Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2026

Hôm Nay, Sau 14 Năm, Nỗi Nhục Benghazi Của Hoa Kỳ Đã Được Rửa

 

Cuối cùng rồi tên ZUBAYR AL- BAKOUSH kẻ khủng bố trong cuộc tấn công vào Lãnh sự Quán Hoa Kỳ tại Benghazi  - LIBYA năm 2012 giết 4 người Mỹ (Trong đó có Đại Sứ Mỹ). 


HÔM NAY, SAU 14 NĂM, NỔI NHỤC BENGHAZI CỦA HOA KỲ ĐÃ ĐƯỢC RỬA
HungThe chia sẻ


Nỗi nhục mà Obama coi chỉ là tai nạn sau 14 năm đã được tổng thống Trump rửa hận cho người Mỹ

HÔM NAY, SAU 14 NĂM, NỔI NHỤC BENGHAZI CỦA HOA KỲ ĐÃ ĐƯỢC RỬA

Cuối cùng rồi tên ZUBAYR AL- BAKOUSH kẻ khủng bố trong cuộc tấn công vào Lãnh sự Quán Hoa Kỳ tại Benghazi  - LIBYA năm 2012 giết 4 người Mỹ (Trong đó có Đại Sứ Mỹ). 

Tên khủng bố này đã bị bắt và bị dẫn độ về Mỹ để ra Toà đối mặt với Công lý.
 
Vụ giết hại này xảy ra từ thời Cựu TT OBAMA, và bà HILARY là Ngoại Trưởng.  Nhưng vụ này Obama không hề cho là khủng bố.  
 
Thay vào đó, ông ta lên Talk show nói về chuyện này như một tai nạn nhỏ do những Youtuber muốn câu views , bất chấp 4 sinh mạng của công dân Hoa Kỳ.
 
Rồi bao nhiêu năm trôi qua, sự thật bị né tránh, công lý bị trì hoãn. 
Họ chơi bài tình lờ thật vô liêm sĩ.
 
Nhưng dưới thời @REALDONALDTRUMP thì khác :
 
Hễ đụng  tới người Mỹ là TT TRUMP không hề bỏ qua.
 
1/ Dù mất thời gian bao lâu đi nữa, Tổng Thống Trump cũng chỉ thị cho cơ quan điều tra phải truy ra cho ra bằng chứng và hung thủ.
 
2/Trong thông điệp của TT TRUMP đã chỉ ra một quy tắc rõ ràng: 

 "Chỉ cần bạn làm hại người Mỹ, sớm hay muộn cũng sẽ bị lôi ra ánh sáng. Không cần biết bạn trốn ở đâu, không cần biết bao nhiêu năm trôi qua. Chúng tôi sẽ bắt giữ được bạn".
 
THANK YOU MR. PRESIDENT!
 
TH


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét