https://x.com/PaulGoldEagle/
BÙM. Cuộc TÁI CHIẾM VĨ ĐẠI đã bắt đầu. Tối Cao Pháp Viện vừa khôi phục lại quyền lực hiến định của Tổng thống Trump trong việc cách chức các ủy viên phản loạn tại các cơ quan liên bang. Lần đầu tiên trong 90 năm qua, Tổng thống có thể “quét sạch” bộ máy của ông. Những bức tường chuyên chế quan liêu đang bắt đầu rạn nứt.
Từ năm 1935, chức vụ tổng thống đã bị giam hãm. Một phán quyết ẩn có tên Humphrey’s Executor kiện Hoa Kỳ đã dựng nên một tấm khiên bảo vệ cho những viên chức không do dân bầu, chôn mình trong các cơ quan “độc lập”. Họ không thể bị sa thải — không bởi Quốc hội, không bởi người dân, và thậm chí không bởi Tổng tư lệnh quốc gia. Đó chính là những “lâu đài” của Nhà Nước Ngầm nằm sâu trong chính phủ — được bảo vệ, bất khả xâm phạm, tự viết ra các quy định có hiệu lực như luật pháp mà chẳng phải chịu trách nhiệm trước ai. Suốt nhiều thập niên, họ thao túng chính sách, phá hủy trách nhiệm giải trình, và biến mọi tổng thống thành bù nhìn trong chính ngôi nhà của mình.
Điều đó đã chấm dứt trong tuần này.
Trong một phán quyết mà ít ai ngờ tới nhưng lịch sử sẽ không bao giờ quên, Tối Cao Pháp Viện xác nhận rằng Tổng thống Trump có toàn quyền hiến định để cách chức ba ủy viên Đảng Dân chủ Mary Boyle, Richard Trumka Jr., và Alexander Hoehn-Saric tại Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng (CPSC). Tòa nhắc lại với cả quốc gia rằng quyền hành pháp chỉ thuộc về Tổng thống, chứ không phải các cơ quan, không phải hội đồng, và cũng không phải những luật sư vô danh.
Phán quyết với tỷ lệ 6–3 này đã làm rung chuyển nền tảng của “miễn trừ quan liêu”. Trump giờ đây có thể sa thải bất kỳ ủy viên nào cản trở cải cách, dẹp bỏ các mệnh lệnh ý thức hệ, và giành lại quyền kiểm soát hành pháp đối với các cơ quan từng vận hành như những “tiểu vương quốc riêng”. Tiền lệ này có thể lan khắp mê cung liên bang — FTC, SEC, NLRB, CDC, FDA, DOE, và nhiều cơ quan khác. Hàng trăm quan chức không do bầu chọn, từng ẩn mình sau danh nghĩa “độc lập”, nay đã bị phơi bày.
Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng chỉ là khởi đầu. Gần 700 vị trí trên khắp Washington hoạt động theo mô hình tương tự. Với phán quyết này, Trump nắm trong tay vũ khí pháp lý mà ông bị tước mất trong nhiệm kỳ đầu. Thanh gươm đã trở lại trong tay ông.
Bên trong Nhà Nước Ngầm, cơn hoảng loạn đã bắt đầu. Suốt nhiều thập niên, họ không cần thắng cử — họ chỉ cần kiểm soát những người được giữ lại. Bằng cách cài cắm tay chân trung thành vào các vị trí bất khả xâm phạm, họ bảo đảm rằng nghị trình của mình tồn tại qua mọi đời tổng thống. Họ soạn luật dưới vỏ bọc “quy định”, kiểm duyệt các ngành công nghiệp thông qua “tiêu chuẩn an toàn”, và điều chỉnh chính sách mà không bao giờ phải ra tranh cử. Giờ đây, cấu trúc ấy đang sụp đổ.
Phán quyết này không chỉ là vấn đề nhân sự — mà là vấn đề chủ quyền. Cuộc “đảo chính thầm lặng” bắt đầu từ 90 năm trước nay đã bị đảo ngược. Nhà nước không do dân bầu nay không còn đứng trên nhà nước do dân bầu. Bộ khung pháp lý bảo vệ chế độ ngầm đang bị tháo dỡ từng mảnh một.
Đó là lý do vì sao truyền thông im lặng. Họ hiểu ý nghĩa của điều này. Nếu Trump sử dụng quyền hạn đó — và chắc chắn ông sẽ — toàn bộ kiến trúc của nền cai trị trong bóng tối sẽ sụp đổ. Các cơ quan từng lợi dụng chính sách vì ý thức hệ sẽ bị tước quyền lực. Các mệnh lệnh hành chính sẽ bị thu hồi. Những kẻ thâm nhập chính trị sẽ bị loại bỏ. Đội quân vô hình của Nhà Nước Ngầm nay đã trong tầm tay.
Nhiệm kỳ thứ hai của Trump bắt đầu ngay bây giờ, với quyền lực mà ông từng bị từ chối năm 2016. Chức vụ tổng thống không còn là chiếc lồng — mà là trạm chỉ huy. Ông có thể thanh lọc bộ máy hành chính, tái thiết các cơ quan liên bang phục vụ người dân, và khôi phục một chính phủ phục vụ công dân thay vì những “ông chủ” trong bóng tối.
Đây là Cuộc Tái Chiếm Vĩ Đại — sự kết thúc của 90 năm ô nhục hành pháp, ngày mà cán cân quyền lực được khôi phục. Nhà Nước Ngầm từng chôn vùi chức tổng thống dưới đống giấy tờ và gọi đó là “dân chủ”. Nhưng những xiềng xích đã bị cắt đứt. Và giờ đây, Trump đang cầm rìu trong tay.
Trung Linh chia sẻ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét