- Bộ Chiến Tranh điều trần
Hải quân Mỹ được lệnh tiếp tục đánh chìm các tầu/thuyền của các băng đảng ma tuý ngoài khơi các xứ của mấy băng đảng đó, như Venezuela, Colombia, Haiti, Mexico.
Sau khi truyền thông loa phường làm rùm beng một thuyền Venezuela bị đánh bom nhưng chưa chìm, đã bị đánh bom lần thứ hai cho chìm hẳn, theo truyền thông loa phường, đó là làm theo lệnh của bộ trưởng Chiến Tranh Pete Hegseth ra lệnh "giết hết tụi nó" -kill them all-, quốc hội đã gọi đô đốc chỉ huy vụ đánh bom ra điều trần. Tuần rồi, đô đốc Frank Bradley ra trước hạ viện đã khai ông là người ra lệnh đánh cho thuyền chìm hẳn sau khi ông coi video thấy có hai người trên thuyền nhẩy xuống biển rồi leo lên thuyền lại, cho chạy tiếp. Không có chuyện ông Hegseth ra lệnh "giết hết tụi nó".
Đô đốc Bradley là một vị tướng từng chỉ huy lực lượng SEAL của hải quân Mỹ, có uy tín rất lớn trong quân lực Mỹ.
https://www.bbc.com/news/
- Bộ Ngân Khố và trợ cấp di dân lậu
Bộ trưởng Ngân Khố Scott Bessent cho biết bộ đang 'làm việc' thanh lọc di dân lậu khỏi mọi hình thức trợ cấp, để dành tiền trợ cấp cho dân Mỹ. Với ưu tiên đầu tiên là các tín dụng thuế -tax credits- được cấp cho di dân lậu.
https://www.reuters.com/world/
- Bộ Y Tế và thuộc ngừa COVID hại trẻ em
- Bộ An Ninh Lãnh Thổ đề nghị khoá cửa biên giới

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét