Y Phic H’dok nói về Y Quynh Bdap; bên phải hình là Dân biểu Derek Tran. Hải Di Nguyễn Năm 2026 là lần thứ hai tôi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về Tự do Tôn giáo Quốc tế (IRF Summit). Vậy năm nay có gì hay và thú vị? Đưa giới trẻ cùng tham gia các hội luận TS. Nguyễn Đình Thắng tự hào cho biết, đã nhiều năm đào tạo giới trẻ, khuyến khích nuôi dưỡng và tạo cơ hội cho các thế hệ tiếp theo trong phong trào tự do tôn giáo, và bây giờ người trẻ không phải ngồi riêng trong Young Champions Track mà có thể ngồi cùng và cùng tham gia phát biểu với các lãnh đạo tôn giáo và những nhà vận động nhân quyền lâu năm.  Từ trái qua: Giáo sư Hannah Smith, điều phối viên hội luận, cùng 4 diễn giả Sahlim Charles, Hải Di Nguyễn, Giám mục E. Alias Zaidan, và ông Greg Mitchell (IRF Secretariat). Trong Action Track do TS. Thắng chủ trì, tất cả 6 hội luận đều có sự tham gia có người trẻ—nếu không phải là diễn giả thì cũng là người nêu danh một tù nhân lương tâm tôn giáo. Người đầu tiên là Y Phic H’dok, lên tiếng cho Y Quynh Bdap, nhà hoạt động nhân quyền người Thượng đang bị cầm tù ở Việt Nam với cáo buộc vô căn cứ về khủng bố. Không chỉ vậy, các buổi họp khoáng đại của Hội nghị Thượng đỉnh cũng có phần phát biểu của người trẻ, đặc biệt Temulun Togochog, người Mông Cổ, chỉ mới 18 tuổi. Nhấn mạnh vào Trung Cộng Khác năm ngoái, năm nay hội nghị chĩa thẳng vào Trung Cộng. Ngoài các hội luận và phần phát biểu của một số người quan trọng trong lĩnh vực tự do tôn giáo (chẳng hạn như bà Paula White-Cain, cố vấn tôn giáo của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump), là phần diễn văn của các nạn nhân hoặc người thân nạn nhân bị đàn áp tôn giáo. Theo tôi đây là phần hay nhất trong các buổi họp khoáng đại, vì họ kể câu chuyện thật, với cảm xúc thật—đàn áp tôn giáo không chỉ là vấn đề chung chung, không chỉ là con số thống kê, mà là sự bất công và tàn ác xảy ra với chính họ hoặc gia đình họ. Khá nhiều người phát biểu là nạn nhân của chế độ cộng sản Trung Quốc: Temulun Togochog, người Mông Cổ; Grace Jin Drexel, người Trung Hoa và con gái của một mục sư đang bị cầm tù; Rushan Abbas, người Uyghur; Sikyong Penpa Tsering, người Tây Tạng.  Grace Jin Drexel ứa nước mắt khi kể về cha mình. Một số diễn giả trong các hội luận cũng nhắc tới Trung Cộng. Nói tới đàn áp xuyên quốc gia Vấn đề đàn áp xuyên quốc gia ngày càng gia tăng từ những chế độ như Trung Cộng, Iran… đã được chú ý nhiều năm qua. Một trong các hội luận khoáng đại tại Hội nghị Thượng đỉnh năm nay đi thẳng vào vấn đề đàn áp xuyên quốc gia, trong đó có nhắc tới Trung Cộng: không chỉ đe dọa, theo dõi, hành hạ, bắt giữ, đánh đập người bất đồng chính kiến trong nước, họ còn vươn ngoài lãnh thổ, sách nhiễu, truy lùng, thâm nhập khắp nơi, lại dùng tiền và ảnh hưởng với các cá nhân, cơ quan, chính phủ phương Tây. Việc Bộ Công an tuyên bố quyết định khởi tố, bắt tạm giam TS. Nguyễn Đình Thắng chỉ vài ngày trước Hội nghị Thượng đỉnh—một hành vi đàn áp xuyên quốc gia—đi khớp một trong những chủ đề đã được quan tâm tại hội nghị, và càng cho quốc tế thấy sự trắng trợn của chính quyền Việt Nam. Các phỏng vấn tại Hội nghị Thượng đỉnh Ngoài ra, tại hội nghị, tôi cũng thực hiện 4 phỏng vấn. Ngày 2/3/2026, Linh mục Nguyễn Văn Thống nói về cách chính quyền Việt Nam đàn áp Công giáo, can thiệp chuyện nội bộ, thò tay cả vào tiến trình phong thánh Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận. Cùng ngày, tôi phỏng vấn bà Kristen Rasmussen, đại diện Hoa Kỳ của tổ chức DanChurchAid (Đan Mạch), nói về hội nghị và cũng nói về Campuchia. Tôi cũng phỏng vấn ông Mervyn Thomas (Chủ tịch Sáng lập CSW và Chủ tịch UK FoRB Forum) và ông Benedict Rogers (Sáng lập tổ chức Hong Kong Watch) về quyết định khởi tố TS. Nguyễn Đình Thắng. Ông Benedict Rogers đặc biệt cũng so sánh việc này với các hành vi đàn áp xuyên quốc gia của Trung Cộng, và nói thêm về vụ tranh cãi xoay quanh “siêu sứ quán” Trung Quốc tại London. Xin mời quý vị xem các video (đã có phụ đề) để nghe thêm một số suy nghĩ về hội nghị năm nay. The post Hội nghị Thượng đỉnh về Tự do Tôn giáo Quốc tế: Năm nay có gì hay? appeared first on Mach Song Media - Nhà. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét