Apple sẽ chuyển toàn bộ dây chuyền lắp ráp iPhone của Hoa Kỳ từ Tàu cộng sang Ấn Độ vào năm 2026.
Lãnh đạo Tàu cộng sợ mất mặt nên ko dám xuống nước trực tiếp van xin TT TRUMP bỏ chính sách Tariff (áp thuế). Đây là cách điều đất nước độc ác nhất của Tàu cộng, thà dân bị chết đói chứ không chịu thua Hoa Kỳ!
Hiện nay trong Đại Lục hãng xưởng lớn nhỏ “quỵt lương” nhân công, và đóng của hàng loạt, chuỗi cung ứng không có nơi tiêu thụ. Hàng tồn động không xuất cảng được ra ngoại quốc, lãnh đạo tàu cộng cổ động "tiêu thụ thị trường trong nước". Cạnh tranh nội địa còn khốc liệt hơn, ví dụ túi xách bán qua Mỹ $100 Mỹ kim, bán trong nước với hoàn cảnh bây giờ không quá $5 Mỹ kim, tranh nhau hạ giá, nhưng cũng không ai mua.
Dân Đại Lục đang hoang mang, quan ngại một làn sóng thất nghiệp, cha mẹ, vợ chồng, con cái đều thất nghiệp, nên không ai dám tiêu xài... Hiện nay, công xưởng, nhà máy gần như không thể hoạt động vì hầu hết các hợp đồng nước ngoài nhất là Mỹ đều bị hủy. Các chủ hãng xưởng phải tìm cách đóng cửa, rồi trốn nợ...
Nói như nhà báo Jane Xi Chang của Epoch Times: Ở Trung Quốc ngày nay trẻ em không có tuổi thơ, thanh thiếu nữ không có tương lai, người lớn không có việc làm, người trung niên không có niềm vui, người già không có an sinh xã hội, và người chết không có nơi chôn thân"... Hạnh phúc đối với người Tàu lúc này là "xa xỉ phẩm" !!
Bao lâu nay đa số ai cũng nghĩ Tàu cộng là "con rồng mẹ Á châu", nhưng qua sự kiện áp thuế của TT TRUMP chưa đầy 3 tháng kinh tế tàu cộng thê thảm như gà nuốt dây thun. Tình hình toàn quốc của Tàu cộng ngày nay hầu như mọi sinh hoạt về kinh tế bị ngưng động, tê liệt và những thành phố từng mệnh danh là “cái nôi giao thương vũ trụ” rất sầm uất, nhộn nhịp, sôi nổi, nay khác chi những bãi tha ma không hồn. Không biết Tàu cộng có trụ được qua con Trăng này không nếu "thương chiến" vẫn tiếp tục kéo dài (?).
Một nền kinh tế được cho là dũng mạnh, đứng thì nhì thế giới, thiếu điều lãnh đạo Tàu cộng nhiều lần tuyên bố "giấc mơ đại hán" sẽ thống trị toàn cầu từ kinh tế đến quân sự. Nhưng chỉ cần một câu nói của TT Trump với sắc lệnh "tariff" áp thuế lên hàng Tàu cộng 145%, thì cả nước Tàu gần như sụp đổ, và sự sụp đổ lần này có thể chế độ cộng sản lớn nhất hành tinh này sẽ tan rã, và nước Tàu sẽ phanh thay thành nhiều mảnh như thời Xuân Thu chiến quốc...
Chris phan... thực hiện

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét