Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2018

Tình Ca Hát Tặng Một Người





TÌNH CA HÁT TẶNG MỘT NGƯỜI

Ta hát tình ca tặng một người
Đó đâu ẩn nấp ở trong ta
Bài ca ta hát buồn xa ngái...
Như thuyền bỏ bến trót phương xa...

Ta hát thương về năm tháng cũ
Ừ sao mắt ấy vẫn xanh hoài
Ta không còn trẻ mà bối rối
Chiều ngang phố cũ thấy em tôi...

Bài ca hát về hương tóc rối
Em thả ngang trời vướng mây trôi
Anh về ngủ thấy em ngồi gỡ
Tơ trời trắng quá trắng đi thôi...

Bài ca ta hát về mưa cũ
Em lội ngang trời đau điếng ta
Tóc em bết cả khuôn trăng đẹp
Anh về mê Nguyệt... diết da Thu...

Người con gái ấy rồi đi mất
Ta biết đời ta chẳng được gì...!
Chút buồn men rượu thay chăn đắp
Ta ngủ phong trần lúc biệt ly...

Mấy chục năm rồi xin quên... nhớ
Một bóng mảnh mai xa nghìn trùng
Từ độ em về ngang cửa lớp...
Ta bật trong lòng muôn ý thơ...

Mấy chục năm rồi quên không nổi...
Nên hát tình ca tặng một người
Một người con gái đi rẽ trái
Ngậm ngùi ta ngắm... bóng chiều phai

Bài ca ta hát xin em hiểu
Mấy chục năm rồi ta hát phiêu
Bữa nay rảnh rỗi ngồi... hát lại
Em ở bên chồng... có biết không...?

vinhpho
Viết tại Phohoa cofffee 3/12/2018
  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét