Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020

Bài Phát Biểu Bế Mạc Hội Ngộ "9A Một Thời Và Mãi Mãi"




BÀI PHÁT BIỂU BẾ MẠC HỘI NGỘ
“9A MỘT THỜI VÀ MÃI MÃI”
(ĐẠI DIỆN LỚP QUANG ĐẶNG)

Thưa quí thầy cô, quí anh chị cùng các bạn!

Trong vòng mấy tiếng đồng hồ, chúng ta đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc: vui có, u hoài có, hạnh phúc có của một lớp học cách đây 52 năm. Các thành viên của lớp học ấy giờ đây thầy trò tóc bạc như nhau, đều đã bước sang ngưỡng cửa mùa thu cuộc đời. Không dễ gì cả chủ lẫn khách tề tựu đông vui nơi đây trong giây phút này. Sài Gòn, Kon Tum, Vũng Tàu, Nha Trang, Đồng Nai, hải ngoại...tất cả đã không quản ngại đường sá xa xôi nhất là dịch cúm Corona đang diễn ra.

Một lần nữa xin gởi lời tri ân đến các thầy cô đã từng giảng dạy chúng em.

Lời cảm ơn chân thành đến quí anh chị, thân hữu láng giềng 9A, các mạnh thường quân, anh chị Kim Khoa, anh Binh và đặc biệt gia đình Việt Hoa đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt hành trình tổ chức. Trong quá trình tổ chức nếu có điều gì sơ xuất xin được lượng thứ.

Xin chúc tất cả luôn mạnh khỏe, an vui và hẹn ngày gặp lại. Buổi hội ngộ “ 9A Một thời và mãi mãi” xin được bế mạc ở đây.

“ Nhớ mãi ngày chia tay, nụ cười còn xao xuyến lòng ai.
Nhớ mãi ngày chia tay, cùng bạn bè đến những miền xa...”

Tập thể lớp 9A trường Nguyễn Huệ Tuy Hoà NK 67-74.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét