Thứ Tư, 10 tháng 12, 2025

Đoá Vô Thường - Kha Mộc Lan || Thơ: Sa Chi Lệ



ĐÓA VÔ THƯỜNG

Thơ: Sa Chi Lệ
Nhạc: Kha Mộc Lan 
Trình bày: Kha Mộc Lan 
Thực hiện: Kha Mộc Lan

Trân trọng 
NHHN 

 

 

     ĐÓA VÔ THƯỜNG

 

     Gió nghiêng nắng đổ mưa tuyết lạ

     Mặt trời giấu mặt lạnh hơi sương

     Ngồi đếm hoàng hôn từng cơn gió

     Nghe hồn gợn sóng bạc tương dương

 

     Người hỡi về đâu theo cánh lá

     Rơi chao ngơ ngác cõi vô hồn

     Nhiều đêm ngồi xếp từng ngăn niệm

     Lần xuống hoang vu nhặt hoàng hôn

 

     Thương ta một đời nhai chữ nghĩa

     Chí lớn cuộn tròn nghẹn nỗi đau

     Máu ngược lên cơn quanh vết sẹo

     Ươm mầm nước mắt đọng ngàn sau

 

     Nhiều khi thấy bóng mình lơ lửng

     Bên trời sương khói ngỡ quê hương

     Lặng lẽ cúi đầu mơ cố quận

     Giật mình thấy mộng nở vô thường

 

     SA CHI LỆ

     9-12-2025

     TORONTO CANADA




Kính mời quý vị thưởng thức 




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét