Theo truyền thông cánh tả: Hơn một tháng nay, ông Trump đánh bài… thua dài dài. Ván bài quan trọng nhất là trận thuế quan thì bụi bay mù mịt, không thấy lối vào mà cũng chẳng tìm được lối ra, chẳng ai biết khi nào ông sẽ chịu thua.
Đã vậy, dân Mỹ còn kéo nhau đi biểu tình chống đối và đâm đơn kiện ông Trump tùm lum. Truyền thông thiên tả nhờ thế có chuyện để phao thêm tin bất lợi cho ông, như: vật giá sẽ leo thang, chứng khoán sẽ xuống dốc, kinh tế Hoa Kỳ sẽ đi vào tình trạng suy thoái. Thiên thời, địa lợi, nhân hoà, ông chẳng được một thứ nào, làm như ông sắp sửa thua tới nơi.
Đặc biệt là trong trận chiến thuế quan, ông Bộ trưởng Tài Chánh Bessent tuần vừa rồi cho biết hầu hết tất cả các quốc gia được ông Trump “hỏi thăm”, (ngoài Trung Quốc), đã liên lạc và thỏa thuận với Hoa Kỳ. Ông hy vọng sẽ công bố các thỏa thuận này trong vài ngày tới.
Cho đến hôm nay, dân Mỹ chỉ biết bấy nhiêu đó thôi.
Những thành quả tốt đẹp kể trên sẽ giúp cho người Mỹ và giới đầu tư bớt hoang mang và hoảng sợ. Tuy nhiên, truyền thông chống ông Trump vẫn tiếp tục đưa tin xấu để người Mỹ tiếp tục hoang mang và hoảng sợ. Vì vậy mà số lượng người xem các đài này càng ngày càng xuống dốc. Đâu có ai muốn nghe hoài mấy cái tin xấu đâu. (Truyền thông phe ta nên học cách moi tiền của mấy ông bà thầy bói, thầy nào càng tiên đoán nhiều tin tốt cho khách thì thầy đó càng được nhiều người tới coi hơn).
Riêng trận chiến với Trung Quốc thì chẳng ai biết đang tiến triển đến đâu và đi về đâu. Ông Trump biết kéo dài càng làm dân chúng hoang mang thì tại sao ông vẫn lôi cả nước Mỹ vào trận chiến này?
Trong một cuộc phỏng vấn với NBC mấy ngày trước đây, ông Trump nói ông từ chối dỡ bỏ thuế quan đối với Trung Quốc vì thuế quan của ông đang làm tê liệt nền kinh tế của nước này.
Ông Trump nói vậy chứ ai cũng biết là “không ai biết kinh tế Trung Quốc đang ra sao cũng như không ai biết tình trạng cuộc chiến thuế quan của ông Trump đối với Trung Quốc sẽ đi đến đâu”. Cả hai bên, khi thì nói có khi thì nói không để chứng tỏ cho người khác biết là phe ta không phải là phe chịu thua trước.
Tuy nhiên, nếu đây là trận chiến một mất một còn của ông Trump với anh Ba, thì lý do ông gây chiến to lớn hơn cái chuyện cù cưa về giá cả.
Ông Trump đang dùng thuế quan để đánh sập nền kinh tế của Trung Quốc, để chiếm càng nhiều càng tốt các địa bàn kinh doanh mà Trung Quốc đã chiếm trên thế giới, chỉ vì ông muốn chận đứng 2 chính sách mà Trung Quốc đã công bố, chính sách thứ nhất là “Made in China 2025”, và chính sách thứ hai là “China Standards 2035”.
“Made in China 2025” là chính sách công nghiệp do nhà nước lãnh đạo nhằm mục đích đưa Trung Quốc trở thành nước thống trị trong sản xuất công nghệ cao toàn cầu. Chương trình này nhằm mục đích sử dụng trợ cấp của chính phủ, huy động các doanh nghiệp nhà nước và theo đuổi việc mua lại sở hữu trí tuệ để bắt kịp—và sau đó vượt qua—sức mạnh công nghệ của phương Tây trong các ngành công nghiệp tiên tiến”.
https://www.cfr.org/
Mười năm trôi qua, “Made in China 2025” xem như sắp sửa thành công. Đầu tư toàn cầu của Trung Quốc đã tăng trưởng rất mạnh, không những vượt qua Hoa Kỳ để trở thành đối tác thương mại lớn nhất với nhiều quốc gia ở Châu Á, Châu Mỹ Latinh, và Châu Phi, mà còn ảnh hưởng đến chiến lược của Hoa Kỳ trên toàn cầu. Từ các khoản đầu tư chính thức vào các ngành công nghiệp quan trọng như cơ sở hạ tầng, hàng không vũ trụ, và năng lượng, đến các khoản đầu tư vào các công nghệ mới như 5G. Trung Quốc đã cam kết trở thành quốc gia dẫn đầu kinh tế thế giới vào năm 2025 thông qua sản xuất toàn cầu.
Năm nay là năm 2025. Kế hoạch “Made in China 2025” đang tiến triển ngon lành, sắp đạt tới đích thì gặp ngay ông Trump cản đường với cái thuế quan kỳ quặc không ai hiểu được, nhưng có thể khiến Trung Quốc vỡ mộng được trở thành quốc gia duy nhất sản xuất hàng cho cả thế giới.
Bây giờ thì bạn hiểu tại sao ông Trump dùng thuế quan để không cho Trung Quốc trở thành bá chủ thế giới về kinh tế, thương mại, và thiết lập tiêu chuẩn toàn cầu trên các công nghệ tân tiến cho cả thế giới.
Như thế, chỉ có một mình ông Trump là dám khiêu chiến với anh Ba. Bên cạnh ông có 2 người tận tình và bận rộn nhất là ông Bộ trưởng Tài Chánh Scott Bessent và ông Ngoại trưởng Marco Rubio. Một ông thì ngồi nhà ôm điện thoại. Một ông thì đi tám hướng 10 phương (Panama, Châu Âu, Ả Rập…). Ông nào cũng đẹp trai, ăn nói lịch sự, và trả lời thỏa đáng tất cả các câu hỏi hóc búa của phóng viên bốn bên: tả, hữu, bảo thủ, cấp tiến. Hai ông đều chống Tàu kịch liệt và là trợ lý đắc lực nhất cho ông Trump trong trận chiến thuế quan để dẹp tắt tham vọng làm bá chủ của Trung Quốc.
Nhung Lam
Tiếng Lòng Ta

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét