Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018

Đồng Môn Nguyễn Huệ Họp Mặt Mùa Đông





Phóng sự hình
ĐỒNG MÔN NGUYỄN HUỆ HỌP MẶT MÙA ĐÔNG

Chủ nhật, ngày 09-12-2018, anh chị  Phạm Hoàng & Vương Hạnh tổ chức buổi họp mặt đồng môn Nguyễn Huệ tại tư gia ở thành phố Milpitas để uống cà phê, ăn sáng và tâm tình.

Đây là buổi sinh hoạt rất đặc biệt, không phải mới tổ chức lần đầu mà thời gian trước đây anh chị cũng đã tổ chức vài lần. 

Ngay từ tờ mờ sáng, bình mình vừa ló dạng, sương mù còn giăng phủ khắp mọi nơi, không khí giá lạnh của mùa đông vẫn không đủ sức kềm chân "khách lữ hành". Rời "nệm ấm chăn êm" ngày nghỉ cuối tuần, đáp lời mời của gia chủ, bạn đồng môn tìm đến với nhau nhâm nhi ly cà phê thơm, tách trà nóng, quây quần, râm ran câu chuyện trong cuộc sống, ôn lại "chuyện xưa, tích cũ" nơi quê nhà, bàn chuyện "thế sự thăng trầm", chuyện đại hội CHSLTPY kỳ 9 Las Vegas v.v... để cùng nhau sưởi ấm "thời gian còn lại" nơi đất khách quê người.

Khách được mời, chúng tôi thấy có sự hiện diện của thầy cô Ngô Càng Phương, quý anh chị Đoàn Hùng & Mộng Tuyết, Nguyễn Phụng Thoại & Tuyết Vân, Hoàng Phước & Hoàng Hương, Huỳnh Học & Kim Hoàng, Nguyễn Đình Cai & Phan My, Đặng Duy Nhượng & Thanh Phước, chị Lưu Phúc Phương, quý anh Nguyễn Hùng, Phạm Đăng Thu, Đỗ Trọng Tiên và Trần Hoàng Thân...

Chụp hình kỷ niệm là điều vui thú không thể nào thiếu trong các buổi sinh hoạt. Từ thầy đến trò, chủ nhà đến đồng môn, mọi người đều khả ái xinh tươi, nụ cười rạng rỡ, trang phục sang trọng đẹp đẽ, ghi lại những tấm hình chan chứa tình người, thật hạnh phúc vô cùng.

Buổi cà phê và điểm tâm kết thúc vào lúc 12 giờ trưa, khách mời từ giã chủ nhà, bạn hữu ôm vai, siết chặt tay tạm biệt, không quên hẹn gặp lại trong dạ tiệc mừng xuân Kỷ Hợi của Hội Ái Hữu Phú Yên Bắc California vào tối Chủ Nhật, ngày 17-2-2019 tại Milpitas Community Center.

Xin chân thành cám ơn tấm thịnh tình, lòng hiếu khách của anh chị Phạm Hoàng & Vương Hạnh và căn nhà ấm cúng đã cho chúng tôi những giây phút tuyệt vời. 

Nhân dịp mùa lễ kỷ niệm Chúa Giáng Sinh và năm mới 2019 sắp đến. Xin kính chúc quý thầy, cô và quý anh chị cùng gia đình được trần đầy hồng ân Chúa Hài Đồng, an khang, mạnh khỏe và nhiều may mắn.

Xin tạm biệt,

San Jose, mùa đông 2018
Trần Hoàng

Xin mời quý Thầy, Cô và Đồng Môn xem hình buổi họp mặt.






























Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét