Thứ Ba, 12 tháng 8, 2025

Anh Không Về Họp Lớp Đâu Em! - Xướng & Họa

 

Hình minh họa

 

 

     ANH KHÔNG VỀ HỌP LỚP ĐÂU EM! 

     Xướng & Họa

 

     Anh sẽ không về trường cũ nữa đâu em

     Bởi kỷ niệm ngày xưa giờ buồn lắm

     Mối tình đầu ngây thơ thời áo trắng

     Nước mắt học trò lưu luyến buổi chia tay

 

     Có nỗi đau thầm kín chẳng ai hay

     Đơn phương một mối tình mười tám

     Rung động đầu đời hồn nhiên trong sáng

     Chỉ còn trong trang nhật ký thôi em

 

     Anh không về trường cũ cũng vì em

     Bao mùa phượng chưa một lần trở lại

     Chỉ mình anh cô đơn chờ đợi mãi

     Ghế đá hành lang khắc khoải gọi tên người

 

     Em không về nên anh cũng đành thôi

     Không hoài niệm hay nhớ nhung gì nữa

     Bài thơ cũ vẫn chỉ là hai nửa

     Đoạn kết buồn anh giữ của riêng anh

 

     Anh sẽ không về tìm lại tuổi xuân xanh

     Thủa đẹp nhất hay một thời buồn nhất

     Hai mấy mùa hoa qua rồi anh mới biết

     Mình chẳng là gì trong trái tim em

 

     Chỉ đơn thuần là một đứa bạn thân

     Không gì khác ngoài hai từ tình bạn

     Chưa một lần dám vượt qua giới hạn

     Để yêu nhau như một cặp nhân tình

 

     Ngày ấy xa rồi năm tháng tuổi học sinh

     Kỷ niệm cũ xin giấu vào lưu bút

     Những tiếng nấc nghẹn ngào và hẫng hụt

     Nhạt phai theo mùa cũ giấc mơ rồi

 

     Anh sẽ không về trường cũ nữa em ơi

     Quên hết nhé một khung trời từng nhớ

 

     Thơ: Hoàng Lâm 

 

     VỀ ĐI ANH!

     (thơ hoạ Bích Liên)

 

     Về đi anh! Có lẽ nào anh nỡ

     Quên một thời mình chung bước bên nhau

     Con đường xưa hoa sắc đỏ thắm màu

     Cùng rảo bước trên cánh đồng lúa chín

 

     Ngày ra trường trong lòng em bịn rịn

     Chẳng muốn rời sân trường ấy - chênh chao

     Tuổi hồng tươi cây phượng đỏ năm nào

     Nay đâu còn đã đi vào dĩ vãng

 

     Mình ra trường mấy mươi năm quên lãng

     Nay mong ngày họp lớp để gặp nhau

     Nghe tin anh chẳng vể họp em đau

     Có lẽ nào anh quên màu áo trắng

 

     Nhớ ngày xưa dưới sân trường đầy nắng

     Anh nhặt nhành hoa phượng đỏ cho em

     Tuổi mộng mơ tình mới nhú đang nhen

     Em chờ đợi tiếng "yêu" sao không nói

 

     Để bao năm trong lòng anh gém gói

     Nỗi giận hờn đã đổ lỗi cho em

     Anh biết không ? Mắt em lệ ướt nhèm

     Sao anh nỡ để em chờ đợi mãi

 

     Bao mùa phượng chưa một lần trở lại

     Kỷ niệm buồn như một mối tình câm

     Tại anh đó ! Cứ lặng lẽ âm thầm

     Chẳng nói ra điều mà em mong đợi

 

     Nay họp lớp mà lòng buồn vời vợi

     Anh không về em biết đợi chờ ai

     Thời gian trôi bao năm tháng miệt mài

     Nỗi nhớ ấy trong tim em còn mãi

 

     Ước chi anh  - hôm nay ngày trở lại

     Để chúng mình nhớ mãi khoảng trời thương...

 

     Đỗ Thiện tiếp lời:

     CẢM ƠN EM ANH SẼ VỀ 

     Cám ơn em lời bày giải tỏ tường 

     Để cho anh còn vấn vương nỗi nhớ 

     Nhưng về trường lúc gặp nhau anh sợ 

     Chúng bạn cười, sao nhát thế ngốc ơi 

     Dù hôm nay em cũng đã có lời 

     Anh cũng ngại vì còn hơi xấu hổ 

     Vì anh ngốc mà không dám thổ lộ 

     Còn trách em không quá độ về trường 

     Anh xin lỗi vì chỉ biết lặng im 

     Mà không biết làm theo tim dẫn lối 

     Lại trách em là con người phản bội 

     Anh sẽ về để nhận lỗi cùng em. 

 

     Ngày 03/08/25



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét