Ổ BÁNH MÌ GIỮA LÒNG SÀI GÒN
TQĐ
Lòng nhân ái cũng là 1 trong những nét đặc trưng của người Sài Gòn.
Đầu năm 1970 sau khi thụ huấn 6 tháng quân sự tại không đoàn 23 ở Biên Hoà , tôi & vài bạn đồng khoá lấy phi cơ quân sự ra Nha Trang học nghành chuyên môn ; ra đến NT thì trời đã tối đang lang thang ở thành phố lạ không biết đêm nay ngủ ở đâu thì có 1 cô tuổi còn đi học có lẽ đi mua thức ăn khuya gặp hỏi thăm rồi cô về nhà nói lại bà mẹ.
Hai mẹ con ra tìm chúng tôi mời về nhà ngủ qua đêm ; sáng sớm thức dậy đã thấy họ đã sửa soạn điểm tâm bánh mì chả lụa , cà phê . Người trong gia đình nầy tất cả đều quá tốt , cuối tuần tôi ra thăm để cám ơn thì thấy trong nhà đủ mọi sắc lính : Không quân , Hải quân , Đồng Đế , Pháo binh ....
Tôi còn nhớ bà mẹ có nói 1 câu : bác cũng có đứa con đang học ở quân trường Thủ Đức ; bác tốt với các con đều là lính thì có khi con bác cũng gặp người tốt giúp đở lại.
Thấy gia đình nầy tốt quá nên tôi cũng ngại , cho nên không đến nửa.
-----------------------------
Ổ bánh mì giữa lòng Sài Gòn.
Một buổi chiều mưa tầm tã ở Sài Gòn, con đường Nguyễn Thị Minh Khai ngập nước, người đi đường vội vã tìm chỗ trú. Trước hiên một tiệm bánh mì, một cậu bé bán vé số đứng co ro, áo mưa rách tả tơi, đôi mắt nhìn vào quầy bánh với ánh thèm thuồng.
Bà chủ tiệm thấy vậy, không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy một ổ bánh mì nóng hổi, kẹp thêm chút thịt và rau rồi đưa cho cậu bé.
Cậu bé ngập ngừng:
“Dạ… con không có tiền.”
Bà chủ mỉm cười:
“ Ổ bánh mì thịt này không bán mà là cho con.”
Cậu bé run run nhận lấy, đôi mắt sáng lên giữa cơn mưa xám xịt. Ăn xong, cậu bé cúi đầu cảm ơn rồi chạy đi, để lại bà chủ tiệm đứng nhìn theo, lòng nhẹ nhõm.
Ít lâu sau, một buổi sáng khác, bà chủ tiệm bất ngờ thấy cậu bé quay lại. Trên tay cậu là một bông hoa dại hái ven đường, được gói cẩn thận trong tờ giấy báo.
Cậu bé đặt lên quầy, nói nhỏ:
“Con không có gì nhiều… nhưng con muốn tặng cô để cảm ơn.”
Giữa lòng Sài Gòn hối hả, khoảnh khắc ấy khiến bà chủ tiệm nghẹn ngào. Một khúc bánh mì, một bông hoa dại — nhỏ bé thôi, nhưng đủ để sưởi ấm cả một ngày dài.
Thân mến
TQĐ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét