Để tôi nói cho bạn nghe điều này về những kẻ dùng bạo lực. Họ luôn mắc phải một sai lầm lớn và chí mạng. Họ nghĩ rằng có thể dùng sức mạnh để bịt miệng sự thật. Và nhiều năm qua, phe cực tả ở đất nước này đã cố gắng làm đúng điều đó. Ban đầu chỉ là những dòng tweet giận dữ. Rồi đến việc “hủy bỏ” con người. Giờ thì còn xấu xí hơn. Mục tiêu của họ đơn giản: làm cho việc trở thành người bảo thủ trở nên đáng sợ đến mức những người tốt phải im lặng.
Đó là một kế hoạch ngu ngốc. Bạn nghĩ họ đã rút kinh nghiệm rồi, phải không? Họ không hiểu rằng phong trào của chúng ta xây dựng trên các ý tưởng, không phải dựa vào người nổi tiếng. Ý tưởng của chúng ta là về đức tin, gia đình và tự do. Bạn không thể giết chết những điều đó. Họ đã cố giết một ý tưởng bằng cách nhắm vào một con người. Và ôi thôi, họ đã tự làm phản tác dụng. Họ vừa học một bài học cay đắng: khi bạn biến một người yêu nước thành liệt sĩ, tiếng nói của anh ấy sẽ vang to hơn nhiều.
Vụ ám sát kinh hoàng Charlie Kirk lẽ ra là dấu chấm hết. Kẻ thù của anh nghĩ rằng họ đã thắng. Họ cho rằng tiếng nói mạnh mẽ đã khiến hàng triệu bạn trẻ yêu nước Mỹ nay đã bị dập tắt. Nhưng rồi một điều đã xảy ra, một điều mà truyền thông không kể cho bạn nghe. Chỉ 11 ngày sau khi anh qua đời, hàng chục nghìn người đã tập trung ở Arizona. Và hàng triệu người khác theo dõi tại nhà. Họ không làm im lặng được Charlie Kirk. Không, họ đã trao cho anh lượng khán giả lớn nhất từ trước tới nay.
Andrew Kolvet, nhà sản xuất chương trình “The Charlie Kirk Show”, đã công bố con số gây chấn động. Buổi lễ tưởng niệm người bạn của anh? Đạt “hơn 100 triệu lượt xem tổng cộng”. Hãy ngẫm về điều đó. Đây không chỉ là một cuộc tụ tập chính trị. Đây là một sự kiện quốc gia.
Theo “Brebart”:
“Các đối tác sản xuất và phát trực tuyến của chúng tôi đã theo dõi hơn 100 triệu lượt xem tổng cộng cho buổi tri ân Charlie hôm nay. Đó mới chỉ là con số họ nắm được. Có thể còn lớn hơn nhiều. Hơn 100 triệu người đã nghe Tin Mừng được rao giảng hết lần này đến lần khác qua các diễn giả. Thật sự phi thường.”
Cuối cùng, phe tả muốn im lặng, nhưng Chúa đã ban cho họ một tiếng gầm. Họ cố dập tắt một ngọn lửa nhỏ và lại khơi lên một đám cháy dữ dội trong trái tim hàng triệu người. Thời gian của Charlie Kirk trên trần gian có thể đã hết, nhưng sứ mệnh thực sự của anh mới chỉ bắt đầu. Di sản của anh giờ thuộc về từng người trong số 100 triệu người yêu nước đã xem và cầu nguyện. Ngọn đuốc đã được trao. Một đạo quân người Mỹ sẵn sàng mang nó đi tiếp.
By Cole Harrison

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét