LTS: Ngày 3/9/2025 vừa qua, TNLT Vương Văn Thả chết trong tù. Theo RFA Tiếng Việt đưa tin, tờ thông báo của trại giam An Phước chỉ có đoạn “Vào sáng ngày 3 tháng 9, phạm nhân Vương Văn Thả có dấu hiệu mệt, khó thở, Trại đã đưa phạm nhân đến Bệnh viên Đa khoa Bình Phước tỉnh Đồng Nai để cấp cứu, đã tử vong.” Sau đây chúng tôi đăng lại một bài viết về chủ đề này, và cách ngăn chặn những cái chết thương tâm như vậy trong nhà tù ở Việt Nam.
Hai tuần đã trôi qua nhưng người thân của ông Vương Văn Thả và những ai quan tâm tới tình trạng nhân quyền ở Việt Nam vẫn chưa hết đau đớn trước cái chết bí ẩn của ông Vương Văn Thả xảy ra ngày 3 tháng 9 năm 2025 khi ông đang bị cầm tù tại Trại Giam An Phước. Ông Vương Văn Thả là ai? Ông Vương Văn Thả quê ở Tỉnh An Giang cũ. Ông và những người trong gia đình theo đạo Phật Giáo Hoà Hảo. Chỉ vì lý do tôn giáo và sự bày tỏ quan điểm chính trị, ông đã hai lần bị chính quyền cộng sản Việt Nam bắt bỏ tù. Lần thứ nhất, ông bị bắt vào năm 2012 với bản án ba năm tù giam. Lần thứ nhì, ông và ba người khác trong đó có một người là con ruột của ông bị bắt vào ngày 18 tháng 5 năm 2017. Sau đó trong các phiên xét xử sơ thẩm ngày 23 tháng 1 năm 2018 và phiên xét xử phúc thẩm ngày 14 tháng 8 năm 2018, ông đã bị chính quyền Việt Nam kết án 12 năm tù với cáo buộc phạm tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự 1999. Sau các phiên xét xử, chính quyền cộng sản Việt Nam giam cầm ông tại Trại Giam An Phước ở Tỉnh Bình Dương cũ.
Một cái chết tức tưởi và có nhiều điểm nghi vấn
Sau khi ông Vương Văn Thả chết trong tù, Trại Giam An Phước tiến hành báo tin cho chính quyền địa phương nơi gia đình ông cư trú để cơ quan này tiếp tục chuyển tin cho gia đình ông biết. Thông báo của họ cho biết rằng ông Vương Văn Thả đã chết do tự sát. Tuy nhiên, khi người thân của ông Vương Văn Thả có mặt tại trại giam để đề nghị nhận thi hài người quá cố thì Trại Giam An Phước đã từ chối lời đề nghị này. Lý do được Trại Giam An Phước đưa ra là ông Vương Văn Thả đã chết quá 24 giờ nên theo luật họ không được phép giao thi thể người quá cố cho người thân. Trại Giam An Phước sẽ tiến hành chôn cất và phải sau ba năm gia đình ông Vương Văn Thả mới có thể được nhận xương cốt của ông thông qua những thủ tục không lấy gì đảm bảo chắc chắn sẽ thành công.
Điều 56 Luật Thi Hành Án Hình Sự 2019 quy định khi một người tù bị chết trong quá trình thi hành án tại trại giam thì trại giam “phải báo ngay cho cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện hoặc Viện kiểm sát quân sự khu vực nơi phạm nhân chết để xác định nguyên nhân chết.” Mặc dù cho đến nay, các văn bản dưới luật không chịu lập ra các thủ tục rõ ràng cho việc xác định nguyên nhân chết của người tù. Tuy nhiên, ai cũng hiểu rằng để xác định nguyên nhân của một cái chết thì phải có các biện pháp y học khám nghiệm trong đó có việc mổ tử thi theo một thủ tục pháp lý nghiêm ngặt và phải có sự chứng kiến của gia đình người tù đã chết trừ khi họ thể hiện ý chí từ chối sự chứng kiến này.
Điều 56 này cũng quy định chỉ sau khi cơ quan chức năng có thẩm quyền đã làm rõ nguyên nhân chết thì trại giam mới được phép tiến hành các thủ tục dành cho việc mai táng. Thủ tục đầu tiên trại giam phải thực hiện đó là tiến hành thông báo cho người thân của người tù đã chết. Sau 24 giờ kể từ khi thông báo mà người thân của người tù đã chết không đến để nhận tử thi thì mới được tiến hành tổ chức mai táng.
Đối chiếu với những quy định trên, mọi người đều thấy rõ Trại Giam An Phước đã không tuân thủ các quy định của pháp luật. Việc thực hiện các công việc mai táng vội vã với thi thể của ông Vương Văn Thả cho thấy có nhiều điểm khuất tất và nghi vấn. Rất có thể ông Vương Văn Thả đã không hề thực hiện hành vi tự sát như thông báo của Trại Giam An Phước.
Người thân và xã hội có đủ quyền năng ngăn chặn những cái chết oan khuất trong tù
Một chi tiết rất đắt giá mà gia đình ông Vương Văn Thả đã chia sẻ với công luận rằng đã bảy năm nay họ không thể thực hiện được việc thăm gặp ông Vương Văn Thả. Lý do của việc này đó là Trại Giam An Phước thông báo rằng ông Vương Văn Thả không muốn gặp mặt ai. Gia đình ông Vương Văn Thả cho rằng đây là lý do được Trại Giam An Phước bịa đặt nhằm ngăn cản việc thăm nuôi của họ dành cho người thân đang trong tù và rất có thể đây là khởi đầu của một kế hoạch bức tử người tù đã được soạn thảo sẵn. Không lấy gì làm chắc chắn nhưng từ những động thái đã xảy ra, nghi vấn này là hợp lý. Bên cạnh đó, chúng ta cũng không loại trừ những rối loạn tâm lý của người tù dẫn đến những biểu hiện không bình thường.
Thay vì bất lực chịu trận, trong cả hai trường hợp này, người thân của người tù và mọi người trong xã hội đều có đủ quyền năng để ngăn chặn tình trạng tồi tệ mà người tù đang đối mặt và ngăn chặn những cái chết chứa đầy sự oan khuất mờ ám.
Điều 31 và Điều 32 Luật Thi Hành Án Hình Sự 2019 trao quyền cho người thân và mọi người trong xã hội đều có quyền thăm gặp, cho tặng quà, phối hợp cùng trại giam trong việc động viên và giáo dục người tù. Do đó, khi trại giam viện cớ người tù không muốn thăm gặp thì người thân và những ai quan tâm tới người tù phải coi đó là tình trạng bất thường về mặt sức khoẻ tâm lý của người tù để yêu cầu trại tù phải có kế hoạch chữa trị cho người tù và phải cho phép mình được thăm gặp với mục đích là để phối hợp cùng trại giam động viên và giáo dục người tù. Đây không phải là điều nói suông mà nó đã được một công dân thực hiện thành công vào năm 2015 để cứu một tù nhân chính trị đang bị Trại Giam Xuyên Mộc dùng các chiêu trò nghiệp vụ giam cầm biệt lập. Nhắc lại một vụ việc đó tại đây trong bối cảnh ông Vương Văn Thả đã chết một cách đầy mờ ám trong tù để cùng nhau phải thấy rằng đã đến lúc thay vì chỉ lên án chế độ nhà tù cộng sản vô nhân tính thì chúng ta cũng cần phải suy nghĩ đến các hành động thiết thực để chặn đứng tình trạng tồi tệ nói trên. The post Ngăn chặn những cái chết thương tâm trong nhà tù Cộng sản như ông Vương Văn Thả appeared first on Mach Song Media - Nhà. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét