Thua đậm Bỉ, Mỹ chính thức chia tay World Cup
CaliToday News — Đêm thứ Hai (giờ địa phương), đội tuyển Mỹ đã chính thức bị loại khỏi World Cup sau thất bại 1-4 trước đội tuyển Bỉ ngay trên sân nhà Seattle. Trận thua này đã chấm dứt hành trình đầy bất ngờ của đội bóng xứ cờ hoa — tập thể vốn là tâm điểm của những tranh cãi dữ dội liên quan đến một quyết định gây tranh cãi của trọng tài trong những ngày cuối của giải đấu.
Tiền đạo ngôi sao của tuyển Mỹ, Folarin Balogun, đã hoàn toàn “tịt ngòi” trong trận thua hôm thứ Hai. Ở trận đấu này, tuyển Mỹ sớm bị dẫn bàn trước khi Malik Tillman kịp thời gỡ hòa bằng cú sút phạt đẳng cấp ở phút 31 của hiệp một.
Tuy nhiên, niềm vui của người hâm mộ ngắn chẳng tày gang khi các cầu thủ Bỉ tái lập thế dẫn bàn chỉ hai phút sau đó, làm câm lặng các khán đài cuồng nhiệt tại Seattle và dập tắt sự hưng phấn của đội chủ nhà ngay trước khi hiệp một khép lại.
Lợi thế dẫn trước một bàn của Bỉ trong hiệp một đã được nới rộng ở phút 57. Tiền vệ Hans Vanaken có pha thoát xuống thông minh phía sau hàng phòng ngự Mỹ, buộc thủ thành Matt Freese phải băng ra khỏi vùng cấm địa trong bối cảnh các đồng đội đang lúng túng lùi về bọc lót. Do Freese xử lý bóng lỗi khi đã rời quá xa khung thành, Vanaken dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 3-1 cho đội tuyển Bỉ.
Bàn thua này đã dội một gáo nước lạnh vào tinh thần của các cầu thủ Mỹ cũng như hơn 60.000 khán giả có mặt tại sân vận động Seattle, những người đang kỳ vọng được chứng kiến đội nhà lọt vào vòng tứ kết World Cup lần đầu tiên sau hơn hai thập kỷ.
Trận đấu nhuốm màu tranh cãi chính trị
Trận đấu hôm thứ Hai diễn ra trong bối cảnh cộng đồng bóng đá quốc tế đang vô cùng giận dữ nhắm vào Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Làn sóng phản đối xuất hiện sau khi liên đoàn bóng đá thế giới quyết định xóa thẻ đỏ cho Balogun — tấm thẻ anh phải nhận trong chiến thắng của Mỹ trước Bosnia-Herzegovina tuần trước.
Được biết, Tổng thống Trump đã trực tiếp vận động hành lang với ông Infantino để can thiệp nhằm đảo ngược án phạt vốn bị coi là quá nặng tay này. Trước đó vào hôm thứ Hai, ông Trump thậm chí còn tuyên bố rằng nếu Balogun không được phép ra sân, giải đấu này sẽ bị “gian lận” — tương tự như những cáo buộc vô căn cứ mà ông liên tục đưa ra về việc mình giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020.
Liên đoàn Bóng đá Bỉ cùng nhiều liên đoàn khác tại châu Âu đã đồng loạt chỉ trích gay gắt FIFA về quyết định đảo ngược án phạt trên. Họ khẳng định hành động này đe dọa trực tiếp đến tính liêm chính của môn thể thao vua, đồng thời dấy lên những hoài nghi nghiêm trọng về sự can thiệp của chính trị vào các giải đấu thể thao do FIFA quản lý.
Cú hích cho bóng đá Mỹ dù sớm dừng bước
Bất chấp kết quả thất vọng, hành trình của đội tuyển nam quốc gia Mỹ tại kỳ World Cup năm nay đã thu hút sự chú ý của hàng triệu người hâm mộ trên khắp cả nước, đồng thời khẳng định sức hút ngày càng lớn của môn bóng đá trong những năm gần đây.
Tỷ lệ xếp hạng người xem truyền hình (rating) trong vài trận đấu đầu tiên của tuyển Mỹ liên tục chạm đỉnh, trong khi giá vé trận đấu tại các thành phố lớn của Mỹ cũng ghi nhận những mức giá kỷ lục chưa từng có trên thị trường.
Giải đấu năm nay đánh dấu lần đầu tiên World Cup được tổ chức trên đất Bắc Mỹ sau hơn hai thập kỷ. Với kết quả này, cả ba nước đồng chủ nhà là Canada, Mexico và nay là Mỹ đều đã chính thức sạch bóng tại giải đấu.
Về phía đội tuyển Bỉ, họ sẽ chạm trán Tây Ban Nha vào thứ Sáu tới tại Los Angeles để tranh tấm vé vào vòng bán kết World Cup.
Nguồn Tổng hợp
===
Bình luận của tôi về trận đấu
Sau 2 đội Canada và Mễ, đến phiên đội chủ nhà Mỹ nói gót và dừng chân ở vòng 1/8. Đây là một thất bại hoàn toàn mặc dù ông T.T Trump đã làm hết sức để cầu thủ Balogun được chơi mặc dù đã lãnh thẻ đỏ. Rốt cục cũng như không mà còn mang tiếng vì anh này chẳng lập thành tích gì cả trong suốt trận đấu, và đội Bỉ đã phản ứng trên sân cỏ với tỷ số 4 - 1 không có gì phải nói vì đã thắng một cách dễ dàng trước một đội Mỹ rất yếu, mặc dù với sự ủng hộ của gần 60 ngàn khán giả hiện diện.
Tuy rằng đội Mỹ đã có những kết quả đáng kể trong kỳ World Cup này (xem tin về huấn luyện viên Pochettnito sau đây) nhưng vẫn chưa triệt được cái huông cứ thua các đội Âu Châu trong hầu hết các trận từ 5 năm nay, nghĩa là từ tháng 3-2021 (chuỗi 13 trận không thắng với 11 trận thua, 2 trận hòa trước các đại diện của Châu Âu). Sau khi thua Thổ Nhĩ Kỳ 2 - 3 ở vòng bảng, thi tưởng cái huông này đã hết khi thắng đội Bosnia trong vòng 1/16, nhưng không. Đội lại đụng một đội Âu Châu nữa trong vòng 1/8, đó là đội Bỉ đả từng thắng trong một trận đấu giao hữư vào tháng 3 vừa qua với tỷ số cũng khá nặng là 2 - 5.
Tuy vậy qua kỳ World Cup này, đội tuyển Mỹ đã có công gầy dựng nên một luồng gió mới cho phong trào soccer ở Mỹ, hiện vẩn đứng sau các môn bóng rổ và "football americann, với sự tham dự đông đảo của dân Mỹ (xem một bài viết sau đây)
*
Thêm tin về trận đấu này từ báo Người Việt
https://www.nguoi-viet.com/
===
Huấn luyện viên Á Căn Đình Mauricio Pochettino đã thay đổi đội tuyển Mỹ như thế nào?
https://www.nguoi-viet.com/
Phong trào soccer khởi sắc ở Mỹ
https://www.nguoi-viet.com/
===
Về việc T.T Trump đích thân can thiệp với chủ tịch FIFA để xóa thẻ đỏ cho cầu thủ Mỹ Balogun đã gây rất nhiều tranh cải, mời đọc chi tiết sau đây từ báo Calitoda.
THẾ GIỚI NGHI NGỜ TRUMP CAN THIỆP CHỦ TỊCH FIFA THA THẺ ĐỎ CẦU THỦ MỸ BALOGUN
CALITODAY (06/7/2026): Tổng thống Trump cho biết hôm thứ Hai rằng cuộc gọi của ông với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã thúc đẩy tổ chức bóng đá này xem xét lại thẻ đỏ của tiền đạo đội tuyển Mỹ Folarin Balogun, dẫn đến việc quyết định bị đảo ngược.
“Khi họ lấy đi cầu thủ xuất sắc nhất của bạn, hoặc gần như vậy, họ có một số cầu thủ giỏi, và họ nói bạn không được thi đấu, điều đó rất không công bằng. Một chuyện là phạt ai đó trong trận đấu, nhưng làm sao có thể phạt cho một trận chưa diễn ra? Không thể làm vậy. Điều đó không công bằng. Vì vậy, đúng, tôi đã yêu cầu FIFA xem xét lại,” ông Trump nói với phóng viên tại Phòng Bầu dục.
Tuy nhiên, Trump nhấn mạnh rằng ông không ép buộc FIFA đưa ra quyết định.
“Tôi chỉ yêu cầu xem xét lại. Tôi không nói ‘các ông phải làm điều này’,” ông nói, đồng thời gọi Infantino là một “người thông minh và cứng rắn.”
Balogun nhận thẻ đỏ sau khi video cho thấy anh giẫm lên mắt cá chân của một cầu thủ Bosnia và Herzegovina vào thứ Tư 01/7. Sự việc dường như là vô ý và ban đầu không bị coi là xứng đáng thẻ đỏ ngay trên sân, khi cả hai cầu thủ đều đau đớn nằm lăn.
Một bình luận viên của Fox khi đó nói rằng ông cho rằng Balogun may mắn không bị thẻ vàng cho tình huống này, điều vốn không dẫn đến việc bị truất quyền thi đấu.
“Việc phạt ai đó trong một trận đấu là một chuyện, nhưng làm sao có thể phạt cho một trận chưa diễn ra? Điều đó rất không công bằng,” Trump nói hôm thứ Hai.
Trump sau đó nói rằng nếu Bỉ đánh bại đội tuyển Mỹ khi Balogun thi đấu vào tối thứ Hai 06/7, thì họ đã đánh bại đội mạnh nhất mà đội tuyển nam Mỹ có thể đưa ra. Nếu họ thắng khi Balogun bị treo giò, ông nói điều đó sẽ bị coi là “dàn xếp.”
Quyết định của FIFA đảo ngược thẻ đỏ cùng với thông tin về cuộc gọi của Trump đã gây tranh cãi trong cộng đồng bóng đá toàn cầu.
Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Bỉ đã kháng nghị quyết định của FIFA sau khi nói hôm Chủ nhật 05/7 rằng họ “bất ngờ” trước việc đảo ngược án treo giò của Balogun.
“Tôi không bảo ông ấy phải làm gì,” Trump giải thích về cuộc gọi với Chủ tịch FIFA liên quan đến thẻ đỏ của Folarin Balogun
Tổng thống Donald Trump cho biết việc ông liên hệ với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino về án phạt dành cho cầu thủ Folarin Balogun của đội tuyển Mỹ đã gây ra làn sóng tranh cãi trong làng bóng đá, ngay trước trận đấu vòng 16 đội giữa đội tuyển Mỹ và Bỉ.
Hội đồng độc lập của FIFA đã hủy án treo giò do thẻ đỏ đối với Balogun vào Chủ nhật. Sau đó, truyền thông tiết lộ rằng Trump đã trao đổi với Infantino, người đã nhiều lần xuất hiện cùng ông trong năm qua. Đến thứ Hai, đội tuyển Bỉ đã kháng cáo quyết định này nhưng đơn kháng cáo đã bị bác bỏ.
Sáng thứ Hai, Trump giải thích rằng ông gọi cho Infantino vì “tôi không nghĩ đó là một pha phạm lỗi”, đồng thời nhấn mạnh rằng “tôi không bảo ông ấy phải làm gì” liên quan đến việc xử lý án treo giò của Balogun.
Bỉ cùng nhiều nhân vật trong giới bóng đá đã chỉ trích quyết định này và đặt nghi vấn về sự thiếu minh bạch cũng như khả năng có tham nhũng trong môn thể thao này. Liên đoàn bóng đá châu Âu cũng gọi quyết định trên là “không thể hiểu nổi”.
FIFA bác đơn kháng cáo của Bỉ sau khi hủy thẻ đỏ đối với Balogun
Quyết định hủy thẻ đỏ của FIFA đã vấp phải làn sóng phản đối rộng rãi từ cộng đồng bóng đá quốc tế, trong đó có Liên đoàn Bóng đá Bỉ, tổ chức này cho biết họ “vô cùng sửng sốt” trước quyết định trên và tuyên bố sẽ tiếp tục đấu tranh.
Huấn luyện viên đội tuyển Bỉ, Rudi Garcia, hôm Chủ nhật đã ví việc hủy thẻ đỏ như một trò đùa Cá tháng Tư, đồng thời nói về trận đấu sắp tới với Mỹ:
“Chúng tôi không chỉ bảo vệ đội tuyển quốc gia hay liên đoàn. Chúng tôi đang bảo vệ bóng đá.”
FIFA đã bác đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Bỉ sau khi cơ quan này quyết định hủy thẻ đỏ dành cho tiền đạo người Mỹ Folarin Balogun trước trận đấu giữa Bỉ và Hoa Kỳ vào tối thứ Hai.
Theo The Athletic, FIFA cho biết đơn kháng cáo của Bỉ là “không đủ điều kiện để xem xét”, với lý do Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Bỉ “không phải là một bên trong quá trình tố tụng, vì vậy không có tư cách pháp lý để kháng cáo quyết định.”
Balogun, người đã nhận thẻ đỏ trong chiến thắng của đội tuyển Mỹ trước Bosnia và Herzegovina vào tuần trước, sẽ đủ điều kiện ra sân trong trận đấu vào tối thứ Hai.
Tổng thống Donald Trump đã vận động FIFA xem xét lại án phạt này.
Phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục vào sáng thứ Hai, ông Trump gọi chiếc thẻ đỏ là “khủng khiếp” và cho rằng sẽ không công bằng nếu Balogun bị cấm thi đấu trong trận gặp Bỉ.
Balogun là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của đội tuyển Mỹ và hiện đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội tại giải đấu.
Trong tuyên bố hôm thứ Hai, Infantino xác nhận ông có nói chuyện với Tổng thống Trump về án phạt của Balogun, nhưng khẳng định ông đã giải thích rằng:
“Vấn đề này đang được xử lý thông qua quy trình pháp lý của các cơ quan tư pháp độc lập của FIFA.”
Ông cũng cho biết Ủy ban Kỷ luật FIFA — cơ quan mà ông không phải là thành viên — do Mohammed Al Kamali (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) làm chủ tịch cùng với 17 thành viên khác, và không có ai là người Mỹ.
Infantino nhấn mạnh rằng các cơ quan tư pháp của FIFA hoạt động độc lập, đưa ra quyết định dựa trên các quy định hiện hành và các tình tiết thực tế của vụ việc.
Ông kết luận: “Tôi đọc các quyết định của Ủy ban Kỷ luật FIFA khi chúng được ban hành. Đôi khi tôi ngạc nhiên. Đôi khi tôi đồng ý, và đôi khi tôi không đồng ý.”
“Tuy nhiên, điều tôi luôn làm là tôn trọng các quyết định đó và sự độc lập của các cơ quan đưa ra quyết định. Việc cá nhân chúng ta thích hay không thích một quyết định là không quan trọng. Chính sự tôn trọng các thể chế độc lập và nguyên tắc thượng tôn pháp luật mới bảo vệ tính toàn vẹn của các giải đấu và uy tín của FIFA trong mọi thời điểm.”
“Tôi đã thấy những bình luận của công chúng liên quan đến quyết định của Ủy ban Kỷ luật FIFA về án treo giò của Folarin Balogun và muốn nhấn mạnh lại một nguyên tắc cơ bản trong hệ thống quản trị của FIFA,” Infantino cho biết trong tuyên bố được công bố hôm thứ Hai.
Ông nói thêm:
“Tôi luôn đọc các quyết định của Ủy ban Kỷ luật FIFA sau khi chúng được ban hành. Đôi khi tôi cảm thấy bất ngờ. Có lúc tôi đồng ý và cũng có lúc tôi không đồng ý.”
“Tuy nhiên, điều tôi luôn làm là tôn trọng các quyết định đó và quyền tự chủ của các cơ quan đã đưa ra chúng. Việc cá nhân chúng ta thích hay không thích một quyết định là điều không quan trọng. Chính sự tôn trọng đối với các thể chế độc lập và nguyên tắc thượng tôn pháp luật mới bảo vệ tính liêm chính của các giải đấu cũng như uy tín của FIFA trong mọi thời điểm.”
FIFA hiện đang phải đối mặt với những cáo buộc về tham nhũng liên quan đến việc hủy bỏ thẻ đỏ, khi quyết định này được đưa ra chỉ một ngày trước trận đấu giữa Mỹ và Bỉ tại Seattle ở vòng loại trực tiếp của World Cup.
Trong cuộc họp báo cùng ngày, Tổng thống Trump cho rằng chiếc thẻ đỏ dành cho Balogun là “khủng khiếp” và dành lời khen ngợi cho Infantino, người được cho là đã nỗ lực xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền Trump trước giải đấu mùa hè năm nay.
Ông Trump nói về Infantino:
“Tôi không thể bảo ông ấy phải làm gì.”
Tuy nhiên, ông cũng nhận định World Cup 2026 là một thành công lớn và dự đoán trận đấu giữa Mỹ và Bỉ vào tối thứ Hai sẽ thu hút lượng khán giả truyền hình rất cao.
Ông Trump hôm thứ Hai xác nhận rằng ông đã nói chuyện với Infantino sau trận Mỹ gặp Bỉ và đề nghị FIFA xem xét lại tình huống dẫn đến thẻ đỏ. Pha bóng xảy ra khi Balogun va chạm với hậu vệ Tarik Muharemović của Bosnia và Herzegovina trong lúc cả hai tranh chấp bóng. Ông Trump cũng đặt câu hỏi về việc tổ trọng tài sử dụng công nghệ xem lại tình huống (VAR) để đưa ra quyết định phạt.
Ông nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục:
“Đó thậm chí còn không phải là một pha phạm lỗi. Chỉ là hai cầu thủ chạy với tốc độ rất cao rồi vô tình va vào nhau.”
Ông Trump nói không biết thẻ đỏ trong bóng đá là gì trước vụ việc của Balogun.
Tổng thống Trump cho biết ông không biết thẻ đỏ trong bóng đá có ý nghĩa gì trước khi tiền đạo đội tuyển Mỹ Folarin Balogun nhận thẻ đỏ vào tuần trước. Sau đó, chiếc thẻ này đã bị hủy bỏ trong một quyết định gây nhiều tranh cãi, thu hút sự chú ý trên toàn thế giới tại World Cup FIFA được tổ chức ở Bắc Mỹ.
“Tôi đã yêu cầu xem xét lại vì tôi không nghĩ đó là một pha phạm lỗi,” ông Trump nói với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Hai. “Và các bạn biết đấy, tôi khá giỏi trong những chuyện như thế này.”
Tổng thống mô tả tình huống phạm lỗi của Balogun là: “Hai vận động viên xuất sắc va chạm vào nhau và vướng vào nhau.”
“Tôi nghĩ quyết định của trọng tài thật tệ hại, nhưng chẳng ai nói về điều đó. Họ chỉ nói về chiếc thẻ đỏ như thể nó hoàn toàn đúng,” ông tiếp tục. “Thẻ đỏ à, trước đó tôi còn chẳng biết thẻ đỏ là cái quái gì, nhưng khi hiểu rồi thì tôi nói: ‘Đùa tôi chắc.'”
Ông Trump cũng cho rằng vị trọng tài phạt ngôi sao của đội tuyển Mỹ đang nắm “rất nhiều quyền lực”, đồng thời nói thêm: “Nhưng rồi tôi xem lại quá khứ của ông ấy và thấy cũng chẳng mấy tốt đẹp.”
Các quan chức châu Âu đang lên tiếng về cuộc gọi của Tổng thống Donald Trump tới Chủ tịch FIFA sau khi án treo giò một trận đối với tiền đạo Mỹ Folarin Balogun bị hủy bỏ.
Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prévot cho rằng việc hủy bỏ án phạt sau thẻ đỏ là không công bằng và làm suy yếu “những quy tắc cơ bản nhất” của thể thao
“Quyết định này rõ ràng làm dấy lên rất nhiều câu hỏi,” ông Prévot, một cựu trọng tài bóng đá, cho biết trong tuyên bố hôm thứ Hai, theo The New York Times. Đội tuyển nam Mỹ sẽ gặp Bỉ ở vòng 16 đội vào tối thứ Hai.
Ông nói thêm:
“Nếu đúng là một cuộc điện thoại đã dẫn đến quyết định khó hiểu này, thì điều đó sẽ đồng nghĩa với việc làm suy yếu những quy tắc cơ bản nhất của bóng đá và thể thao.”
Những lo ngại của ông Prévot cũng tương đồng với phản đối từ Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) và Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Bỉ (RBFA).
UEFA tuyên bố:
“Bóng đá, cũng như mọi môn thể thao khác, được xây dựng trên các quy tắc – nền tảng của sự cạnh tranh công bằng, trung thực và minh bạch. Đôi khi các quy tắc có thể được diễn giải theo nhiều cách. Nhưng trong trường hợp này thì không.”
UEFA lên án quyết định của FIFA cho phép Balogun được ra sân thi đấu.
Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Bỉ cho rằng quyết định này vi phạm Điều 10.5 của Quy chế thi đấu FIFA.
Liên đoàn này cho biết:
“Quy định tương tự được nhắc lại trong mọi cuộc họp điều phối trước mỗi trận đấu của World Cup 2026 và được đưa vào tất cả các buổi tập huấn của FIFA dành cho giải đấu.”
Họ nói thêm: “Để bảo vệ quyền lợi chính đáng của tất cả các đội tuyển tham dự và gìn giữ những nguyên tắc cơ bản của tinh thần fair-play tại kỳ World Cup này cũng như các giải đấu trong tương lai, RBFA đang xem xét mọi phương án có thể.”
Bất chấp những chỉ trích từ quốc tế, ông Trump và các quan chức trong chính quyền vẫn bảo vệ cuộc gọi của Tổng thống tới Chủ tịch FIFA Gianni Infantino liên quan đến chiếc thẻ đỏ của Balogun.
Phát biểu tại Phòng Bầu dục vào sáng thứ Hai, ông Trump nói:
“Cậu ấy chẳng làm gì sai cả, và cậu ấy là cầu thủ hay nhất của chúng ta, hoặc ít nhất cũng là một trong những người hay nhất. Cậu ấy là nhân tố cực kỳ quan trọng, vậy mà lại bị thẻ đỏ. Ban đầu tôi không biết điều đó có ý nghĩa gì, tôi nghĩ cũng không nghiêm trọng.”
Ông tiếp tục: “Sau đó tôi mới biết điều đó có nghĩa là cậu ấy sẽ không được thi đấu trận tiếp theo, ít nhất là trận kế tiếp. Tôi nghĩ, trời, đó là chuyện rất lớn. Điều tương tự từng xảy ra với một cầu thủ khác, và như vậy là không công bằng. Khi bạn mất cầu thủ xuất sắc nhất, hoặc gần như xuất sắc nhất – dù đội còn nhiều cầu thủ giỏi – mà họ lại không được thi đấu thì điều đó rất bất công.”
Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Bỉ Bill White cho biết ông Trump chỉ yêu cầu FIFA xem xét lại quyết định của trọng tài, quyết định vốn dẫn đến việc Balogun bị treo giò một trận.
Ông White viết trên mạng xã hội X: “Tổng thống Trump sẽ không bao giờ can thiệp vào công việc nội bộ của FIFA. Ông ấy chỉ cảm ơn FIFA sau khi quyết định được đưa ra. Hầu hết người hâm mộ bóng đá trên thế giới đều thấy rõ rằng chiếc thẻ đỏ đó được rút ra một cách không cần thiết.”
Ông nói thêm: “Khi tổ chức một giải vô địch thế giới, việc xem xét lại những quyết định quan trọng là điều rất tốt để bảo đảm các trận đấu diễn ra công bằng. Mức độ quan trọng của giải đấu quá lớn để có thể chấp nhận một quyết định sai lầm.”
===
Kết quả trận đấu Á Căn Đình vs Ai Cập: 3 - 2
Trận đấu được diễn ra trên sân ở Atlanta và một lần nữa đội Á Căn Đình lại thoát chết. Sau khi đã thắng vất vả đội Capo Verde 3 - 2 sau khi đá thêm giờ ờ vòng 1/16, đội của anh Messi đã bị đội Ai Cập dẫn trước 2 - 0 cho đến phút 79, và sau đó đã ghi 3 bàn do Romeo (phút 79), Messi (phút 83) và Fernandez (phút 90 + 2).
Sau trận này, Messi lấy lại vị trí hạng nhất của các vua phá lưới trong kỳ này với 8 bàn và nâng tổng cộng bàn tất cả World Cup là 21. Tuy nhiên anh cũng đã đá hụt một quả phạt đền vào phút 21 và mang một kỷ lục không mấy gì đẹp đẽ là đẵ đá hụt 4 lần phạt đền trong các kỳ World Cup đồng thời cũng là cầu thủ đá hụt nhiều nhất trong kỳ này (2 quả hụt, quả hụt đầu là khi đụng với đội Áo).
Sau trận này, đội Á Căn Đình sẽ đụng với đội Colombia hoặc Thụy Sĩ (trận chót ở vòng 1/8 chưa có kết quả) trong vòng tứ kết.
Tóm tắt cắc trận trong vòng tứ kết:
- 9/07 Pháp đụng Morocco ở Boston
- 10/07 Tây Ban Nha đụng Bỉ ở Los Angeles
- 11/07 Anh đụng Na Uy ở Miami
- Á Căn Đình đụng Colombia hay Thụy Sĩ ở Kansas City
Qua các trận trên ở vòng tứ kết thì chúng ta thấy, mặc dù có vài bất ngờ, nhưng đúng như dự đoán của FIFA ngay từ khi bốc thăm chia bảng, là 4 đội đứng hàng đầu nghĩa là Pháp, Tây Ban Nha, Á Căn Đình và Anh có rất nhiều triễn vọng sẽ đụng nhau ở vòng bán kết.
From: Phuoc Nguyen-Duy <phuoc@nguyenduy.co>

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét