Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2026

Dư Âm Bài Thông Điệp Liên Bang Của TT Trump

 


DƯ ÂM BÀI THÔNG ĐIỆP LIÊN BANG CỦA TT TRUMP
Nhung Lam

From: Nhung Lam via Vaca <vaca+vlzzjgs5_@gaggle.email>

Date: Wed, Feb 25, 2026 at 13:50

Bài viết ngày 25/02/2026 – Dư âm bài Thông Điệp Liên Bang của TT Trump.


Bài Thông Điệp Liên Bang của ông Trump đọc ngày hôm qua đã được truyền thông loan truyền và bình luận khắp nơi. Người nào theo dõi đều biết ông Trump đã nói gì.


Cho dù một số đảng viên đảng Dân Chủ đã tẩy chay không thèm đến, hay mời những người khách có tính cách bôi nhọ ông Trump tới dự, thì cũng không thể xóa được những dư âm từ lời ông Trump nói, còn đọng lại trong lòng những người “muốn” nghe, là hãy tiếp tục hãnh diện làm người Mỹ, và hãy tin vào ông, rằng ông sẽ mang lại một tương lai sáng sủa hơn cho cuộc sống của mỗi người dân.


Bài viết này chỉ viết lại những dư âm đến từ các “cố gắng” chống chọi của phe thù ghét ông Trump, từ người khách mời được cho là nạn nhân của Epstein của ông Dân biểu Ro Khanna, đến bài đáp trả thảm bại như đã được viết sẵn từ đời nào, do bà Thống đốc Virginia Abigail Spanberger đọc như đọc từ teleprompter, với một khuôn mặt lạnh lùng, không để lộ một chút cảm giác nào.


Chưa kể màn choảng nhau giữa ông Trump và bà Dân biểu Omar của Minnesota, trong đó ông Trump phang thẳng tay chứng tỏ ông không nương tay cho một người nào, (dù người đó là một người đàn bà), vì bà ta vừa khai gian vừa bao che cho cộng đồng của mình gian lận bạc tỷ tiền thuế của người dân, đang bị điều tra mà còn lớn lối vu khống cho ông là kẻ giết người.


Các cố gắng và chống chọi của đảng đã không gây được tiếng vang mà còn khiến đảng ta đi từ thảm bại này sang thảm bại khác.


Cố gắng thứ nhất: Khách mời được cho là nạn nhân của Epstein của ông Dân biểu Ro Khanna.


Trong khi ông Trump mời những người khách đã bị thương tích vì nghĩa vụ, đã có công với đất nước, hay đã mang lại vinh dự cho quốc gia (như U.S. men’s hockey team), thì bà Dân biểu Ilhan Omar của Minnesota đã mời 4 người khách bị ICE bắt giữ, và ông Dân biểu Ro Khanna của California thì mời một người khách được cho là nạn nhân của Epstein.


Cô nạn nhân này tên là Haley Robson. Cô được ông Ro Khanna giới thiệu như sau:


“Tôi rất vinh dự được mời Haley Robson, một nạn nhân của vụ lạm dụng của Epstein, làm khách mời của tôi tại buổi phát biểu Thông điệp Liên bang của Trump … Tôi kinh hoàng trước những kẻ bôi nhọ cô ấy và kêu gọi đòi công lý chống lại những kẻ săn mồi, không ngừng nghỉ cho đến khi các nạn nhân được đền bù xứng đáng”.


Ngay sau đó, Scott Jennings của đài CNN đã đọc lại báo cáo của CNN, rằng cô Haley Robson này là người đã làm việc cho Epstein. Cô ta đã thú nhận với cảnh sát rằng cô đã đóng vai như một tú bà, và đã chiêu dụ được 6 cô gái trẻ về đảo của Epstein. Cô còn cung cấp tên và số phone của các cô gái này cho cảnh sát, hy vọng những thú nhận này sẽ giúp cô được giảm án. Scott Jennings cũng đọc thêm báo cáo của CBS rằng cô Haley Robson đã thú nhận rằng cô được trả $200 cho mỗi một lần cô mang được một cô gái về.


Democrat Ro Khanna has LOST THE PLOT on the Epstein Files – YouTube


Chuyện đáng nói là trong một YouTube của kênh Nguoi Viet TV do ông Đỗ Dũng và ông Nguyễn V Khanh còn đưa một cái đề tài “nổ” như chủ nhân của nó, như sau:


Kèm thêm câu giải thích: “Nhiều người thắc mắc liệu Tổng Thống Donald Trump có "đưa ngón giữa" khi đọc diễn văn liên bang tối Thứ Ba, 24 Tháng Hai, vì có một số nạn nhân của nghi can ấu dâm Jeffrey Epstein hiện diện”.


Hai ông này cho tới giờ vẫn còn lưu luyến với hồ sơ Epstein, vẫn chưa đọc báo cáo của CNN và CBS, và vẫn còn hy vọng rằng ông Trump sẽ tức điên khi thấy sự xuất hiện của các nạn nhân. Bây giờ chịu khó ngậm ngón tay trỏ đó đi nhé.


Ai tò mò thì vào nghe, xem như tôi quảng cáo dùm.


Cố gắng thứ hai: Bài đáp trả của bà Thống đốc Virginia Abigail Spanberger.


Đây là một bài đáp trả thảm hại nhất trong các bài đáp trả của đảng Dân Chủ.


Bài diễn văn giống như đã viết trước khi ông Trump đọc Thông Điệp, lập lại những gì người của đảng đã nói từ ngày ông Trump lên làm tổng thống, chẳng hạn như chỉ trích cuộc chiến thuế quan làm cho vật giá đắt đỏ, như cơ quan ICE bắt bớ dân vô tội không cần trát toà …v…v.


Bà Spanberger cũng như những đảng viên Dân Chủ khác, không quên lôi cả nhà ông Trump ra để tố cáo, càng nói càng lạc đề không dính dáng gì đến những lời ông Trump nói trong bài Thông Điệp Liên Bang:


“Ông ta đang làm giàu cho bản thân, gia đình và bạn bè. Quy mô tham nhũng là chưa từng có, như vụ che đậy hồ sơ Epstein, các vụ lừa đảo tiền điện tử, nịnh các hoàng tử nước ngoài để có máy bay riêng và các tỷ phú để xây ballroom và đặt tên cũng như hình ảnh của mình lên các tòa nhà khắp thủ đô nước ta.”


Bà dĩ nhiên không quên đem đủ thứ thành tích của mình ra khoe, kể luôn thành tích đi thu lượm tiếng nói của người dân tại “mọi góc cạnh”. (Chắc là bà không biết nói láo đâu).


“Trong chiến dịch tranh cử chức thống đốc năm ngoái, tôi đã đi đến mọi ngóc ngách của Virginia, và tôi nghe thấy cùng một mối lo ngại cấp bách ở khắp mọi nơi: chi phí quá cao … trong lĩnh vực nhà ở, chăm sóc sức khỏe, năng lượng và chăm sóc trẻ em. Và tôi biết những cuộc thảo luận tương tự đang diễn ra trên khắp đất nước này.”

Bà dành 2/3 bài diễn văn chỉ để khoe thành tích và nói xấu ông Trump. Rồi cuối cùng bà chỉ nói vài câu về bài Thông Điệp Liên Bang: “Ông Trump nói láo, ông đã làm quốc gia mất an ninh, ông đã chia rẽ người Mỹ… chia rẽ láng giềng (?)


Bà có lộn không đây? Ai mới là người mở rộng biên giới cho di dân lậu và tội phạm tràn vào để làm quốc gia mất an ninh? Ai đã bảo vệ di dân lậu không cho ICE thi hành nhiệm vụ tống xuất họ ra khỏi nước Mỹ rồi nói láo là họ bắt bớ người vô tội để gây chia rẽ?


Rồi bà chêm vào một câu kết tội ông Trump ai nghe cũng giật mình: “Cúi đầu trước Trung Quốc và Nga Sô”. Chẳng biết bà có hiểu mình đang nói gì.


Có lẽ bà Spanberger đã quên rằng lúc tranh cử thống đốc tiểu bang Virginia, bà đã hứa hẹn với người dân là sẽ đem lại đời sống thoải mái cho họ, cho nên vừa thắng cử xong, bà đã cùng đảng của mình đề xuất một lô các dự luật tăng đủ thứ thuế.


Tin từ Virginia: Tính đến cuối tháng 2 năm 2026, chính quyền mới nhậm chức ở Virginia (Spanberger) và các nhà lập pháp đảng Dân chủ trong Quốc hội đang phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ đối với hơn 50 đề xuất thuế mới, trong khi các nhà lãnh đạo lập pháp cũng đang nỗ lực định hình lại ngân sách cuối cùng với trọng tâm là khả năng chi trả. Các biện pháp được đề xuất bao gồm thuế thu nhập đối với triệu phú, thuế đối với tài sản kỹ thuật số và phí đối với các dịch vụ như phát trực tuyến và giao hàng.


Xem clip “Đảng Dân chủ Virginia đưa ra 50 đề xuất thuế mới bất chấp chiến dịch tranh cử dựa trên chủ đề về khả năng chi trả của người dân”.


https://m.youtube.com/shorts/biQee0Vx_kc


HB 188 và HB 979 đề xuất mức thuế thu nhập 10% đối với cá nhân có thu nhập hàng năm vượt quá 1 triệu đô la, và thuế 8% đối với thu nhập từ 600,000 đô la đến 1 triệu đô la.


HB 978 đề xuất đánh thuế các dịch vụ như chăm sóc thú cưng, làm vườn, phòng tập thể dục, giặt đồ và sửa chữa nhà/xe.


HB 378 đề xuất thuế thu nhập ròng đầu tư 3,8% đối với cá nhân, quỹ tín thác và di sản.


Các loại thuế và phí mới: Các đề xuất bổ sung bao gồm thuế súng và đạn dược, thuế giao hàng ở Bắc Virginia và tăng thuế đối với tài sản kỹ thuật số.


Kết luận:


Phải chi đảng Dân Chủ nhờ ông Chiến lược gia kỳ cựu của đảng là James Carville, đọc bài đáp trả thì … phê hơn . (Trước khi ông Trump đọc Thông Điệp Liên Bang, ông Carville đã nói những lời gay gắt và đầy thù hận, nhắm vào bài Thông Điệp của ông Trump như sau: Trump là ‘fat, sorry, sack of s—‘, và tuyên bố ông Trump sẽ bị thù ghét và gặp thất bại).


Nói chơi thôi, chứ nói thật thì đảng ta có lý do chính đáng để “chơi đẹp” không lộ ra tính khí hung hăng như mọi lần. Đó là sắp sửa có cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, nên Đảng phải viết một bài “chung chung”, chọn một chị “chung chung” vừa mới thắng cử ra phát biểu, mục đích là vừa nhét đủ thứ tội của ông Trump và đảng Công Hoà vào, vừa nhắc cho mọi người biết rằng đảng ta vừa giật lại chiếc ghế thống đốc từ tay đảng Cộng Hoà, và hy vọng sẽ giật thêm nhiều chiếc ghế khác vào cuối năm nay.


Nói thêm và nói sau lưng:


Nói thêm một chút thì đảng Dân Chủ ngoài hết tiền, hết nhân tài, bây giờ hết luôn cả đề tài.


Nhân dịp nói đến nhân tài, nói sau lưng về chuyện chị AOC và ông Newsom. Hai nhân vật này mấy hôm nay tiếp tục lên đài, vừa bào chữa cho chuyện lỡ miệng đã để lộ kiến thức ngoài trình độ của mình trong Hội nghị An ninh Munich, vừa đổ thừa ông Trump, vừa tiếp tục … đánh bóng tên tuổi của mình để níu kéo giấc mộng làm tổng thống năm 2028.


Người đẹp AOC có bào chữa cách mấy thì cũng khó mà cứu mạng của mình. Ông TNS từ Pennsylvania John Fetterman của phe ta … đã chịu không được cái miệng của chị này nên đã phang rất nhẹ: “AOC bài Do Thái một cách mù quáng nên ngu ngốc (ignorant) đến mức đang ở tại Đức mà lại kết án người Do Thái là diệt chủng”.


Ý ông nói chị này quá ngu nên không biết rằng Đức đã từng bị kết án là diệt chủng người Do Thái.


Ông Newsom thì tiếp tục bắt chước ông Biden ngày nào, đi đến đâu nhận mình có gốc gác với người dân nơi đó. Gần đây nhất, trong chuyến đến Atlanta, là nơi có nhiều người da đen sinh sống để quảng cáo sách của mình, đã nói với thị trưởng Atlanta Andre Dickens và đám đông đang tham dự, rằng: "Tôi không biết đọc. Tôi cũng giống như các bạn. Tôi không hơn gì các bạn cả. You know, tôi cũng đạt điểm SAT 960. Và, you know, tôi không cố ý xúc phạm ai cả, you know, hãy cứ xem như bình thường nếu các bạn chỉ đạt 940 điểm."


Vào đất của người ta mà nói người ta cũng ngu như mình thì … rõ ràng là ngu thiệt.


Nhung Lam


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét