Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2025

"Kỷ Niệm Lần 60 Ngày QL/VNCH 19 Tháng 6-2025 Với Người Lính Làm Thơ Trạch Gầm"




"KỶ NIỆM LẦN 60 NGÀY QL/VNCH 19 THÁNG 6-2025 VỚI NGƯỜI LÍNH LÀM THƠ TRẠCH GẦM"
TamAn Nguyen chia sẻ


Trong bối cảnh lịch sử sau sau đảo chính lật đổ Tổng Thống Ngô Đình Diệm năm 1963, Chính quyền và Quân Đội VNCH bị suy yếu trầm trọng. Tình trạng chính trị , quân sự cũng như kinh tế của Miền Nam VN lúc đó thật bi đát.
 
Lợi dụng tình thế bất ổn này, quân chính quy CS Bắc Việt ồ ạt xâm nhập vào Miền Nam. Trước tình trạng khẩn trương, nguy ngập đó Chính phủ dân sự Phan Khắc Sửu quyết định trao trách nhiệm và quyền hành lãnh đạo Quốc Gia cho Quân Lực VNCH.
 
Buổi lễ ra mắt Ủy ban Lãnh Đạo Quốc Gia và Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương được long trọng tổ chức tại Thủ Đô Saigon vào ngày 19 Tháng 6, 1965. Hai Ủy ban này đã tuyên thệ trung thành với Tổ Quốc, nhận trách nhiệm chỉ huy QLVNCH trong việc bảo vệ đất nuớc & quê hương.
 
Kể từ đó, ngày 19 Tháng 6 là một ngày lịch sử, có tên là “Ngày Quân Lực VNCH”. Sau đó hằng năm ngày Quân Lực 19 Tháng 6 được cử hành rất trọng thể với sự tham gia các đơn vị của các quân binh chủng trong QLVNCH, để biểu dương sức mạnh và ý chí đoàn kết, quật khởi của toàn quân, toàn dân Miền Nam, quyềt chiến đấu chống CS xâm lược Miền Bắc.
 
Ngày nay, Quân Lực VNCH không còn nữa…. Bỏ Nước ra đi là một chọn lực nát lòng, và dù rằng người chiến sĩ VNCH và đồng bào ỏ hải ngoại hôm nay không có vũ khí trong tay để anh dũng chiến đấu trên chiến trường như trước năm 1975, nhưng với ý chí kiên cường, bất khuất, người chiến sĩ VNCH và đồng bào hải ngoại vẫn tiếp tục đấu tranh đem lại nhiều thắng lợi trên Bình diện chính trị. Chắc chắn ngày tự do và hạnh phúc cho toàn dân Việt Nam khắp mọi miền đất nước không còn bao xa.
 
Dưới bất cứ hoàn cảnh nào, nơi đâu, tôn chỉ của người quân nhân vẫn là DANH DỰ-TỔ QUỐC-TRÁCH NHIỆM.
 
Một trong những tấm lòng trung trinh son sắt với Quê Hương Việt Nam, Kỷ niệm lần thứ 60 ngày Thành lập QL/VNCH năm nay, VietLife TV trân trọng kính mời Quý khán thính giả gần xa tham dự sinh hoạt “KỶ NIỆM NGÀY QL/VNCH 19 THÁNG 6 VỚI NGƯỜI LÍNH LÀM THƠ TRẠCH GẦM”
 
ĐÔI DÒNG TIỂU SỬ NHÀ THƠ LÍNH TRẠCH GẦM

Nhà thơ Trạch Gầm tên thật là Nguyễn Đức Trạch, thân phụ là nhà báo lão thành Hồng Tiêu Nguyễn Đức Huy. Thân mẫu là nhà giáo, nhà văn nổi tiếng Bà Tùng Long. (Xin nhắc lại ở đây, Bà Tùng Long là Nữ sĩ viết tiểu thuyết nổi tiếng trước 1975, chuyên viết chuyện Tâm lý giáo dục xã hội rất lôi cuốn khán giả với lối viết giản dị, mộc mạc, Bà cũng là giáo sư Pháp văn, Việt Văn các trường nổi tiếng ở Sài Gòn, thường xuyên có bài trên các báo Phụ Nữ Sài Gòn & Phụ Nữ Ngày nay, đã để lại, một gia tài đồ sộ, gồm 68 Tiểu thuyết nổi tiếng, và hơn 400 truyện ngắn, hầu hết, phần lớn các tác phẩm đề cập đến thân phận Người Phụ Nữ, cũng như vinh danh sự hy sinh cao đẹp của Người Vợ và người Mẹ VN).
-----
Trong quyển Người Lính & Chiến Hữu Văn Nghệ của Nguyệt san “CHIẾN SĨ CỘNG HÒA” vừa ấn hành vào tháng 5,2025, trong số 12 tác giả có bài viết về Trạch Gầm, Nhà Thơ Lính Trận:
 
“Trạch Gầm Nguyễn Đức Trạch. sinh năm 1942, con của nhà báo Nguyễn Đức Huy và nhà văn Bà Tùng Long. Động viên vào khóa 21 trường Bộ Binh Thủ Đức, ra trường anh phục vụ trong ngành Quân Báo thuộc Quân Đoàn 3.
 
Sau 10 năm lao tù, định cư tại California mang nhiều căn bệnh, “lục phủ ngũ tạng bị te tua” nhiều lần nhập viện nhưng có lẽ tính gan lì của người lính tác chiến nên phó mặc cho bệnh tình, đầu óc còn minh mẫn để sáng tác. Trong thập niên qua (2007-2018), Trạch Gầm đã ấn hành 6 tác phẩm: 3 tập thơ: Vụn Vặt (2007), Ráng Chịu (2009), Dấu Giày Chinh Chíến (2013). 3 hồi ký Bên Lề Cuộc Chiến (2015), Nhốt Vòng Nhớ Thương (2916) và Chôn Lầm Huyệt Nhớ (2018)…
Với 3 tập thơ của anh được độc giả khắp nơi ái mộ nên có khoảng một trăm bài thơ được các nhạc sĩ xa, gần đã phổ thành ca khúc.
 
Tác phẩm “Bên Lề Cuộc Chiến” với những mẩu chuyện ghi lại trong hai thập niên trong thời chinh chiến, trong cuộc đời chinh chiến.
 
Tác phẩm “Nhốt Vòng Nhớ Thương” nói lên hình ảnh của cuộc sống trong lao tù. Các mẫu chuyện trong “Nhốt Vòng Nhớ Thương” tác giả kể theo trí nhớ và có sự liên tưởng hình ảnh bạn tù trong thời chinh chiến. Từng mẫu chuyện vui, buồn, tình chiến hữu với nhau trong trong cảnh khốn cùng. Lối viết nhẹ nhàng, không hằn học, không lên án nhưng khi đọc thấy thấm thía của thân phận của kẻ chiến bại trong cảnh lao tù.
 
Tác phẩm “Chôn Lầm Huyệt Nhớ” ghi lại tháng ngày chinh chiến với những mẫu chuyện của người lính chiến đấu cùng đồng đội và nỗi bi thảm của người lính trận đã hy sinh nhưng bị chết lần thứ hai…
… Có nhiều người thắc mắc: “sao ít thấy Anh cười, lúc nào , xuất hiện ở đâu, cũng một màu áo lính, với gương mặt trầm buồn ????”
Chúng ta hiểu và rất thương cũng như kính phục nhà thơ lính TRẠCH GẦM, vì Anh từng nói, với Anh, ngày nào cũng là ngày 30-4, và chưa bao giờ Anh nghĩ mình đã giải ngũ…
 
…Trải qua hai thập niên với tình trạng mang nhiều căn bệnh trầm kha nhưng cái gốc gan lỳ của người lính Quân Báo vẫn tìm ẩn trong con người anh nên phó mặc cho số phận sống chết, anh vẫn tiếp tục sáng tác thơ.
 


Kính mời quý vị theo dõi



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét