Thứ Hai, 11 tháng 8, 2025

Tình Anh Em Ta

 


TÌNH ANH EM TA
Ái Nhân

Chữ AET chữ viết tắt của những chữ tiếng Pháp:Ancients Enfants de Troupe có nghĩa là Cựu Thiếu Sinh Quân khi dịch ra tiếng Việt,và thật tình cờ là nó có thể viết tắt bằng tiếng Việt của chữ Anh Em Ta.


Tôi đã nghe và đọc thật nhiều những mẫu chuyện về tình nghĩa của những người từng là Cựu Thiếu Sinh Quân thật cảm động khi tôi đọc những mẫu chuyện đó.


Những mẫu chuyện về sự bảo bọc,sự thương yêu,chăm sóc cho những người học sau mà họ gọi là Đàn Em,những lần mà có những vị hỉ huy đơn vị phải nhờ tới mấy ông Đàn anh ra hình phạt để răn dậy mấy ông Đàn em phải tuân theo Quân kỷ mà vừa phạt vừa thương.


Nhận về đơn vị mình mấy tên Đàn Em ba gai khó nhai mà những vị khác không dám nhận.


Ông P ù kể rằng: có lần ổng dám đánh Sĩ Quan.


Một Đàn Anh biết rằng anh P này chắc chắn phải ra Tòa Án Quân Sự và đi lao công đào binh, thế là người đàn anh móc túi cho em, ông P 2 ngàn bảo: Mày đào ngũ ngay rồi tìm cách nhập ngũ ở đơn vị khác, chỉ có cách dớ mới cứu được ông Đàn Em trời gầm của mình.


Còn nhiều lắm những câu chuyện như vậy về tinh thần Đàn Anh đối với Đàn Em, vậy còn Đàn Em thì sao?


Thiếu Sinh Quân rất nhiều ông "ba gai" tôi gặp nhiều người và thấy phần lớn như vậy. Nhưng ba gai là sao?. Là ngang bướng, là thẳng thắn. Không chịu nịnh hót, thích đi vào những chỗ hiểm nguy. Muốn sống một đời trai thật hào hùng, coi cái chết chẳng là gì cả.


Đúng! hầu hết họ không biết sợ nếu phải chiến đấu cho lẽ phải. Họ sợ lẽ phải và sợ, nói đúng ra là tôn trọng các Đàn Anh.


Tôi đã đọc một câu chuyện về một vị Đại Tá có vai vế là Đàn Em (vì vô trường sau) đã bước ra khỏi chiếc Jeep của mình, đỡ chiếc xe đạp của người Đàn Anh là một Thượng Sĩ, và mời người Đàn Anh lên xe để cùng với Anh đi ăn một bữa.


Trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc và chức vụ được phân định và xưng hô rất rạch ròi, cho dù là vợ mà cấp bậc lớn hơn, thì người chồng cũng phải đứng nghiêm mà chào khi gặp, vậy mà một vị Đại Tá đã làm như thế với một Thượng Sĩ.


Tôi cũng luôn nghe thấy họ xưng hô với nhau bằng Anh và Em ngọt xớt như anh em ruột trong nhà.mặc dầu ngưới Anh chỉ lớn hơn người em có một lớp, và người em vì ở VN khổ sở với cuộc sống nhìn có vẻ già như chú của ông Đàn Anh.


Nhiều câu chuyện có thể tìm thấy trên internet,về sự tuân phục mệnh lệnh của Đàn Em đối với Đàn Anh của những người xuất thân từ ngôi Trường này còn vượt qua Quân Kỷ cho dù đó là một mệnh lệnh thật "Oái Ăm", Nhưng nếu những mệnh lệnh đó ban ra cho những TSQ không phải bởi Đàn Anh của họ thì chắc chắn là sẽ có chuyện.


Đó là tình Anh Em của họ đối với nhau trước năm 1975 mà tôi đọc được hay nghe kể lại,và sau đó thì Trường Thiếu Sinh Quân VNCH không còn nữa, tất cả dù mới nhập học hay gần ra trường đều trở thành Cựu TSQ bất đắc dĩ và họ ra sao.??


Thật khó có thể tưởng tượng một thằng "nhóc" 11 - 12 tuổi học chỉ một năm ở cái trường nào đó có thể nhớ lại bạn cùng học cách đây hơn 40 năm, vậy mà nhửng người đó vẫn nhớ rồi tìm đến nhau.


Mấy thằng nhóc còn vậy nói gì đến những người đã từng đi mòn không biết bao nhiêu đôi giầy giữa Khu Sinh Hoạt, Khu Văn Hóa và Nhà Bàn (họ gọi nhà ăn là như vậy đó).


Họ đã tìm đến với nhau từng lớp,rồi liên lớp và trong những khu vực mình đang cư ngụ. Họ đến với nhau vì chỉ có những người cùng học với nhau ở Ngôi Trường đó mới có những kỷ niệm để có những kỷ niệm mà chỉ có họ những người cùng học với nhau mới có thể chia sẻ hay hồi tưởng với nhau được.


Rồi họ cùng nhau kêu gọi để giúp đỡ những người Anh Em của mình chẳng may gặp khốn khó hay tai nạn. rủ rê đi thăm nhau khi có bạn bi đau ốm hay tang chế. Cùng vui với nhau khi có người con nay đã trưởng thành thành đạt trong học vấn, hay lập gia đình, hoặc cùng nhau đến, đến cùng nhau đưa tiễn một người Anh, Em chẳng mau ôm "Sự Vụ Lệnh" "Vĩnh Biệt" bạn bè.


Nói về Họ "CTSQ" thì còn nhiều lắm. Tình Anh Em của họ làm cho tôi ngưỡng mộ vì được biết các anh. Tôi chỉ có vài dòng nói lên sự yêu thích của tôi đối với các anh với niềm mong muốn là các anh hãy luôn đùm bọc yêu thương nhau như các anh đã từng…


ĐỂ LÀM GƯƠNG CHO THẾ HỆ MAI SAU...


Tác giả: Ái Nhân


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét