TRẢ LỜI YÊU CẦU CỦA CHIẾN HỮU
Bằng Phong Đặng Văn Âu
Sáng nay, một chiến hữu từ thành phố San Jose gọi điện thoại cho Bằng Phong rất sớm và hỏi:
"Chúng tôi ở tại San Jose đang gặp phải một vấn đề không thể giải quyết được.
Chúng tôi gọi Niên trưởng để có cao kiến gì thì giúp để giải quyết.
Mấy ông sĩ quan thuộc ngành Chiến Tranh Chính Trị (Người xứ Huế) trên này làm Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh rơi vào ngày 27 là ngày Thương Phế Binh của Việt Cộng. Chúng tôi lên tiếng yêu cầu họ dời vào ngày khác để khỏi mang tiếng VNCH mình cám ơn binh lính Việt Cộng. Nhưng không có cách gì làm thay đổi ý định của Ban Tổ Chức. Vậy chúng tôi gọi Niên trưởng để nhờ Niên trưởng giúp ý kiến".
Đây là những gì tôi trả lời chiến hữu đặt niềm tin nơi tôi.
"Vì mất nước, chúng ta bị rơi vào tình trạng vô chính phủ, ai cũng như ai. Nói một cách dung tục: Thằng nào cũng như thằng nấy, đâu có ai hơn ai mà có thể bảo lẫn nhau? Nếu người Việt Nam còn có lòng tự trọng, thực sự xót thương nòi giống, thì những lời góp ý chính đáng hoặc khuyến cáo hữu lý sẽ có giá trị, thì mới thuyết phục được. Tôi đã từng lên tiếng góp ý với những người hoạt động mà tôi thấy không đúng, liền được đáp trả rất thô bỉ hoặc hăm dọa tính mạng.
Chẳng hạn, tôi khuyên Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh đừng để cho mấy cậu Thanh Niên Người Việt Tự Do du học tại Nhật, sang Mỹ xúi ông thành lập tổ chức Kháng Chiến Giải Phóng Việt Nam bằng những lý lẽ rất thuyết phục. Nhưng ông Minh không thèm nghe. Ông Minh vẫn tiến hành, còn sai đoàn viên bôi nhọ tôi rất bẩn, kể cả hăm dọa tính mạng!
Trong vụ tôi lên tiếng ủng hộ Tổng thống Donald Trump bằng những lý lẽ rất thực tiễn, nhưng cũng đã bị những đứa vô giáo dục, đầu đường xó chợ đặt điều dựng chuyện bôi bẩn. Tôi khinh, tôi không thèm trả lời vì tôi biết cái bọn đầu đường xó chợ ấy thì vô phương giáo hóa bằng lý lẽ. Tôi là người viết công khai, xưng danh tánh, địa chỉ nhà, địa chỉ email, số điện thoại đàng hoàng, là vì tôi muốn lắng nghe tiếng nói phản biện. Nếu muốn phản bác nhưng gì tôi viết không đúng, thì hãy công khai phản bác bằng lý lẽ để nâng cao trình độ nhận thức lẫn nhau, thì mới tiến tới dân chủ được. Chẳng hạn, nhà thơ Trần Mộng Tú khi thấy Tổng thống Donald Trump giải tán Bộ Giáo dục tại Liên Bang, trao quyền lãnh đạo cho Tiểu Bang, bà rủa sả Tổng thống Donald Trump rất nặng lời. Tôi nhẹ nhàng lên tiếng giải thích, chứ không hề có một lời xúc phạm thanh danh nhà thơ. Tiếc rằng nhà thơ Trần Mộng Tú đã im lặng, thay vì giải thích tại sao bà có lời lẽ bất xứng đối với nhà lãnh đạo Quốc gia Hoa Kỳ. Tôi nghĩ, đối thoại là phương thức của thành phần có giáo dục, để nâng cao phẩm giá nòi giống và để thực tập dân chủ. Sở dĩ dân ta 4 ngàn tuổi mà không lớn được là vì không chịu đối thoại.
Có kẻ thấy tôi im lặng, không trả lời thì tưởng tôi sợ hoặc không đủ lý lẽ để chứng minh điều mình nói là đúng, tỏ ra huênh hoang một cách ngạo mạn. Tôi chỉ nể sợ người tử tế, có giáo dục, có văn hóa. Tôi chẳng sợ những đứa đầu đường xó chợ bao giờ.
Nói tóm lại, trên danh nghĩa đấu tranh dân chủ, nhưng trong thực tế là cái chợ thuộc loại hàng tôm hàng cá.
Trong tình hình này, chiến hữu yêu cầu tôi cho ý kiến để Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh nên đổi ngày tổ chức là vô phương. Bởi vì họ làm theo sự chỉ đạo của cấp trên đứng trong bóng tối, mà mình đem lương tâm ra để thuyết phục, là một hành động khôi hài, vì mình không biết đối tượng là ai, đang âm mưu về điều gì.
Chúng ta đang sống trong thời đại "Botay.com". Cuộc đấu tranh này là vì lương tâm để kêu gọi lẫn nhau nhằm đấu tranh cho nền văn minh, tiến bộ. Nhưng đồng tiền trở thành thống soái thì lương tâm đâu còn giá trị gì nữa. Tôi rất tiếc đã không giúp được gì cho chiến hữu.
Bằng Phong Đặng văn Âu, Ngày 27 tháng 6 năm 2025.
10200 Bolsa Avenue, Westminster, CA.92683 .
Telephone: 714 - 276 - 5600.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét