Thứ Năm, 22 tháng 2, 2018

Mono Lake

GIỚI THIỆU
Xin mời quý Thầy, Cô, quý anh chị Đồng Môn và quý Thân Hữu
Thưởng lãm một số hình đẹp Mono Lake của Khánh Đặng. Xin cám ơn nhiếp ảnh Khánh Đặng đã chia sẻ.

MONO LAKE.

Nghe đồn ở đây có tiên xuống tắm. Đến nơi thì không thèm coi tiên tắm nữa. Vì cảnh đẹp ngất ngây.
Mình có thú vui thích chụp cảnh thiên nhiên. Sau khi chụp hình xong, leo lên xe mới thấy chân tay đau nhức, trầy xước nhiều nơi. Từ chỗ đậu xe mà lội ra bờ sông, té lên té xuống. Cứ sợ cái phone bị rớt xuống nước. Ai ngờ bị rớt thiệt. Nhưng trời thương vẫn không bị sao. Chùi vô áo sạch lại là ok.
Trời lạnh tê tái. Nước sình lầy. Cây cỏ mọc um tùm. Rất khó khăn để ra đến bờ. Nhưng nếu bạn đã lội ra đến nơi. Không uổng công sức tí nào.
Nếu ai muốn biết lake này ở đâu, đừng hỏi mình mà hãy vào google nhé. Có lẽ đi mùa hè thì dễ dàng hơn.
Đặng Hoàng Khánh
Trân trọng giới thiệu.
NHHN




























Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét