|
GIỮ CHI GIÒNG
LỆ
Đây khăn tay em hãy
lau giòng lệ Ngăn giọt buồn đang
nhỏ lệ sầu vương Em giận chi cho mắt
lệ rơi buồn Tình khô héo trái
tim lòng tan nát
Bước chân em nắng
rọi buồn phai nhạt Tình u hoài theo
ngày tháng cô đơn Em giữ chi kỷ niệm
phút dỗi hờn Trang nhật ký đã mờ
phai nét chữ
Còn không em những
mùa Thu năm cũ Nhặt lá vàng ta khắc
dấu tình yêu Nắng vàng soi chiếu
rọi những buổi chiều Anh sẽ gọi Thu về
trong ánh mắt
Xa nhau chi cho tim
lòng se thắt Để lời tình ghi khắc
mãi trong tim Đường em đi mang dấu
ái êm đềm Giòng lệ mãi mang
nỗi niềm vương vấn Nếu anh biết tình ta
hoài hụt hẫng Anh sẽ ngăn giọt lệ
chẳng tuôn tràn Và tình thơ không
viết lời than van Để vẫn mãi bên em
mình dạo phố
Lỗi tại anh chẳng
cùng em bày tỏ Để đường về tơi tả
lá vàng bay Tình xa nhau nuối
tiếc với tháng ngày Anh mơ ước mai sau
còn gặp lại ...
Nguyễn Vạn Thắng
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét