Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2025

Vui Cười - Chỉ 3 Lần Thôi Anh Ạ!

 


Truyện Cười Thư Giãn - CHỈ 3 LẦN THÔI ANH Ạ!
Yoshi Nghĩa kể lại 

Năm Bảnh và vợ, nàng Thu-Cúc, một cặp đôi ở tuổi trung niên, đang ngồi ăn tối tại nhà, dưới ánh sáng lung linh, lãng mạn của một ngọn  nến, khi Năm Bảnh với tay qua bàn, nắm lấy đôi tay Thu Cúc và nói;

“Em yêu... Thu-Cúc, chúng ta kết hôn sắp được 30 năm rồi, và có một điều anh muốn biết: Trong suốt 30 năm qua, em đã bao giờ không chung thủy với anh chưa?”

Thu Cúc bẽn lẽn trả lời: 

 “Năm Bảnh... người chồng yêu quý của em, em phải thành thật với anh..Đúng vậy, em đã không chung thủy với anh ba lần trong suốt 30 năm nay, nhưng luôn có lý do chính đáng.”

Năm Bảnh rõ ràng bị tổn thương bởi lời thú nhận của Thu Cúc nhưng cố gắng gượng cườì hỏi vợ:

“Anh rất yêu em và anh chưa bao giờ nghi ngờ em gì cả!!. Em muốn nói gì và có thể cho anh biết khi nói đến những lý do chính đáng không??”

Thu Cúc rơm rớm nước mắt nói:

“Lần đầu tiên là vài tuần sau ngày chúng ta vừa kết hôn, và chúng ta sắp mất ngôi nhà nhỏ của mình vì hai chúng mình không thể trả tiền thế chấp. Anh có nhớ, một buổi tối em đã đến gặp Chủ Ngân Hàng và ngày hôm sau ông anh ta thông báo với anh rằng khoản nợ tiề̀n thế chấp sẽ được gia hạn không?, Em đã làm những gì em phải làm... ”

Năm Bảnh nhớ lại chuyện thăm Chủ Ngân hàng và nói:

“Anh có thể tha thứ cho em về điều đó.Em đã cứu ngôi nhà của chúng ta.. nhưng còn lần thứ hai thì sao?”

Thu Cúc ngượng ngùng trả lời:

 “Và anh có nhớ khi anh bị bệnh nặng, cần phải mổ tim, nhưng chúng ta không có tiền để trả cho ca phẫu thuật tim mà anh cần trị liệu?Vâng, em đã đến gặp Bác Sĩ mổ tim của anh một đêm và, nếu anh còn nhớ, ông ấy đã giải phẫu cho anh miễn phí, em đã làm những gì em phải làm....”

“Anh nhớ điều đó!!” Năm Bảnh rơm rớm nước mắt và cảm động nói…

“Em yêu, em đã làm điều đó để cứu mạng anh nên tất nhiên, anh có thể tha thứ cho em về điều đó.Bây giờ em hãy kể cho anh nghe về lần thứ ba.”“Được, em sẽ kể cho anh nghe....”

Thu Cúc e thẹn nói:

“Vậy anh còn nhớ khi anh ra tranh cử chức Chủ Tịch Hội Đồng Tỉnh?? Và anh cần thêm khoảng 50 phiếu bầu, để đắc cử không?”       

Yoshi Nghĩa kể lại 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét