Thứ Năm, 24 tháng 5, 2018

Memorial Day





 MEMORIAL DAY

             Chiến sĩ trận vong đổ máu hồng
            Chết vì tổ quốc, rạng non sông
            Tháng Năm, dân Mỹ thường ghi nhớ
            Thăm viếng nghĩa trang, tỏ tấm lòng

            Chúng ta cũng phải nhớ công lao
            Tử sĩ miền Nam đổ máu đào
            Người chết, cho chúng ta được sống
            Bây giờ yên ấm đành quên sao?

            Nửa triệu thanh niên đã nát thây
            Hồn thiêng quyện lấy bóng cờ bay
            Hy sinh của họ thật cao cả
            Đáng để cho ta tưởng nhớ hoài…

            Ba ngày nghỉ lễ đến thăm nhau
            Chén chú, chén anh mở tiệc chào
            Ai đó chớ quên đời tử sĩ
            Quay cuồng trong cơn lốc binh đao…

            Xin một phút giây tỏ tiếc thương
            Cho dù người chết ở sa trường
            Hay viên đạn pháo khi di tản
            Hoặc giả bỏ mình giữa đại dương

            Chiều qua Khu Hội thắp tuần nhang
            Ngưỡng vọng anh linh, mắt lệ tràn
            Di ảnh mơ hồ qua lớp khói
            Nụ cười rạng rỡ nét hiên ngang         

            Cúi đầu tưởng niệm đấng  hùng anh
            Tuẫn tiết, quyên sinh chết với thành
            Xứng đáng đứng vào hàng Thánh Tướng
            Con Hồng, cháu Lạc khắc bia xanh…

            Memorial Day tưởng nhớ người
            Anh hùng, tử sĩ của tôi ơi!
Tên anh sống mãi theo hồn nước
            Thanh sử còn lưu đến vạn đời…

Hoa Hướng Dương 
Kính Tưởng Niệm
   


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét