Thứ Năm, 22 tháng 10, 2026

Quan Điểm

 


QUAN ĐIỂM
Bằng Phong Đặng Văn Âu 

Ở xứ sở tự do như Hoa Kỳ, cử tri muốn bầu cho đảng nào là quyền cá nhân. Nhưng chọn đảng để lo việc nước cũng giống như ông bà chúng ta khuyên con cháu: chọn bạn mà chơi. Tục ngữ Phương Tây cũng từng nói: "Anh hãy cho tôi biết bạn anh là ai, tôi sẽ cho anh biết anh là người thế nào". Chỉ có người nào ngu lắm mới bầu cho đảng Dân Chủ, vì đảng Dân Chủ phản quốc thấy rõ!

Hôm qua một người bạn ở xa gọi điện thoại cho tôi, hỏi: "Bạn đã bầu chưa? Và bạn bầu cho đảng nào?"

Tôi đáp: "Tôi bầu cho đảng Cộng Hòa" Rồi giải thích: "Đảng Cộng Hòa được lãnh đạo bởi Tổng thống Donald J. Trump có chương trình cải tổ Quân Đội trở nên hùng mạnh, giúp nông dân bán sản phẩm ra nước ngoài, không để cho thù địch và Đồng Minh bòn rút tài nguyên của đất nước mình, bảo vệ an ninh biên giới, lập quỹ tiết kiệm cho giới trẻ để khi đến 18 tuổi thì người tuổi trẻ đó vào Đại Học khoảng 250 ngàn đô-la để khỏi vay tiền học từ Chính phủ, đưa những đại Công ty từ nước ngoài đến đầu tư tại Hoa Kỳ. Nói chung, Tổng thống Donald Trump đã trình bày những dự án về phát triển kinh tế và tăng cường sức mạnh Quân sự rất cụ thể. Và những gì ông Trump nói là ông Trump làm, chứ không hứa cuội giống như những trị gia dẻo miệng. 

Nhiều quốc gia Nam Mỹ bị Trung Cộng dụ dỗ để bao vây Mỹ trong cái gọi là "Một Vòng Đai, Một Con Đường" thì nay đã ngã về phía Mỹ, chứ không làm tay sai cho Trung Cộng. 

Còn phía đảng Dân Chủ, chẳng ai thấy được đảng Dân Chủ có chương trình, kế hoạch gì để quốc gia hưng thịnh và để đương đầu với sự cạnh tranh quốc tế, mà chỉ thấy đảng Dân Chủ công kích, bôi nhọ Tổng thống Donald J Trump  một cách hết sức phi lý. Bất luận một người nào có kiến thức vừa phải đều đồng ý với chủ trương của Tổng thống Donald Trump là chỉ người nào có Quốc tịch Mỹ thì mới có quyền bầu phiếu. Đó là điều tất nhiên, chẳng có gì phải bàn cãi.

Thế mà tôi nghe ông Talarico tranh cử chức Thống đốc Tiểu bang Texas tuyên bố: "Tổng thống Donald Trump đòi hỏi phải là công dân Mỹ thì mới được bầu phiếu. Sự đòi hỏi đó là kỳ thị chủng tộc (racist)." Nghe câu tuyên bố của một ông tranh chức Thống đốc Texas, tôi tự hỏi tại sao dân Mỹ có người ngu đến thế  mà được đảng Dân Chủ đề cử ra tranh chức Thống Đốc?" Năm 2024, tôi thấy bà Dân biểu đảng Cộng Hòa Elizabeth Cheney (con gái Phó Tổng thống Dick Cheney) đi vận động cho bà Kamala Harris tranh chức Tổng thống và ông Cựu Phó Tổng thống Dick Cheney (cha bà Elizabeth), trước khi chết, cũng đứng ra kêu gọi người dân Mỹ bỏ phiếu cho bà Kamala Harris, tôi đã rất khinh những kẻ phản đảng. Mới đây, con gái của ông cựu Tổng thống George W. Busk đóng tiền ủng hộ ông Talarico tranh chức Thống Đốc Texas, thì tôi thấy nhân cách của những người từng lãnh đạo nước Mỹ chẳng ra cái quái gì cả.

Bình thường, Tổng thống Donald Trump nằm nhà nghỉ ngơi, đảng Cộng Hòa cũng sẽ thắng vẻ vang, chứ ông không cần đi tranh cử ngày này qua ngày khác. Bởi vì như tôi đã nói, một người có chút kiến thức và lương tri thì không thể nào bầu cho đảng Dân Chủ đã sa sút về mọi mặt, mà mặt quan trọng nhất là đẩy đất nước xinh đẹp này thành "Trại Súc Vật".

Nhìn chung, tôi thấy những ứng cử viên Dân Chủ đều bất xứng, vừa ngu, vừa tham vì không thấy đảng mình tàn phá đất nước. Nếu người Việt Nam nào đích thực tị nạn Cộng sản mà không bầu cho đảng Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của ông Trump là có vấn đề tư tưởng.

Bằng Phong, ngày 22 tháng 10 năm 2026


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét