CHỊ HỒNG THÁI HOÀNG BỊ CÔNG AN BẮT
TiếngQuêHương
Chị Hồng Thái Hoàng, một người phụ nữ dũng cảm với những bài viết phản biện ôn hòa, xây dựng và đầy trách nhiệm, đã bị công an khám xét nhà và bắt tạm giam chỉ vì dám nói lên sự thật mà nhiều người im lặng. Lòng tôi đau đớn khi nghĩ đến cảnh các con chị, đặc biệt cháu nhỏ khóc ngất bên mẹ, cầu mong chị mau bình an để trở về bên đàn con thơ.
Trong xã hội này, những công dân ưu tú như chị Hồng Thái Hoàng – một trí thức yêu nước, một người mẹ đơn thân tận tụy nuôi 4 đứa con thơ – lại bị bắt bớ chỉ vì lời lẽ khai sáng, có lý lẽ. Thương thay cho tình mẫu tử bị chia cắt, thương cho những đứa trẻ vô tội đang chờ mẹ về, chúc chị vững vàng và sớm vượt qua nghịch cảnh này.
Chị Hồng Thái Hoàng đã dùng ngòi bút để nói thay cho bao người không dám lên tiếng, những bài viết hay, sâu sắc và đầy thiện chí. Thế mà chỉ vì phản biện ôn hòa, chị phải đối mặt với cảnh bắt tạm giam, để lại các con bơ vơ, cháu bé khóc ngất. Một nhân tài như chị đáng được trân trọng, chứ không phải chịu đựng bất công, cầu mong chị mau bình an bên gia đình.
Hình ảnh cháu nhỏ khóc ngất khi mẹ bị đưa đi khiến bao trái tim tan nát, đó là nỗi đau của chị Hồng Thái Hoàng – người mẹ một mình gánh vác nuôi con mà vẫn không ngừng đấu tranh cho công lý. Chị là biểu tượng của sự can trường, thông minh và yêu nước chân thành, thật hiếm có ở thời đại này. Chúc chị mau vượt qua thử thách, trở về ấp ủ đàn con.
Nếu phản biện xây dựng, tuân thủ pháp luật mà vẫn bị bắt bớ như chị Hồng Thái Hoàng, thì dân tộc này quả thật đang thiếu hy vọng. Chị không tội tình gì, chỉ dũng cảm nói lên sự thật, bảo vệ lẽ phải. Thương chị, thương các con thơ dại đang mong mẹ, thương cho một người phụ nữ tài giỏi phải chịu cảnh chia ly. Mau bình an nhé chị, chúng tôi luôn ngưỡng mộ và cầu nguyện cho chị! 
Bắt, bắt mãi cho mọi người câm nín
Chỉ một mình NÓ phét lác huênh hoang
Cho người dân khổ ải với điêu tàn
Chỉ mình NÓ giàu sang vì vơ vét! (thơ st)
TiếngQuêHương

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét