Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2026

Cuộc Đời Đáng Sống

 

Alysa Liu - Huy Chương Vàng Olympic Mùa Đông

CUỘC ĐỜI ĐÁNG SỐNG
Au Dang

Thưa quý vị,

Tôi gửi quý vị xem về một cô gái người Mỹ gốc Trung Hoa đoạt giải huy chương vàng về môn skating. Cô Alisa dự thi dưới lá cờ Hoa Kỳ. Trong khi đó, có một cô người Mỹ gốc Tàu họ Gu, sinh đẻ tại Mỹ, học trường Đại Học danh tiếng tại Mỹ, nhưng lại dự thi dưới lá cờ Trung Cộng, vì được Trung Cộng trả rất nhiều tiền. Tôi nghĩ rằng những người Mỹ gốc Việt... chống Tổng thống Donald Trump một cách điên cuồng cũng được trả chút ít tiền còm, chứ chẳng cần biết mình trốn chạy chủ nghĩa cộng sản.

Cô Gu được Trung Cộng trả 14 triệu Mỹ Kim. Còn những anh chị Vẹt chẳng được trả bao nhiêu. Chọn đứng dưới lá cờ nào sẽ nói lên nhân cách của mình.


Vô địch Olympic Mùa Đông Alysa Liu chiến thắng không chỉ là đỉnh cao của thành tựu thể thao, mà còn là một cuộc đối thoại sâu sắc của tâm hồn. Vẻ đẹp trên mặt băng nhẹ nhàng và dường như không tốn sức lực, nhưng quyết định rời bỏ quê hương độc tài lại mang sức nặng khôn lường.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2022, Liu bày tỏ sự tôn trọng của cha mình đối với cuộc đấu tranh vì tự do:
“Tôi rất biết ơn vì được lớn lên ở Mỹ. Bố tôi đã trốn khỏi Trung Quốc và đến đây để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi hạnh phúc khi được ở đây và việc đại diện rất quan trọng.”
Liu tin rằng việc đại diện cho một quốc gia đã bảo vệ cha cô và trao cho ông tự do, chính là một câu trả lời mạnh mẽ đối với chủ nghĩa độc tài.



 Trượt băng Không Phải Vì Chủ Nghĩa Độc Tài
Môn trượt băng nghệ thuật Mỹ đã chứng kiến một khoảnh khắc kỳ diệu tại Olympic Mùa Đông Milan. Vận động viên Mỹ Alysa Liu giành huy chương vàng với màn trình diễn tự do disco sôi động và tràn đầy năng lượng. Đây là huy chương vàng Olympic Mùa Đông đầu tiên của cô, đồng thời đánh dấu danh hiệu Olympic đầu tiên của Mỹ ở nội dung nữ đơn sau 24 năm, chấm dứt sự thống trị 12 năm của Nga. Trong khoảnh khắc ấy, mặt băng không chỉ thể hiện sự xuất sắc kỹ thuật, mà còn là sự tự biểu đạt không bị kìm kẹp—một hào quang tự do độc đáo của riêng cô.
 Đằng Sau Huy Chương Vàng
Đằng sau chiến thắng của Liu là người cha từng lên tiếng vì dân chủ. Cha cô, Arthur Liu, là một sinh viên tham gia phong trào dân chủ Thiên An Môn năm 1989 và sau đó lưu vong sang Mỹ. Dù được báo cáo là nhận cảnh báo từ FBI về việc bị nhắm đến bởi các đặc vụ Trung Quốc và cần sự bảo vệ của chính phủ Mỹ trong Olympic Mùa Đông Bắc Kinh, ông chưa bao giờ khuất phục trước áp lực độc tài. Tinh thần được rèn luyện tại Quảng trường Thiên An Môn ba thập kỷ trước, theo một cách nào đó, đã biến thành sức mạnh giúp con gái ông lướt trên mặt băng ngày nay.Liu từng tuyên bố giải nghệ để sống cuộc sống học sinh bình thường, nhưng rồi bất ngờ trở lại. Cô tự lên kế hoạch chương trình và huấn luyện, kiên quyết chọn thi đấu dưới màu cờ Mỹ—hít thở, tập luyện và biểu diễn trong bầu không khí tự do. Từ chối các ưu đãi tài chính từ Trung Quốc, lựa chọn của cô không chỉ vì huy chương, mà là theo đuổi đam mê mà không trở thành công cụ của quyền lực độc tài.


Dân Chủ và Tự Do vs. Giàu Sang và Ảnh Hưởng
Ngược lại, một vận động viên khác đại diện cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Eileen Gu, từng tự mô tả mình là “Mỹ khi ở Mỹ, Trung Quốc khi ở Trung Quốc”. Cô được cho là kiếm được 23 triệu đô la từ các hợp đồng quảng cáo trong năm qua. Trong khi công khai chỉ trích Trump ở Mỹ, cô lại im lặng về các vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc. Khi lợi ích tài chính và các giá trị phổ quát xung đột, các nhà phê bình cho rằng cô đã chọn thu nhập từ quảng cáo. Cựu cầu thủ NBA Enes Kanter Freedom từng công khai chỉ trích cô, nói rằng không thể hưởng thụ tự do Mỹ trong khi lại làm “công cụ quan hệ công chúng” cho một chế độ bị cáo buộc đàn áp ở Tân Cương, Tây Tạng và Hồng Kông.


Người Chiến Thắng Thực Sự Về Giá Trị
Trong thế kỷ 21, dân chủ đang đối mặt với sự xâm nhập và thỏa hiệp, khi một số tinh hoa toàn cầu cho mượn tiếng nói của mình cho các chế độ độc tài để đổi lấy giàu sang và ảnh hưởng. Ngược lại, Arthur Liu từ chối bị mua chuộc hay khuất phục trước độc tài, dành hết mình để nuôi dạy con gái. Ngày nay, Alysa Liu 20 tuổi đứng đó với huy chương vàng Olympic—nhưng có thể lập luận rằng người chiến thắng thực sự trong cuộc đấu tranh rộng lớn hơn giữa dân chủ và chủ nghĩa độc tài chính là chàng trai trẻ tại Quảng trường Thiên An Môn năm 1989, người đã chọn lưu vong thay vì đầu hàng.


Kính mời quý vị theo dõi 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét