Thứ Hai, 2 tháng 2, 2026

Cựu Tổng Thống Barack Hussein Obama & Di Sản

 

Tổng thống Mỹ Obama đi cầu thang thường trong khi Thủ tướng Anh Theresa May đi thang có trải thảm tại sân bay ở Hàng Châu. Ảnh: CNN

CỰU TỔNG THỐNG BARACK HUSSEIN OBAMA & DI SẢN 
Biên khảo của Đỗ ngọc Hiển,

MỞ ĐẦU 

Cách đây chừng hơn 2 tháng, khoảng giữa tháng 10 năm 2025, người viết đọc tin trên YouTube của đài NBC-4 về việc cựu TT Barack Obama hãnh diện khoe khoang về những di sản ông đã để lại cho lịch sử Tổng thống Hoa Kỳ sau 8 năm cầm quyền, 2008-2016.

 

Thật không thể tưởng tượng nổi trong lịch sử Hoa Kỳ lại có một cựu Tổng Thống kết tội một đương kim Tổng Thống phạm tội ấu dâm mà không đưa ra chứng cớ cụ thể nào. Đó là Obama. Ngoài ra, Obama còn kết án TT Trump là con rối của TT Nga Putin và đã nhờ Putin can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ năm 2016, qua bằng chứng là một hồ sơ giả mạo (A dirty dossier) do tay chân thiết lập. Chưa hết, Obama còn huênh hoang bảo TT Trump phải bị tù thay vì  ngồi trong Tòa Bạch Ốc năm 2026. Tệ hơn nữa, Obama còn buộc tội trên 72 triệu cử tri Mỹ đã bầu cho TT Trump là những đồng lõa.                      

 

Trong bài này, người viết sẽ trích dẫn các sự kiện trong 5 cuốn sách do các nhà báo điều tra chuyên nghiệp viết về các đời Tổng Thống Hoa Kỳ như:


1/ Barack Hussein Obama: Tội đồ phá hoại đất nước Hoa Kỳ (The Great Destroyer – Barack Obama’s War on the Republic by David Limbaugh).                                         

2/ Các tội chống lại Tự Do (Crimes against Liberty – David Limbaugh)

3/ Sống Tự Do hay chết (Live Free or Die – Sean Hannity)

4/ Trận chiến để cứu Linh Hồn (Battle for the Soul – Inside the Democrat’s Campaigns to   Defeat Trump – Edward Isaac Dovere)

5/ Đất nước Obama (The Obama Nation – Jerome R. Corsi)                                                 

     A. Barack Hussein Obama, ông là ai ?


         I. Thân thế.


     Theo Sayid Obama, chú ruột của Barack Obama cho biết, anh ruột của ông là Obama Senior (Obama cha), một người rất thông minh và nhờ học giỏi bậc tiểu học và trung học địa phương, thêm vào gia thế có địa vị, nên được chính quyền Jomo Kenyatta, thủ lãnh bộ lạc lớn nhất Kikuyu, chọn cùng một số sinh viên Kenya du học tại Hoa Kỳ để sau khi học xong, về phục vụ quốc gia trong các chức vụ quan trọng của Kanya vừa giành được độc lập, dưới quyền Ông Jomo Kenyatta, Tổng Thống kiêm Thủ Tướng. Obama Senior  thuộc bộ lạc lớn thứ hai Luo do Tom Mboya làm thủ lãnh, sẽ giữ chức vụ Bộ Trưởng Tư Pháp rồi Bộ Trưởng Kế Hoạch và Phát Triển Kinh Tế cho đến khi bị  một người bộ lạc Kikuyu ám sát năm 1969. Hay thủ lãnh Mboya và Kenyatta của hai bộ lạc Kikuyu va Luo luôn tranh giành quyền lực ở Kenya.


Theo cuốn sách Obama Nation, Barack Obama lúc nào cũng ca tụng và đánh bóng cha ông, xem Barack Senior như một nhà trí thức lỗi lạc, một nhà tư tưởng cấp tiến, nuôi hy vọng trở về quê hương Kenya để thay đổi và phát triển kinh tế đất nước thành quốc gia giầu mạnh ở Phi Châu. Theo Tiến Sĩ Corsi, Barack Senior thực ra chưa đậu bằng kinh tế toán (Econometrics) từ Harvard vì ông chưa hoàn thành và đệ trình luận án Tiến Sĩ. Theo báo Daily Mail, Luân Đôn, các lời khen trên không đúng sự thật như Barack Obama phóng đại. Barack Senior là sinh viên Phi Châu đầu tiên theo học đại học Hawaii ở tuổi 23. Tại đây, ông bỏ rơi cô gái Phi Châu tên Kezia là vợ ông khi cô 18 tuổi và đã có 2 con. Cũng theo Daily Mail ở Luân Đôn, Obama Senior là một người chuyên dụ dỗ phụ nữ (Slick womanizer) một cách rất khôn khéo và mưu lược nhờ ngoại hình trí thức và dễ mến. Ông đã quyến rũ một phụ nữ tên Stanley Ann, một cô gái da trắng ngây thơ 18 tuổi, gặp nhau trong một lớp Nga ngữ tại Đại học Hawaii. Họ đã yêu nhau và kết hôn mà ông giấu không cho cô biết ông đã có vợ chưa ly dị với 2 đứa con đang ở Kenya. Từ cuộc hôn nhân này, Obama Junior  (Obama con) ra đời ngày 4-8-1961,  được Obama Senior đặt tên là Barry Obama. Bà mẹ Stanley An ninh thường gọi con là Berry. Tên Barack theo tiếng Ai Cập (Arabic) có nghĩa là được chúc phúc (Blessed), còn tên đệm Hussein là tiếng Hồi Giáo. Họ tên đầy đủ của ông nội là Hussein Onyango Obama.


Theo Barack Obama, khi cha ông quyết định bỏ Hawaii đến Harvard tại Cambridge, tiểu bang Massachusett để theo học, cha mẹ ông đã ly thân. Cha ông trở về Phi Châu để hoàn thành lời hứa giúp phát triển lục địa này, gặp lại người vợ và hai đưa con bị bỏ lại, nhưng tình yêu với người vợ ở Kenya vẫn được duy trì, dù cách mặt. Nhật báo Daily Mail, Luân Đôn thì lại cho rằng, mẹ của Barack Obama đã ly dị chồng, vì không chấp nhận song hôn (Double life).


Obama Senior may mắn được học bổng lần hai để hoàn tất bằng tiến sĩ kinh tế toán ở Harvard, tuy nhiên ông lại dan díu với một người đàn bà khác, là cô giáo Mỹ tên Ruth Nidesand, trong khi vẫn đang trong tình trạng kết hôn với mẹ Obama, bà Stanley An ninh, và người vợ Phi Châu Kezia. Trong lúc theo học tại Harvard lần hai, Obama Senior lại trở về Kenya một thời gian và có thêm hai đưa con nữa với bà vợ đầu Kezia. Lần này, Obama Senior cũng đem theo cả bà Ruth Nidesand mà ông đã kết hôn khi ở Harvard. Nghe phong thanh hai người cũng có con. Theo báo Daily Mail, Luân Đôn, cuối cùng Ruth Nidesand cũng ly dị Obama Senior vì ông thường xuyên say xỉn và đánh đập bà thậm tệ.


Bà vợ thứ hai, Staney Ann, mẹ của Barack Obama, sau khi ly hôn, tái giá với ông Lolo Soetoro năm 1965, một người Hồi Giáo Nam Dương và hai người có một con gái tên Maya-Soetoro-Ng, tức là em gái cùng mẹ khác cha với Barack Obama. Tóm lại, Obama Senior có ba đời vợ và 5 người con, 4 con với bà vợ cả Kezia, và 1 con với bà Stanley Ann, mẹ của Barack Obama.


Obama Senior rất kiêu hãnh về kiến thức rộng và bằng cấp cao nên không cộng tác được với đồng nghiệp trong vai trò công chức, vả lại không được Tổng Thống Kenyatta, thủ lãnh bộ lạc đối nghịch trọng dụng và ưu đãi, nên trở thành bất mãn, rồi nghiện rượu Scotch. Cuối cùng ông ta bị sa thải và sống nghèo túng say sưa, bị đụng xe 2 lần, vì say rượu lái xe. Tai nạn lần đầu cướp mất đôi chân, và lần thứ hai thì tử vong, lúc 46 tuổi.


Tóm lại theo nhật báo Daily Mail, Luân Đôn, Obama Senior thực chất chỉ là một người đa thê, nghiện nặng kiểu “say sưa và cuồng tín” (A drunk and a Bigot), chứ chẳng phải là một tư tưởng gia chính trị, một nhà cách mạng nổi tiếng Phi Châu như Barack Obama tô vẽ, và tôn sùng là người cảm hứng và khích lệ ông trong sự nghiệp chính trị của mình. Barack Obama chỉ gặp cha có 1 lần lúc 12 tuổi ở Hawaii và không bao giờ gặp lại.


II. Học lực


Barack Obama bị cha mẹ ly dị bỏ rơi và được ông bà ngoại nuôi dưỡng và cho theo học tại trường tiểu học Thiên Chúa Giáo nổi tiếng, rất khó vào và đa số là học sinh da trắng. Obama nằm trong danh sách chờ đợi và ông ngoại phải nhờ ảnh hưởng của ông chú, Obama mới được nhận vào học. Sau khi mẹ và cha dượng về Nam Dương năm 1968, Barack Obama vào học lớp IB, với số ghi danh 203 tại trường tiểu học Công Giáo Thánh Phanxico Assisi (Catholic Franciscan Assisi). Giấy lý lịch của Barack Obama ghi là Barry Soetoro, công dân Nam Dương sinh tai Honolulu, Hawaii, ngày 4-8-1961. Vì hoàn cảnh gia đình eo hẹp, sau một thời gian, Barry Soetoro xin vào học trường công lập của Nam Dương, buộc phải học giáo lý Hồi Giáo.


Không nguồn tin nào cho biết Barack Obama về định cư tại Hoa Kỳ năm nào, nhưng khi xin vào Đi học Harvard, ông đã khai tốt nghiệp văn bằng cử nhân (BA) tại Đại học Columbia, một trường rất nổi tiếng ở thành phố New York. Tuy nhiên, các Giáo Sư và sinh viên của trường Columbia, trong thời gian 4 năm học bậc cử nhân, không ai biết có sinh viên nào có tên Barack Obama theo học. Như vậy, Barack Obama đã khai man để xin học tại Harvard. Mỗi năm đại học Harvard dành một số lương (quota) cho các sinh viên thuộc các sắc dân thiểu số được nhận theo học, không phải thi tuyển. Barack Obama rơi vào trường hợp này.


Có 3 luồng tư tưởng ảnh hưởng trực tiếp đến quan điểm và sự nghiệp chính trị của Barack Obama:


1. Quan điểm chính trị cấp tiến thiên tả sặc mùi Marxism.


    Trong thời gian ở với ông bà Ngoại, thời trung, tiểu học, Barack Obama rất oán hận vì bị cha mẹ bỏ rơi, mất phương hướng, lạc lõng, chán nản, và mặc cảm con lai nên tối ngày giam mình trong phòng đọc sách báo, các bài thuyết giảng và tài liệu đấu tranh chống đối nạn phân biệt chủng tộc da trắng thượng đẳng, tư tưởng cách mạng giải phóng người nghèo khổ, nhất là người da đen. Những người chỉ đạo (Mentor) Barack Obama như Paul Robertson, Frank Marshall Davis, đảng viên đảng cộng sản Hoa Kỳ, mục sư thiên tả Reverend Jeremiah Wright. Những tác giả ảnh hưởng quan điểm chính trị thiên tả cấp tiến như Baldwin, Elison, Dubois, Frank Davis . .


Những cuốn sách đả phá nạn phân biệt chủng tộc như “Black Skin, White Mask” của Gunna Myrta. “Dark Ghetto” của Kenneth Clark đều được Obama đọc.


2. Quan điểm Hồi Giáo thiên tả sặc mùi Marxism.


    Ông Nội của Obama, Hussein Onyango Obama, là người Hồi Giáo chính thống có tên đệm Hussein. Như vậy tên giữa của Barack Obama là Hussein, và phải là người thuộc dòng tộc Hồi Giáo. Sayid Obama, em ruột của Obama Senior, cũng xác nhận chính ông và anh ruột của ông sinh ra trong một gia đình Hồi Giáo và được giáo dục như người Hồi Giáo (Muslims).


3. Quan điểm về mặc cảm lý lịch sắt tộc (Complex of Racial Identity).


    Do người cha da đen và người mẹ da trắng sinh ra, Obama bị dằn vặt không biết chỗ đứng và hành xử như thế nào. Đối với những người da đen, ông đã mất gốc và bị coi khinh, không bao giờ được coi là người bộ lạc Luo ở Kenya. Đối với dân chúng bộ lạc ông, ông là kẻ “Mất gốc” (He had lal-you’re lost). Lal theo ngôn ngữ bộ lạc Luo là “biến mất”. Nhưng Barack Obama có đủ can đảm và bản lĩnh ứng xử và đứng vào hàng ngũ người da trắng và hy vọng được chấp nhận bởi người da trắng. Sự dằn vặt này và ảnh hưởng qua sách vở về phân biệt chủng tộc, chính sách thuộc địa và nô lệ, phong trào giải phóng người da đen, đã thúc đẩy ông nổi loạn chống đối và nảy sinh tư tưởng cách mạng theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa sặc mùi Marxism, đòi hỏi một sự thay đổi Hoa Kỳ tận gốc và toàn diện. Đây chính là chủ đề “Change, Believe it” ông đã vận động thành công trong cuộc tranh cử Tổng Thống năm 2008.


      Nói tóm lại, ba luồng tư tưởng trên đã biến Barack Obama thành một chính trị gia cấp tiến khuynh tả thâm độc, mưu lược, thủ đoạn, gian trá, tôn sùng cá nhân, chủ tâm phá hoại nền chính trị Cộng Hòa và nền kinh tế tư bản Hoa Kỳ thay thế bằng nền chính trị xã hội chủ nghĩa Trung cộng đượm màu sắc Hồi Giáo, đem tôn giáo vào chính trị. Đối với Barack Obama “Mục đích biện minh cho phương tiện (End justifies the Means).

 

        B. Barack Obama – Đại tội đồ phá hoại đất nước Hoa Kỳ (The Great Destroyer).


    Trong phần này, người viết chỉ nêu ra những tiêu đề tội ác phá hoại. Nếu người đọc cần biết rõ chi tiết, xin tìm đọc bài “Barack Obama, ông là ai. Tội đồ phá hoại đất nước Hoa Kỳ” đã phổ biến ngày 20-9-2021, và nhất là cuốn “The Great Destroyer” của tác giả David Limbaugh.


      I. Những xúc pham người dân Mỹ (Offenses against Americans)


       1. Bệnh tôn thờ cá nhân (The Narcissist): Những tội ác chống lại chính khách (Crimes Against State-Manship).

     2. Gian trá với cử tri-Tội ác đánh mất niềm tin của đại chúng (Fraud against the Electorate-Crimes against the Public Trust).

        3. Barack Obama: kẻ nói dối (The Liar).

      4. Sự chia rẽ và tính đảng phái cao độ - Tội ác chống lại Liên Bang (Devise anh super- partism – Crimes against the Union).

      5. Tên bắt nạt – Tội ác chống lại nhân dân (Crimes against the People).


     II. Những xúc phạm các định chế Hoa Kỳ (Offenders against American Institutions)


       1. Tên độc tài – Tội ác chống lại Hiến Pháp, luật lệ của Pháp Luật và Xã Hội Dân Sự (Crimes against the Constitution, Rule and Law and Civil Society).

        2. Obama, tên đế quốc (Obama, the Imperious). Tội ác đối với khu vực tư (Crimes against the private Sector).

         3. Những xúc phạm an sinh (Offenses against General Welfare).

        4. Tội ác chống lại nền văn hóa và các giá trị cổ truyền (Crimes against Culture and

Tradition values).

     5. Tội ác phá hoại nền kinh tế Hoa Kỳ (Crimes against the American Economy).

         6. Tội ác chống lại kinh doanh (Crimes against Bussiness).

       7. Tội ác chống lại kỹ nghệ dầu hỏa và các nguồn năng lượng khác (Crimes against oil and other Energy sources).

    8. Tội ác chống lại quyền sở hữu súng (Crimes against proprietorship of guns).

        9. Tội ác phản bội Do Thái, đồng minh Hoa Kỳ (Crimes against America’s Ally).

       10. Tội ác chống quốc gia Hoa Kỳ (Crimes against the American Nation).

    11. Tội ác chống lại nền An Ninh Quốc Gia (Crimes against National Security).

      12. Tội ác chống lại tương lai của chúng ta (Crimes against our Future).

    

     C. Di Sản của Barack Obama


Bây giờ chúng ta hãy kiểm điểm lại Barack Obama đã để lại những di sản gì cho đất nước và nhân dân Hoa Kỳ khi là cựu Tổng Thống Hoa Kỳ, và sau 8 năm cầm quyền (1908-1916)


       I. Bản chất: Một người nói dối (The Liar).


         1. Trước hết, khi chưa là Tổng Thống, Barack Obama nói dối về giấy khai sinh giả của mình. Obama sinh ra từ một gia đình nghèo theo Hồi Giáo ở Kenya, xác định qua giấy khai sinh do người anh cùng cha khác mẹ hiện đang nắm giữ trong tay. Người anh cùng cha khác mẹ này liên lạc nhưng Obama không bao giờ muốn gặp. Người anh này có lần đã chưng bằng chứng giấy khai sinh nguyên thủy có dấu bàn chân của Obama cho công chúng Hoa Kỳ xem và người viết cũng trông thấy trên YouTube. Ngoài ra, hai người chuyên nghiên cứu chữ viết cũng xác nhận giấy khai sinh của Obama làm tại Hawaii là giấy khai sinh giả. Hồi đó chính Donald Trump cũng nêu vấn đề này ra trước công chúng, nhưng bọn truyền thông thổ tả không hề đề cập tới và ém nhẹm luôn.


        2. Barack Obama đã hứa là một Tổng Thống trong sáng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ và sẵn sàng đối thoại với báo chí, nhưng sau 300 ngày ngồi trong Tòa Bạch Ốc, ông không có

một cuộc họp báo nào.


     II. Chính Trị


       1. Sự chia rẽ và tính đảng phái cao độ, Obama gây chia rẽ giữa:

          a.  Dân da đen và trắng

         b. Người đồng tính, hôn nhân đồng tính và chuyển giới với đại đa số người bình thường khi chấp nhận hợp thức hóa hôn nhân đồng tính.

         c. Nam và Nữ qua phong trào Motherhood Movement, đòi Nam Nữ bình quyền trên mọi phương diện.

         Ngoài ra, Barack Obama đả kích tất cả những ai cản đường ông và chính cá nhân ông đã bắt nạt, cười nhạo và ma quỷ hóa Thượng Nghị Sĩ John Mccain vì chống đường lối của ông về Iran. Obama chỉ trích Sarah Palin khi bà được mời là ứng viên Phó Tổng Thống.

     2. Obama theo quan điểm chính trị tả phái xã hội chủ nghĩa như Trung cộng.

     3. Barack Obama chủ trương đem tôn giáo vào chính trị. Trong 8 năm cầm quyền, ông cho nhập cư vào Hoa Kỳ nhiều trăm ngàn người hồi giáo từ Trung Đông.


   III. Kinh tế


     1. Barack Obama chủ trương xóa bỏ nền kinh tế tư bản thị trường cạnh tranh tự do Hoa Kỳ và thay bằng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa tập quyền trung ương, chống lại khu vực tư (Private Sector) và giới kinh doanh.

     2. Trong 8 năm cầm quyền, nền kinh tế trì trệ, và tăng trưởng kinh tế chỉ ở mức .5% đến 1.5% của GDP. Obama hứa tranh đấu và nâng cao đời sống giới da đen, nhưng ngược lại họ có đời sống có phần tệ hơn, trong khi ông đã trở thành triệu phú với nhiều chục triệu Mỹ kim. Ông thực sự đã phản bội chính sắc dân của ông.

     3. Trong 8 năm cầm quyền, ngân sách quốc gia thâm thủng 7.8 ngàn tỷ Mỹ kim vì chi tiêu tiền thuế của dân xả láng và như vậy là tăng nợ công. Nợ công từ 10 ngàn tỷ Mỹ kim cuối

nhiệm kỳ Bush con tăng lên 19 ngàn tỷ Mỹ kim.

     4. Với truyền thống mới, coi tiền thuế của dân là “tiền chùa”, Obama đưa các thành viên con cháu, gia đình bạn bè, đoàn tùy tùng dịch vụ và an ninh đi nghỉ hè vào tháng 10 năm 2010 tại Mumbai với 800 phòng lộng lẫy, gồm 547 phòng ngủ và các phòng tiệc tại khách sạn Taj President và từ 80 đến 90 phòng tại ITC Grand Hyatt. Tổng chi phí theo thời giá năm 2010, lên đến 1.474.200 Mỹ kim, gồm các dịch vụ liên quan đến các mục như sau:


       a. 43 tầu chiến được điều động tuần tra bờ biển gìn giữ an ninh.

       b. Tiền thuê các phòng ngủ cho 1 đêm là 3.500 Mỹ kim.

       c. Chi phí cư ngụ cho mật vụ và lực lượng người nhái tốn 16.800 Mỹ kim; 134.000 Mỹ kim tiền khách sạn cho 24 nhân viên Tòa Bạch Ốc; 250.000 Mỹ kim cho lực lượng cảnh sát làm việc ngoài thời gian; 10.000 Mỹ kim cho dịch vụ cứu thương.

      d. Ngoài ra còn thuê 40 máy bay, trong đó có 2 máy bay phản lực, 45 xe hơi, 6 trong số này là xe bọc thép. Đó là đoàn hộ tống Obama.


   Tóm lại, đây là chuyến nghỉ hè vĩ đại tốn kém nhất với tầm cỡ của như thời các vua chúa của x xứ Persia cổ xưa, và sống xa hoa như vua chúa “Pharaohs” và như các hoàng đế Lamã.

 

     IV. Ngoại giao


       1. Obama chính là mối quốc nhục! Đi đến đâu cũng cúi rạp đầu xin lỗi các Giáo Chủ Hồi Giáo ở Trung Đông, mà thực tình Hoa Kỳ có lỗi gì? Hoa Kỳ từng là ân nhân rộng lượng, đã chi nhiều tỷ Mỹ kim để cứu trợ thiên tai tại Trung Đông trong cả trăm năm qua.

       2. Obama đã ăn phải bả rất lớn do Tập Cận Bình giăng ra trước nên không dám phản kháng để bỏ ra về mà cúi đầu chịu nhục phải đi cửa sau Air Force One trong dịp sang dự hội nghị G20 năm 2016 tại Hàng Châu, Trung cộng.

       3. Barack Obama và Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã đồng lõa bỏ rơi ông Đại Sứ Hoa Kỳ, Stevens ở Benghazi, bị quân khủng bố đánh đập, kéo lê trên mặt đường cho đến

chết để dân chúng địa phương vỗ tay ăn mừng, và 3 quân nhân Hoa kỳ phục vụ tại Tòa Đại Sứ cũng bị bắn chết. Mặc dù có hàng trăm cú điện thoại gọi về kêu cứu, nhưng chính phủ Obama vẫn làm ngơ, coi như không có chuyện gì xẩy ra, trong khi  Hoa Kỳ có nhiều căn cứ quân sự ở các nước láng giềng gần đó, có thể tiếp cứu nếu được lệnh từ Hoa Thịnh Đốn.


    V. Quốc phòng


       1. Barack Obama giảm ngân sách quốc phòng đến cuối nhiệm kỳ, năm 2017 xuống chỉ còn 3.1% so với GDP của Mỹ, nhưng vẫn còn cao hơn thời TT Clinton, chỉ dùng tới 2.9% của GDP cho ngân sách quốc phòng. Barack Obama không chú tâm sản xuất khí giới mới để trang bị cho các quân binh chủng nhằm duy trì sức mạnh quân sự Hoa Kỳ tối đa để răn đe và tận diệt các nhóm khủng bố từ Trung Đông hoặc từ bất cứ nơi nào.

        2. Obama cắt giảm các chương trình thám hiểm không gian, cắt giảm ngân sách của cơ quan không gian NASA, và cũng không yểm trợ các chương trình không gian tư nhân, trong khi Trung cộng lại phát triển rất mạnh về lãnh vực này.


    VI. An ninh Quốc gia


      1. Obama không quyết liệt chặn đứng toàn diện số di dân bất hợp pháp quá đông từ ngả Mexico xâm nhập vào Hoa Kỳ, mà chỉ dám trục xuất khoảng 3 triệu trong 8 năm cầm quyền, một phần rất nhỏ. Ngược lại ông lại cho định cư hợp pháp nhiều trăm ngàn người Hồi Giáo từ Trung Đông, bao gồm cả người Somalia được ông cho hưởng quyền định cư ở Mỹ.

      2. Obama ra lệnh đóng của trại tù Guantanamo, nơi giam giữ những tên khủng bố Hồi Giáo quá khích và tàn ác, mà chỉ trao đổi vào năm 2010  thả 5 tội phạm Hồi Giáo Trung Đông lấy một  một Trung Sỹ đi lang thang bị Al Qaeda bắt giữ, mặc dù Bộ Quốc Phòng phản đối kịch liệt nhưng không thành. Đây có thể là tội “phản quốc”.


    VII. Đạo đức.


     Những tin dưới đây, xoay quanh đời tư Barack Obama, như cáo buộc ông là người đồng tính hay liên quan đến việc thủ tiêu ai đó, đều được xem là thuyết âm mưu. Chúng thường xuất hiện trên mạng xã hội, dựa vào suy diễn hoặc nguồn tin không kiểm chứng, nhằm gây hoài nghi và tạo ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của nhân vật chính trị:


    1. Barack Obama là người đồng tính Nam. Trước khi ra tranh cử Tổng Thống năm 2008, ông có hai “người yêu Nam”, và vì sợ ảnh hưởng đến việc thắng cử, ông đã ngầm thuê người thủ tiêu hai người yêu Nam để bịt miệng.

    2. Để che dấu bản chất đồng tính Nam. Barack Obama đã kết hôn với Michell là một ông chuyển giới có tên là Michael. Trong những cuộc họp bạn vui chơi, nhiều người bạn đã nghe thấy Obama vô tình gọi Michelle là Michael nhiều lần.

    3. Barack Obama đã có lần đến đảo ấu dâm của Jeffrey Epstein và mang theo đầu bếp riêng, vì sợ bị đầu độc, nhưng khoảng một năm sau, người đầu bếp có lẽ đã bị đánh chết và vất xác xuống hồ tắm tại một trong 4 biệt thự trị giá gần 20 triệu Mỹ kim của Obama.


    VIII. Y Tế.


    Chương trình bảo hiểm y tế do Obama chủ trương gọi là Obamacare, một chương trình được Obama cho là một di sản vĩ đại và thành công nhất mà ông muốn để lại danh tiếng với nhân dân Hoa Kỳ, đặc biệt cho sắc dân da đen. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đây là chương trình bảo hiểm y tế bắt buộc cho nhiều triệu người nghèo không đủ khả năng mua bảo hiểm y tế tư nhân. Lúc đầu có vẻ thành công, nhiều triệu người tham gia vì tiền trả (Premium) hàng tháng thấp, nhưng sau này gia tăng rất cao, nhiều người không đủ khả năng chi trả. Cuối cùng hàng triệu người đã bỏ, không tiếp tục tham gia.


       Chương trình bảo hiểm y tế Obamacare làm chính phủ Liên Bang phai chi nhiều chục tỷ Mỹ kim tiền thuế của dân, làm giầu cho các công ty bảo hiểm, thành viên tham gia Obamacare. Chương trình phải mua thuốc với giá cao từ các công ty bào chế thuốc (pharmaceutical Company) để bán rẻ cho hội viên, sự khác biệt về giá thuốc do chính phủ liên bang tài trợ. Tất nhiên, trong chương trình này, đầu sỏ Barack Obama đã nhận được những “lại quả” lớn từ các công ty bảo hiểm y tê hội viên và các công ty bào chế thuốc. Có như vậy tài sản hiện nay của Barack Obama mới có trị giá lên cả 100 triệu Mỹ kim, gồm 4 căn biệt thự, mỗi căn mua với giá trên 20 triệu Mỹ kim.


       Tiền lương ròng 8 năm làm Tổng Thống là 3.6 triệu (450.000/năm x 8 năm) và tiền đi thuyết giảng tại nhiều tiểu bang, đặc biệt tại các đại học, cao lắm chỉ lên đến 5 triệu Mỹ kim, tổng cộng tài sản thực chỉ khoảng 8.6 triệu Mỹ kim. Tuy nhiên Barack Obama đã kiếm được trong 8 năm cầm quyền phải tiêu dùng một phần. Thế mà tài sản hiện nay của Obama đang trên 100 triệu Mỹ kim. Sự khác biệt quá lớn từ đâu mà tới ? Chắc quý độc giả đã có câu trả lời.

 

Lời Cuối


     Ông Cha ta thường nói, “Trông mặt mà bắt hình dung”, còn các nhà tướng số cho biết, nhìn vào bộ mặt của một người, họ có thể biết phần lớn lòng dạ của người đó.


     Quý vị hãy so sánh cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, mặt vuông chữ điền, phúc hậu và nhân ái với tên Hồ Chí Minh mang bộ mặt xương xẩu, cặp lông mày đen đậm trên đôi mắt sâu hoắm để lộ ra bản chất và tâm địa lưu manh, tàn ác.  Và xin quý vị hãy so sánh hai bộ mặt khác: đương kim Tổng Thống Donald Trump cũng vuông vắn chữ điền biểu hiện nhân hậu và bao dung; còn bộ mặt chuột của Barack Obama lộ ra con người hiểm độc, mưu mô xảo trá.


      Xin quý vị đừng vội trách người viết cố ý mạ lỵ Obama và kiên nhẫn đọc những lời chửi bới và mạ lỵ bất xứng của Obama, một Tổng Thống tiền nhiệm đối với Tổng Thống kế nhiệm: Rủi thay, năm 2016, Hillary thất bại thảm hại bất ngờ bởi người ngoại cuộc Donald Trump đánh bại.


     Barack Obama tỏ ra uất hận và căm thù thay cho người tình Hillary Clinton đã được chứng minh bởi nhiều hình ảnh ôm nhau say đắm đăng trên YouTube. Cũng vì việc muốn trả thù này, Obama cho lệnh thiết lập một hồ sơ giả, có tên là “Dirty Dossier” kết tội Donald Trump đã thông đồng và xin Putin can thiệp vào cuộc bầu cử để được thắng.


     Trong lịch sử Tổng Thống Hoa Kỳ, theo thông lệ, một Tổng Thống tiền nhiệm về hưu thường trở về quê nhà hưởng cuộc sống hưu trí an nhàn, thanh thản và đi du lịch thưởng lãm những thắng cảnh thiên nhiên trên thế giới và tránh chỉ trích vị Tổng Thống kế nhiệm và nếu có, thì cũng chỉ đưa ra những lời xây dựng về chính sách chứ không đả kích và mạ lỵ cá nhân Tổng Thống đương nhiệm như Barack Obama đã mạ lỵ Tổng Thống Donald Trump như sau:


    Trong cuốn sách “Battle for the Soul” tác giả Edward Devore đã ghi những lới mạ lỵ tục tằn của Barack Obama đối với Tổng Thống Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu như sau: Xem trang 61 và 62, nguyên văn bằng Anh ngữ, vì khó dịch sát nghĩa ra tiếng Việt, đại ý Barack Obama gọi Tổng Thống đắc cử Donald Trump cuối năm 2016 là “Racist, Sexist Pig, A Madman, A Fucking Lunatic, Corrupt Mother Fucker”.


     Thưa qúy vị, những lời phỉ báng, tục tĩu của Obama với Tổng Thống Trump thật đáng khinh bỉ, không đáng đọc, đáng xem, đáng nghe, phải không? Xin cám ơn.


     Kính chào,


    Garden Grove, ngày cuối năm 2025

    Biên khảo của Đỗ ngọc Hiển,
    Cựu Giáo Sư Kinh Tế
    Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét