thưởng thức 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét