Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2026

Xạo Sự "Chuyện Đơn Giản Quá Mà"

 


XẠO SỰ 'CHUYỆN ĐƠN GIẢN QUÁ MÀ"
Út Bạch Lan

Thân Kính Chào Quý Niên Trưởng Và Các Bạn.
Ngày Chủ Nhật 8-2-2026
Thân Kính Chúc Một Ngày Cuối Tuần Bình An Và Hạnh Phúc
Út Bạch Lan 

Xạo Sự "Chuyện Đơn Giản Quá Mà"

   Vào khoảng trung tuần tháng 12 năm 2025, các cuộc biểu tình phản đối chính phủ trung ương và chính quyền địa phương của dân chúng Iran nổ bùng khắp cả nước khiến Tehran phải dùng đến những biện pháp mạnh bằng vũ lực để vãn hồi trật tự.

   Chuyện này nó đã xảy ra hà rầm mấy chục năm nay rồi, nó xảy ra như cơm bữa không phải riêng ở Iran mà ở đâu có bất công là có đấu tranh (cộng sản gọi là phản động) ở đó. Lại nữa có câu "Thượng Bất Chính Hạ Bất Nghiêm". Ở Mỹ có bất công hay không, có "thượng bất chánh" hay không mà biểu tình bạo loạn xảy ra như câu chuyện "định kỳ", rồi lại có chuyện nhân viên công lực nổ súng chết người, rồi có chuyện kiện cáo ra tòa tùm lum tà la vui cửa vui nhà. Năm nào cũng có xảy ra, không nơi này thì cũng nơi khác với nhiều nguyên nhân vớ vẩn khác nhau, thí dụ biểu tình đòi quyền được cải giống, đực thành cái cái thành đực, đòi quyền được tự do phá thai v/v và v/v... ba cái chuyện ruồi bu đó mà đưa đến chuyện nổ súng giết người khiến Tổng Thống cũng phải quỳ trước quan tài của một tên da đen du thủ du thực mới là tức cười.

   Chuyện xảy ra ở Minnesota của nước Mỹ cùng thời gian với chuyện Iran, tạo cơ hội cho mấy con két cuồng chống Trump chỉ trích và nguyền rủa Trump rằng "tài khôn... chuyện nhà rối như tơ vò không lo, lại đi xía vô ba cái chuyện của mấy ông đạo khùng chi cho hao tài tốn của mà còn mang tiếng mạnh hiếp yếu, gây thù chuốc oán cả thế giới..."

   Trách mấy con két này chi cho mất công, vì chủ nó dạy nó nói cái gì thì nó lặp lại y chang như vậy. Xạo tôi gọi những con két này là "loài vô tri bất mộ"! Những con ếch chỉ thấy mặt trời bằng cái miệng giếng.

   Ngày 26/1/2026, Fox News và CBS News loan tin là các quan chức cao cấp trong quân đội Mỹ cho biết Hàng Không Mẫu Hạm USS Abraham Lincoln cùng ba khu trục hạm hộ tống đã tiến vào khu vực phụ trách của Bộ Chỉ Huy Trung Tâm (CENTCOM) ở Qatar. Ngay tức khắc, cóc nhái ễnh ương lên giây cót "50 ngàn quân Mỹ đang siết chặt vòng vây Tehran, lãnh tụ tối cao Khamenei và đoàn tùy tùng bỏ chạy trốn sang Nga, giờ khai tử Iran đã điểm...!"

    Xạo tôi đã nói rồi, coi và nghe Youtube hay Facebook hàng ngày, không sớm thì muộn cũng té giếng hay tưng tửng như người cõi trên.

   Ngày 29/1/2026 Bộ Trưởng Ngoại Giao Marco Rubio đưa ra một nhận định "Mặc dù Iran đang ở thế yếu nhất kể từ khi thành lập năm 1979 và đây là cơ hội để Washington đưa ra những yêu cầu cứng rắn với Tehran, nhưng tốt nhất là đạt được một thỏa thuận với Iran hơn là phát động chiến tranh" . Nghĩa là đàm chớ không có đánh.

   Về phía White House thì đòi hỏi ba (3) yêu sách phải được đưa lên bàn đàm phán nếu có đàm phán:

1- Iran phải chấm dứt ngay chương trình nguyên tử. Yêu sách của Mỹ đòi Iran ngừng chương trình hạt nhân (đặc biệt là làm giàu uranium cao) nhằm ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí nguyên tử, vốn đe dọa an ninh Israel và khu vực. Điều này bao gồm việc Iran phải tuân thủ các hạn chế quốc tế, cho phép kiểm tra nghiêm ngặt, đổi lại việc dỡ bỏ trừng phạt kinh tế, một vấn đề cốt lõi trong quan hệ căng thẳng kéo dài. hàng thập niên trước đây.
Yêu cầu này nhằm mục đích loại bỏ mối đe dọa từ tên lửa Iran đối với Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông, trong bối cảnh Iran hiện sở hữu tên lửa có tầm bắn lên tới 2.000Km.

3- Mỹ muốn Iran ngừng ngay tức khắc sự yểm trợ (tài chính-vũ khí-huấn luyện) cho các tổ chức được thế giới cho là "những tổ chức khủng bố quốc tế" như Hamas ở Gaza, Hezbollah ở Lebanon, Houthi ở Yemen v/v...Iran thành lập đã nuôi dưỡng những tổ chức này từ đầu thập niên 80, và dùng những tổ chức này qua các cuộc chiến tranh ủy nhiệm (Proxy war) ở vùng Trung Đông.

   Qua lời nhận định của Ông Ngoại Rubio thì giới quan sát chính trị thế giới cũng đồng thuận như thế, nhưng vấn đề là trong những cuộc đàm phán sắp tới, Iran và Tehran sẽ nhượng bộ tới mức độ nào, chắc chắn là không có vụ Iran chấp nhận 100% vô điều kiện những yêu sách của Mỹ. Ơ hay, chuyện nhà của chúng mắc mới gì đến các ông mà buộc tôi phải làm cái này làm cái kia, không làm thì các ông đe dọa sẽ tấn công bằng quân sự. Trật tự mới thế giới của các ông là thế à!?

   Như đã nói nhiều lần rồi, cái kiểu của Ông Thần Trump là "quân tử nhất ngôn là quân tử dại, quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn". Mới ngày hôm trước gằn giọng "không chấp nhận bất cứ điều gì ngoài việc “dỡ bỏ hoàn toàn” chương trình hạt nhân của Iran" thì năm ba ngày sau lại đổi tông "không chấp nhận Iran có vũ khí nguyên tử...".

Ngày hôm trước thì nói quân đội chúng tôi đã sẵn sàng nhảy vào can thiệp và cứu giúp dân (biểu tình) của Iran, thì vài ngày sau lại đổi tông "tôi nghĩ là giải pháp quân sự không còn cần thiết nữa". Vì sự "đổi tông" này mà Lãnh Tụ Khamenei đồng ý ngồi vào bàn đàm phán để thảo luận "yêu cầu" thứ nhất của Mỹ, còn hai vấn đề thứ hai và thứ ba thì...no way men...that is not your business...

   Lãnh Tụ Tối Cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã nhiều lần chính thức cáo buộc Mỹ và Israel đứng sau dàn dựng các cuộc biểu tình để tạo tình hình bất ổn gần đây tại Iran. Trong bài phát biểu tại Tehran, ông Khamenei khẳng định Washington chịu trách nhiệm cho các "tội ác" này, đồng thời mô tả các cuộc biểu tình là âm mưu chính trị được kích động từ bên ngoài. Khamenei nêu đích danh Mỹ và Israel đã lên kế hoạch và kích động nhóm bất mãn chế độ tổ chức biểu tình nhằm gây hỗn loạn và xáo trộn xã hội Iran.

   Ali Khamenei tố cáo Mỹ có nhân chứng và tang chứng chứ không phải tố cáo khơi khơi.

   Sơ lược vài nét chính lịch sử của Iran. 

   Vào thiên niên kỷ thứ IV TCN, Iran là một trong các nền văn minh cổ nhất thế giới. Lãnh thổ Iran được mở rộng cực độ dưới thời Cyrus Đại Đế của Đế Quốc Achaemenes vào thế kỷ VI TCN - là quốc gia rộng lớn nhất trên thế giới vào thời điểm đó. Thế kỷ thứ XIII bị Mông Cổ đô hộ. Đến thế kỷ XVIII, dưới quyền Nader Shah, Iran trong một thời gian ngắn từng được cho là đế quốc hùng mạnh nhất đương thời. Chiến tranh với đế quốc Nga trong thế kỷ XIX khiến Iran mất đi nhiều lãnh thổ. Cách Mạng Hiến Pháp năm 1906, Iran lập ra một chế độ quân chủ lập hiến rập theo khuôn mẫu của Hoàng Gia Anh Quốc. Sau một cuộc đảo chính vào năm 1953, Hoàng Gia Iran dần liên kết mật thiết với Phương Tây, nhất là Anh với Mỹ, nhưng chế độ này ngày càng chuyên quyền độc tôn. Bất mãn trước sự can thiệp của nước ngoài và sự đàn áp chính trị đã dẫn đến Cuộc Cách Mạng Hồi Giáo Năm 1979 lật đổ Vua Pahlavi và lập ra chế độ Cộng Hòa Hồi Giáo. 

   Tới đây mới có chuyện để xạo nè.

   Hoa Kỳ đã đón rước cả gia đình Pahlavi sang Mỹ gọi là tỵ nạn, giúp ổn định đời sống và hứa hẹn "ngày trở về vương quốc của mình". Giúp cho Thái Tử Mohammed Reza Pahlavi kế vị cha mình năm 1980, đồng thời Mỹ (CIA?) đã giúp cho Reza Pahlavi thành lập (Hội Đồng Kháng Chiến Quốc Gia IRAN" (NCRI) với nhóm nòng cốt là Tổ Chức Mujahedin-e-Khalq (MEK), hoạt động tích cực tại Hoa Kỳ nhằm lật đổ chính quyền Cộng Hòa Hồi Giáo Iran. Họ vận động hành lang chính trị, tổ chức các cuộc biểu tình lớn và cung cấp thông tin tình báo về chương trình hạt nhân của Iran, thường nhận được sự ủng hộ từ một số chính trị gia Mỹ nhưng bị Tehran coi là nhóm khủng bố. NCRI-MEK duy trì văn phòng đại diện tại Washington D.C, thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo và gặp gỡ nghị sĩ và dân biểu Mỹ để thúc đẩy chính sách cứng rắn đối với Iran. Tổ chức các cuộc tuần hành lớn thu hút người Iran lưu vong và các chính khách Mỹ, đặc biệt là sự nhóm họp của Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc ở New York với mục đích vận động Hoa Kỳ công nhận NCRI là đại diện hợp pháp cho nhân dân Iran và thay đổi chế độ.

   Đáng đề cập ở đây là tổ chức (hay lực lượng) Mujahedin-e-Khalq (MEK) có nghĩa là "Mujahedin Nhân Dân". Từ xưa, trước năm 1979 cho đến nay, Tehran (kể cả hai chế độ Pahlavi và Khomeini) vẫn xem MEK là một tổ chức đáng sợ và nguy hiểm nhất mà chính quyền Cách Mạng Hồi Giáo phải đối mặt.

  MEK được thành lập năm 1965 do người Iran và tại Iran, là một tổ chức cực tả, nhưng lại không liên kết với bất cứ tổ chức cộng sản nào ở Iran.  Nếu viết theo tiếng Anh thì nó là ”People Mujahideen of Iran” nên viết tắt là PMOI, còn theo tiếng Ba Tư là ”Mujahedin-e-Khal" (MEK) 

  MEK chống chế độ hoàng gia Pahlavi (trước năm 1979) và chống luôn Cộng Hòa Hồi Giáo của mấy Ông Đạo Sĩ (sau năm 1979) và chống cả Mỹ luôn cho tới năm 2003 khi Mỹ tấn công Iraq. Một tổ chức "khát máu" đã sát hại hàng trăm tướng lãnh cà các viên chức cao cấp của cả ba đối tượng. MEK cũng tham gia vào cuộc Cách Mạng Hồi Giáo lật đổ chế độ Pahlavi năm 1979, nhưng sau đó từ chối hợp tác mặc dù Giáo Chủ Ruhollah Khomeini ân cần mời MEK tham dự cuộc tuyển cử sau đó, chẳng những MEK từ chối lời mời của tân chính quyền cách mạnh Khomenei mà còn quay súng tấn công mãnh liệt vào chế  độ mới này, để rồi từ đó dưới mắt của Tehran, MEK là kẻ thù số hai của Iran chỉ đứng sau Iraq.


   Năm 1983, khi chiến tranh Iraq-Iran bùng nổ, MEK công khai tuyên bố ủng hộ chính quyền Iraq (Saddam Hussein) đang tấn công Iran dù MEK là người Iran đang sinh sống cư ngụ trên đất Iran. Dân chúng Iran cho rằng MEK là kẻ phản quốc và quay lưng chống lại MEK. MEK dần tan rã các lãnh đạo chóp bu của MEK lần lượt trốn qua Châu Âu và Mỹ, phần lớn những tay súng chạy qua Iraq, nhưng những phần tử nhỏ vẫn còn được cài đặt ở lại Iran chờ thời. Ở trên đất Iraq, MEK vẫn tiếp tục tiến hành tấn công Cộng Hòa Hồi Giáo Iran từ biên giới Iraq. Có một điều không ai có thể ngờ tới MEK đứng hàng thứ hai trong danh sách các tổ chức ám sát các nhà khoa học Iran, chỉ sau Mossad của Israel!

   Năm 2003, Mỹ tấn công Iraq, bắt sống (hay có lệnh qui hàng trước) hơn 6.000 thành viên của MEK, thay vì tiêu diệt hay lưu đày lực lượng này thì Mỹ lại đối sử với họ như là "tù binh chiến tranh Iran ở Iran được bảo vệ theo công ước Geneve". Thực sự thì Người Mỹ lợi dụng các tù nhân Iran này vào mục đích tình báo chống lại Tehran, một phần lớn được Mỹ chấp nhận cho di cư sang Mỹ hoặc một số nước thuộc Đông Âu cũ, trong đó thủ lãnh của lực lượng này Masoud Rajavi, sau khi rơi vào tay lực lượng quân đội Hoa Kỳ năm 2003 đã biến mất bí ẩn, không ai biết số phận của vị chỉ huy MEK này ra sao, đã chết hay còn đang làm việc với CIA của Mỹ và Mossad của Do Thái.

   Tổ chức thứ hai cũng đáng đề cập đến là "Nhà Nước Hồi Giáo Ở Khorasan" (ISK) một nhánh của IS ở Afghanistan. Khorasan là một nơi nằm trên lãnh thổ Afghanistan gần biên giới với Iran. Taliban đang cai quản Afghanistan từ năm 2021 đến nay đã thất bại trong việc ngăn chặn lực lượng ISK này, thậm chí có cơ nguy Taliban sẽ biến thể thành ISK nữa không chừng. Chỉ cách đây một năm, chính trị gia kiêm nhà trung gian hòa giải Khalil Haqqani (thuộc phe Taliban) đã bị ISK ám sát ngay giữa ban ngày - sự kiện này cho thấy tình hình đối với Taliban nghiêm trọng đến nhường nào. Iran có thể là đối thủ của Mỹ nhưng chắc chắn Iran cũng không phải là bạn bè của ISK. Iran là nước có đa số người theo Hồi giáo dòng Shiite, với ý thức hệ đối lập lại dòng Hồi giáo Sunni của ISK. Đã từ lâu, Iran được xem là thành trì ngăn chặn sự mở rộng ISK ra ngoài lãnh thổ Afghanistan. Do đó quan hệ giữa ISK và Tehran không thể là người bạn được nếu không muốn nói là kẻ thù. Dĩ nhiên không thể thiếu vắng hình bóng của CIA và Mossad được. Có dư luận cho rằng ISK là do chính Taliban tạo ra, chống lưng là ngoài "Ông Mỹ" ra không có ai khác.

   Tới đây thì chúng ta thầy rằng, Mỹ hành động như vậy mà bảo Iran đừng oán hận sao được!? Lãnh Tụ Ali Khamenei tố cáo Mỹ và Israel nhúng tay vào các cuộc biểu tình tháng 12 vừa qua đúng sự thật hay chỉ là lời tố cáo vô căn cứ?

   Không ai biết, hoặc ít ai biến cái "khổ nạn của Tehran", nhưng Tehran, Ali Khamenei và cộng sự viên của ông đạo sĩ này phải biết. Biết mới ra tay mạnh bạo với các cuộc biểu tình vừa qua, vì Tehran cho rằng các cuộc biểu tình không phải phát xuất từ những lý do hay nguyên nhân điều kiện nhân sinh của xã hội mà rõ ràng là một cuộc gây hỗn loạn xã hội nhằm mục đích lật đổ chính quyền cách mạng của Hồi Giáo Thần Quyền vô nhân tính của Hội Đồng Giáo Sĩ Tối Cao qua bàn tay khát máu của Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng.

   Chỉ tóm tắt tới đây thì cũng đủ cho thấy rằng "không có lửa làm sao có khói". Bầu trời Tehran bị bao phủ một lớp mây đen hơn tháng nay vì những đám khói hỗn loạn xã hội là do từ những đốm lửa của Washington nhen nhóm từ ngày Donald Trump ngồi vào Tòa Bạch Ốc năm 2017. Mối tình hờ giữa Tehran và Washington khi nóng khi lạnh, sáng ngọt chiều đắng, nay bạn mai thù, ăn miếng trả miếng. Nếu trong đám quần chúng Iran đi biểu tình không có những thành viên chỉ đạo của MEK theo kế hoạch của CIA và Mossad thì mắc mớ gì Ali Khomenei lớn tiếng khẳng định là có bàn tay của CIA và Mossad nhúng vào.

   Cái thú vị, hấp dẫn và ly kỳ là ở chỗ đó, chứ không phải dựa vào những lời tuyên bố của ông tiến sĩ này bà khạc sĩ nọ, hay quan điểm nhận định của Ông Chính Trị Gia, Bà Bình Luận Gia, Cô Cậu lý thuyết gia tốt nghiệp Đại Học Chính Trị Hay La mà làm Youtube như TV Nghệ An, TV Hang Bắt Chó, Báo Nguyễn Văn Trỗi, Báo Điện Biên, Block Nam Kỳ Khởi Nghĩa v/v...

   Trump đã từng trực tiếp ra lệnh ám sát tướng Qassem Soleimani, Trump đã từng trực tiếp ra lệnh Không Quân Hoa Kỳ oanh kích ba cơ sở chế tạo nguyên tử của Iran (cuộc chiến 12 ngày). Bây giờ nếu Trump ra lệnh tấn công Iran tương tự như tấn công Iraq năm 2203 thì cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm. Nhưng hai bên đang đi từng bước vào bàn đàm phán với cái thế yếu của Iran thấy rõ, dù vậy ba (3) đòi hỏi của Mỹ chẳng khác nào một tối hậu thư: "Hoặc Iran chấp nhận bị tước bỏ sĩ diện của một cường quốc vùng Trung Đông, hoặc phải đối phó với một hậu quả nghiêm trọng". Trump đang chơi trò ngoại giao với Iran, nhưng lại cái trò "ngoại giao trên đầu nòng súng". Cho đến giờ, không ai còn xa lạ với chiến thuật chiến lược mơ hồ nửa nạc nửa mỡ của Ông Thần Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn này nữa. Không ai có thể suy đoán chính xác Trump dự tính sẽ làm gì khi mà Trump tuyên bố "phương án quân sự cho Iran đang được cân nhắc" rồi ngay sau đó cho rằng "không cần thiết nữa", lại xoay qua việc sẽ giúp cho dân (viện trợ kinh tế) Iran cho tới cùng. Có điều ngoạn mục ở đây là thiên hạ cả thế giới đều cho rằng với tính khí của Donald Trump thì đó không phải là lời "đe dọa suông" mà Trump đã sẵn sàng "đánh thật", không như con sư tử giấy Bắc Kinh và con gà trống gáy Paris!

  Câu hỏi lớn nhất hiện giờ là liệu Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump có thực sự muốn lật đổ chế độ hiện hữu của Iran dưới sự lãnh Đạo của Đạo Sĩ Ali Khomenei hay không?

   Nếu hiểu và biết tính khí của Trump thì không ai dám trả lời "CÓ" hoặc "KHÔNG".

   Nhiều nhà quan sát và phân tích tình hình chính trị thế giới thì cho rằng Trump không làm chuyện đó bằng mọi giá. Có nghĩa là không có một cuộc tấn công quy mô như Iraq (2003), mà có thể là những cuộc không tập phủ đầu nhắm vào các cấp lãnh đạo, như Israel đã làm với những lãnh tụ của Hamas và Hezbollah, các cơ sở của các cơ quan trọng yếu cua chính phủ, hoặc các cơ sở chế tạo sản xuất hỏa tiễn, drone, dầu hỏa v/v...thông qua những tin tức được cung cấp bởi Mossad và MEK. Một giả thuyết khác là, Trump chỉ muốn loại bỏ những nhân vật cứng rắn nhất đang vây quanh Giáo Chủ Ali Khamenei, những nhân vật cực đoan quá khích chống Tây Phương và Mỹ với lời thề với Thánh Ala! Trump muốn Tehran thay đổi theo mô hình của chính quyền Caracas, nghĩa là vẫn giữ nguyên cơ cấu chính phủ, cơ cấu nhân sự từng bước thay đổi từng phạm vi lãnh vực chuyển tiếp trong ôn hòa và trật tự. Bài học Iraq và Afghanistan đã dạy cho Mỹ bài học "triệt tiêu cái cũ để tạo nên một cái mới" không dễ dàng như công việc của người thợ hồ trước khi xây phải phá trước. Hơn nữa, Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng là một lực lượng tuyệt đối trung thành với chế độ, họ cầm súng với lời thề chết cho "thánh chiến"...quân đội Mỹ hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến đấu với một đạo quân...khùng!

   Như đã nói "Iran và Mỹ đang đàm phán, nhưng Mỹ đang ở thế thượng phong, Iran đang ở thế hạ phong, câu hỏi được đặt ra là liệu Iran sẽ nhượng bộ đến mức độ nào?

   Đàm phán là phải có thương lượng, thương lượng thì phải có qua có lại, tôi nhường anh cái này, thì anh cũng phải nhường tôi lại cái kia. Mặc dù ở thế thượng phong thì ít ra Mỹ cũng phải biết điều một chút chớ, lại nữa "đánh chó phải kiêng chủ nhà", đang lúc Mỹ muốn o bế Nga để dễ dàng đối phó với Tàu Cộng thì không thể nào cạn tàu ráo máng với Iran như Venezuela được, lại nữa hầu hết "bạn bè" của Iran trong vùng vịnh và Trung Đông đều có cảm tình và đang làm ăn "lớn" với Mỹ như Qatar, UAE, Bahrain...dù sao thì không nể mặt thì cũng nể tình chút chút chớ.

   Donald Trump được "ban tặng" cho mỹ danh là "Tổng Thống Hòa Bình" thì cớ chi vác quân đi đánh Iran chỉ vì lý do chính quyền Iran đàn áp dân biểu tình quá dã man. Thiển ý của xạo tôi nghĩ rằng , nói thì nói vậy, chứ thật trong thâm tâm, "Người Mỹ" hay Ông Trump chỉ muốn Trung Đông ổn định, Iran thôi đừng muốn làm anh cả ở Trung Đông nữa, đừng giúp cho bọn khủng bố (Hamas, Hezbollah, Houthi, IS...) quanh năm suốt tháng chỉ nghĩ đến việc giết người. Tehran-Iran (Shiite) và Riyadh- Arab Saudi (Sunni) trở lại tình "anh em cùng cha khác Mẹ như thuở xưa. Chấm dứt hận thù thiên thu dân tộc Do Thái, tìm giải pháp để giúp người Palestine trở lại giòng sống bình thường của một con người như một con người, và quan trọng hơn nữa là cải thiện đường lối cai trị, hướng dẫn và giáo dục người dân theo kịp trào lưu tiến hóa của nhân loại. Như thế là quá đủ.

   Hôm thứ sáu 6/2/2026, hai ông trưởng phái đoàn đàm phán Steve Witkoff của Mỹ và Abbas Araqchi cùng với hai đại diện của Arab Saudi và Egypt đã gặp nhau ở Oman thay vì ở Istanbul như dự trù lúc ban đầu.

  Như xạo tôi đã "lải nhải" hoài "Cứ hễ có chuyện gì xảy ra thì mấy ông to bà lớn chuẩn bị khăn gói lên đường...hội nghị! Rồi sau đó ra tuyên cáo, công bố. Xong rồi, buổi tối kéo nhau vào một khách sạn năm sao...hưởng 1001 đêm do các Ông Hoàng Dầu Hỏa khoảng đải thế là xong".

Kết quả của hội nghị không phải nghị quyết này, tuyên cáo nọ được ký kết trên mặt bàn rồi đưa copy cho báo chí truyền thông truyền hình, mà kết quả thực sự nằm dưới đít bàn, hoặc đằng sau cánh gà của sân khấu chính trị.

Thế thì làm sao biết được những chuyện đó? Xin thưa ngay là "Chỉ Có Tưởng Tượng"!

Donald Trump được cho là một Tổng Thống Của Hòa Bình và là "Một Tỷ Phú rất hào sảng". Chẳng cần hội nghị hội nghiếc gì cho mất công, cũng chẳng cần tuyên cáo tuyên bố chung gì ráo, chỉ cần:

"Iran ngừng bán dầu cho Ba Tàu ngay từ bây giờ...và có thể được, lý tưởng nhất là cắt đứt quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh thì...Iran muốn cái gì Mỹ (Trump) sẽ chìu theo cái đó".

Trời Ơi! Đơn giản quá mà! Đơn giản quá mà làm không được thì...chỉ có giải quyết bằng chiến tranh. 

Lại cũng "Đơn Giản Quá Mà"!!!

Thân Kính Chúc Một Ngày Chủ Nhật An Vui.

Út Bạch Lan


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét