XẠO SỰ. "SỰ THẬT TRẦN TRỤI"
Út Bạch Lan
Vở "KỊCH" Mỹ-Iran ngày càng hấp dẫn hơn và càng ly kỳ hơn. Đánh cho đã mệt lã rồi đàm, đàm cho đã mỏi miệng không ai thèm nghe, lại hẹn nhau đánh tiếp, dường như đánh biểu diễn cho thiên hạ coi cho đỡ buồn! Cứ vậy mà kéo dài, khiến mấy ông bà "phóng dao hành lang" vác balo chạy mòng mòng săn tin, nhưng rồi chỉ cũng bấy nhiêu đó, cũng sự căng thẳng xung đột Mỹ-Iran ngày càng leo thang, Mỹ oanh kích Iran, Iran trả đũa bằng drone và hỏa tiễn. Mỹ thì tuyên bố tổn hao hết 37 Tỷ USD, Iran thì trên 300 Tỷ USD. Iran thì thông báo tổng số thiệt hại nhân mạng là 55 người, còn Mỹ thì 17 người.
Nghĩ cũng tức cười, gọi là "chiến tranh" giữa hai quốc gia, dù ở cấp độ nào, chết vì tên rơi lạc đạn chỉ có 17 người mà dư luận quần chúng cùng lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ la toáng lên rằng Donald Trump đã phát động và khởi xướng một cuộc chiến tranh phi lý và quá nhiều tốn kém tiền thuế của người dân Mỹ.
Theo thống kê của Cơ Quan Quản Lý An Toàn Giao Thông Quốc Gia Mỹ (NHTSA) thì trung bình mỗi ngày có khoảng 110 đến 120 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông, con số này nếu tính ra thì khoảng 4-5 người tử vong vì đụng xe trong mỗi một giờ. Và cũng từ con số này, tính ra sẽ là khoảng 40 ngàn đến 44 ngàn người chết hàng năm vì tai nạn xe cộ.
Ấy vậy mà từ xưa tới nay có thấy con ma nào nhảy đong đỏng lên phê bình chỉ trích đâu.
Xét cho cùng thì đây là xứ sở tự do mà, có người dùng AI để chế diễu ông Trump mặc tã lót con nít tay cầm bình sữa nữa thì có sao đâu. Phê bình chỉ trích chế giễu mỉa mai là chuyện của các ông các bà làm báo, còn chuyện đất chuyện nước là chuyện của tôi, của một Tổng Thống của một siêu cường đang đứng số một của thế giới. Chiến tranh tốn kém hao tổn là chuyện đương nhiên, ngân sách thiếu hụt thì Quốc Hội (thay mặt cho người dân mà!) phải lo, binh sĩ tử trận thì có các cơ quan "Chung Sự" phải lo. Cớ chi mà cứ gào lên ầm ỉ, rồi hỏi tại sao phải đi gây sự và đánh lộn với Iran làm gì. Thì Trump đã trả lời nhiều lần rồi "Tôi bảo nó nhiều lần rồi mà nó không nghe, Tôi bảo nó ngưng ngay việc xúc tiến chế bom nguyên tử, mà nó vẫn tiếp tục làm. Nếu làm ngơ cứ để nó có bom nguyên tử và hỏa tiễn hành trình liên lục địa nữa thì cả thế giới phải đọc kinh Koran...và Hoa Hậu thế giới phải mặc áo thụng che đùi, mang mặt nạ để che mặt...à!?"
Nhưng cả thế giới có ai dám khẳng định là Iran đang chế tạo vũ khí nguyên tử hay không? Xin thưa ngay là không! Chỉ có Trump biết.
Chuyện chỉ có đơn giản như vậy mà cứ làm ầm ĩ lên chi cho có chuyện vậy?
Chưa hết đâu bà con ơi! Chờ xem, bắt đầu hấp dẫn hơn nhiều khi thằng HOUTHI nhập cuộc. Iran phong tỏa Hormuz (Vịnh Persian) với 20% số lượng dầu qua đó, nếu thằng Houthi phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb (Vịnh Aden) với 17% số lượng dầu qua đó thì hai thằng nhập lại là khoảng 40% tổng số lượng dầu cung cấp cho cả thế giới bị nghẽn lại ở đó. Tàu bè nằm trong hai vịnh phơi nắng tằm biển chơi cho nó vui.
Ừ thì cứ tiếp tục nguyền rủa đào mồ cuốc mả Ông Trump lên mà chửi chẳng ai cấm đoán đâu.
Những kẻ mục hạ vô nhân thì làm sao hiểu được câu "Hàm Huyết Phún Nhân, Tiên Ô Tự Khẩu"
Trong phạm vi bài xạo sự này, xạo tôi nghĩ không cần phải đi tìmh hiểu sâu rộng cái thằng "Houthi" (Tên chính thức là Ansar Allah) này ở đâu mà nó chui ra vậy, chỉ cần biết nó là dân quân phản loạn do anh em nhà họ Al-Houthi lập ra. Thủ lãnh hiện nay là Abdul-Malik al-Houthi, thay thế cho người anh ruột của mình và cũng là người sánh lập lực lượng này là Hussein Badreddin al-Houthi qua đời năm 2004.
Được thành lập năm 1990, là một tổ chức chính trị-quân sự thuộc Hồi Giáo Shia dòng Zaydi. Khởi thủy chỉ là một phong trào tôn giáo mục đích là bảo vệ cộng đồng Yemen chống lại sự lãng quên nền văn hóa cổ truyền của Người Ả Rập, nhưng sau đó chuyển thành lực lượng vũ trang đối lập với chính quyền sở tại hiện hữu với sự chống lưng và hỗ trợ 100% từ IRGC của Iran.
Năm 2011 "Mùa Xuân Ả Rập" bùng nổ. Làn sóng biểu tình và cách mạng lật đổ chính quyền hiện hữu xảy ra tại Tunisia, Egypt và Libya...lan sang Yemen, Syria.
Tại Yemen, lực lượng Houthi trực tiếp tham gia lật đổ chính quyền, chiếm thủ đô Sanaa ngày 21/9/2014.
Đầu năm 2015, Arab Saudi đứng đầu thành lập Liên Minh gồm có UAE, Kuwait, Bahrain, Egypt, Jordan, Sudan, Morocco. (Qatar và Oman đứng bên lề) bắt đầu can thiệp quân sự chống lại lực lượng Houthi tại Yemen nhằm mục đích khôi phục lại chính phủ được quốc tế công nhận của Tổng Thống Yemen là Abd Rabbo Mansour Hadi sau khi bị Houthi lật đổ.
Ngày 26/3/2015, Liên Minh mở chiến dịch có tên Chiến Dịch Quyết Đoán Bão Táp (Operation Decisive Storm) tấn công Houthi bằng cách không kích trên toàn lãnh thổ Houthi chiếm đóng, phong tỏa bờ biển. Houthi chẳng những trụ vững mà còn phản công bằng drone và hỏa tiễn vào lãnh thổ của Arab Saudi, Thủ đô Sanaa vẫn còn nằm trong tay Houthi. Giới phân tích quốc tế coi cuộc chiến này là một dạng "vũng lầy" tốn kém của Arab Saudi khi không thể thiết lập lại hoàn toàn vị thế của chính phủ được quốc tế công nhận. Sự thất bại của Liên Minh của Riyadh tại Yemen không đạt được mục tiêu nhanh chóng, dẫn đến kết quả bế tắc, chia rẽ lãnh thổ và gây ra thảm họa nhân đạo nghiêm trọng. Chiến dịch mang tên "Bão Tố Quyết Định" ban đầu chỉ kỳ vọng kéo dài vài tuần nhằm khôi phục chính quyền Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi, nhưng đã vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ. Yemen rơi vào tình trạng phân hóa lãnh thổ với nhiều phe phái tranh chấp quyền lực (Houthi kiểm soát miền Bắc, chính phủ ở miền Nam và các lực lượng ly khai khác). Xung đột kéo dài phá hủy nghiêm trọng cơ sở hạ tầng thiết yếu như bệnh viện, trường học và hệ thống nước sạch, đẩy hàng triệu người dân Yemen vào cảnh đói nghèo và vô gia cư.
Dù đến nay không còn những cuộc giao tranh lớn, các lực lượng của liên minh vẫn còn hiện diện trên khắp lãnh thổ của chính phủ Yemen do Tổng Thống Abd Rabbo Mansour Hadi lãnh đạo.
Sự kiện này dẫn đến cuộc nội chiến đẫm máu tại Yemen, đất nước bị chia năm sẻ bảy. Chính phủ hợp pháp của Yemen được Liên Hiệp Quốc và quốc tế công nhận là Hội Đồng Lãnh Đạo Tổng Thống (Presidential Leadership Council - PLC), đứng đầu là Chủ tịch Rashad al-Alimi. Chính phủ này chính thức đại diện cho nhà nước Cộng hòa Yemen và đặt thủ đô tạm thời tại thành phố Aden.
Như xạo tôi nhiều lần tâm sự cùng quý vị, hể nói tới mấy Ông Đạo Sĩ Hồi Giáo thuộc dòng Shiite thì cũng chẳng còn gì để bàn. Họ cuồng tín đến độ u mê và đần độn đến nỗi không còn phân biệt đâu là đạo lý con người và đâu là công lý của nhân loại, dù là họ đang ngồi ở những vị trí tột đỉnh của một quốc gia Hồi Giáo cực đoan.
Chẳng hạn như những nhân vật tối cao của Houthi như Thủ Lãnh Tối Cao Abdul-Malik al-Houthi, Chủ Tịch Hội Đồng Chính Trị Tối Cao Mahdi al-Mashat và Thủ Tướng Mohammad Ahmed Muftah giữ quyền điều hành nội các, cả ba nhân vật chủ chốt này có bao giờ nghĩ rằng đất nước của mình bây giờ như cây tầm gửi đang bám vào cây cổ thụ già nua hết xí quách là Iran và IRGC. Tình trạng nội chiến hàng ngày, bị bao vây và cô lập tứ phía vậy mà vác hỏa tiễn đi bắn Do Thái thì một ngàn lẽ một cái ngu Houthi ôm ráo. Không biết họ (lãnh đạo Houthi) có biết rằng Iran đã phong tỏa Hormuz thì chớ, giờ họ phong tỏa luôn eo biển Bab al- Mandab thì chẳng khác nào đổ xăng vào đám cháy, mà chính họ là người cháy trước. Họ phải biết rằng họ không phải là một quốc gia, họ chỉ là một phong trào có lực lượng vũ trang chỉ chiếm được khoảng 30% diện tích đất đai của "Quốc Gia Yemen" được công luận thế giới công nhận, hiện nay có khoảng trên dưới 30 triệu dân (khoảng 70%-80%) đang sống trong vùng do Houthi kiểm soát bao gồm cả thủ đô Sanaa.
Cuối năm 2023, Hamas vô cớ tấn công Israel giết hại hơn ngàn người, bắt cóc hơn hai trăm con tin, Israel trả đũa là lẽ tất nhiên, mắc mớ gì đến Houthi mà nhảy vô ăn ké. Phóng hỏa tiễn đạn đạo, máy bay không người lái vào lãnh thổ Israel, phong tỏa và tấn công tàu thuyền trên Biển Đỏ (Red Sea). Ra lệnh cấm vận hàng hải đối với các tàu có liên hệ hoặc hướng đến Israel, liên tục dùng tên lửa và xuồng tự sát tấn công các tàu hàng quốc tế đi qua khu vực Biển Đỏ và Vịnh Aden. Bắn rơi nhiều máy bay không người lái của Mỹ và đấu súng, ăn miếng trả miếng qua các cuộc không kích trả đũa nhắm vào vị trí của Houthi tại Yemen từ phía Mỹ, đồng minh và Israel.
Đó là khoảng cuối năm 2023 dưới thời "Cụ Bảy Đờn". Chính phủ của Cụ Bảy chủ trương dĩ hòa vi quý, nhưng bước qua năm 2025, Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn trở về Trung Nguyên lại có thêm Vô Kỵ và Triệu Mẫn nên tung ngay "Thất Thương Quyền" ngay. Vì ra chiêu "thất thương quyền" mà Ông Bộ Trưởng Bộ Chiến Tranh Peter Brian Hegseth phải ca con cá sống vì nước trước Quốc Hội Mỹ rằng thì là "từ khi Mỹ mở chiến dịch quân sự với Iran đến nay...Mỹ mất toi hết 37 Tỷ USD chết 17 quân nhân vì lạc đạn..."
Vậy có ai biết chính xác là Iran đã bị tổn thất bao nhiêu của cải, tài sản, tiền bạc và nhân mạng? Hỏi Gú Gồ hay Gemini AI cũng chưa chắc chính xác, vì nó cũng lấy dữ kiện từ giới truyền thông. Cũng chẳng cần biết làm gì cho mệt, chỉ cần biết rằng Iran đang ở cái thế "bối thủy". Nếu đã như vậy thì Houthi đang mang bình dưỡng khí mà không có Oxygene của Tehran.
Có Thế mà không có Lực là "Thế Hờ". Có Lực mà không có Thế là "Lực Hẫng".
Chỉ cần xét thế lực của Iran là biết ngay thế lực của Houthi và Hezbollah và các vệ tinh đang bay chung quanh thế lực của Tehran, hay nói một cách chính xác hơn là "thế lực" của IRGC. Như đã nói thế của IRGC hiện nay là thế bối thủy, có nghĩa rằng tìm con đường sinh trong thế tử. Nga Tàu có muốn giúp thì cũng chỉ cầm chừng, cả hai không ngu dại gì nhào vô "thánh tử vì đạo" một cách mù quáng như mấy Ông Đạo Sĩ áo thụng lận lưng PC-09 Zoaf! Còn Tehran mong đợi gì ở Bình Nhưỡng (Pyongyang) của cậu Ủn Ỉn?
Đâu cần gì phải là một chiến lược gia hay một chính trị gia nổi tiếng nhất thế giới mới nhìn ra cái thế và cái lực của Iran. Từ đó suy ra rằng "Houthi dựa vào thế lực nào mà ngang nhiên dõng dạc tuyên bố sẽ đóng cửa Bab al- Mandab mà nhấn mạnh rằng chỉ cấm tàu bè của Arab Saudi mà thôi. Bộ thằng Houthi không biết Arab Saudi là cánh tay mặt của Mỹ ở Trung Đông hay sao!? Chẳng qua là vì từ năm 1979, Iran và Arab Saudi luôn ở trong trạng thái đối đầu kéo dài, hai bên cũng thường xem đối phương là "Kafir", là kẻ "Tà Đạo". Từ đó có cái nhìn ngay "Houthi chỉ là một nô tỳ của Tehran mà thôi". Lợi dụng tôn giáo để đi cướp đất rồi tự xưng vương xưng bá, cả thế xem như bọng cường tặc không hơn không kém.
Trung Đông là một "bi kịch lớn", trong đó chứa vô số bi kịch nhỏ. Houthi chỉ là một "bi kịch rất nhỏ" không cần quan tâm tới. Cục diện Trung Đông vốn cực kỳ phức tạp, vô số lực lượng và lợi ích trộn lẫn loạn xà ngầu lên, ví dụ điển hình là lực lượng Al-Qaeda tại bán đảo Ả Rập (AQAP- Al-Qaeda in the Arabian Peninsula) đóng vai trò là một bên trục lợi từ hỗn loạn, chiếm giữ lãnh thổ, đồng thời chiến đấu chống lại cả lực lượng Houthi lẫn đối đầu ngầm với chính phủ và liên minh do Arab Saudi dẫn đầu. Al-Qaeda đã tận dụng khoảng trống quyền lực của Yemen và sự bất ổn của chiến tranh để kiểm soát các vùng rộng lớn ở miền nam và đông nam Yemen (như tỉnh Abyan và cả thành phố cảng Mukalla), cướp kho vũ khí quân sự, thả tù nhân vượt ngục để kết nạp tay súng, và tự xem mình là cơ quan cung cấp dịch vụ công cộng hoặc bảo vệ cho người dân ở một số vùng nghèo đói. AQAP xem phong trào Houthi (Hồi giáo Shia) là kẻ thù tôn giáo và quân sự chính, từng thực hiện hàng loạt vụ đánh bom tự sát và tấn công nhắm vào Houthi.
Vậy ai có thể trả lời dùm cho xạo tôi câu hỏi "Ai chống lưng cho Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập can dự vào chuyện Houthi!?" Iran hay Arab Saudi? Mỹ hay Do Thái? Còn nếu cho rằng nó chỉ là một phong trào "tự phát tự biên tự diễn" thì lấy tiền đâu ra để nuôi quan và mua vũ khí đạn dược?
Trùng trùng điệp điệp ẩn số chính trị đòi hỏi phải được xét và được nhìn qua một lăng kính phân tích mổ xẻ một cách thực tế và tỉnh táo.
Cái khuyết điểm chết người của Tehran là nhìn cuộc chiến này qua lăng kính là một cuộc "Thánh Chiến", trong đó họ tự đặt mình vào vị trí của những người bảo vệ chính đạo, luôn chịu bất công, đau khổ và hy sinh, còn mọi lực lượng khác đều bị quy kết là Kaafir (Tà Đạo). Tehran tự cô lập mình và luôn có những thái độ và hành vi chỉ làm bớt bạn thêm thù.
Hiện tại ngay bây giờ, Iran phải đối mặt với nhiều vấn nạn quốc gia mà họ phải chịu đựng từ năm 1979 đến nay vì sự trừng phạt và cấm vận của Washington...như lạm phát, giá cả leo thang, đồng nội tệ mất giá. Nếu chiến tranh cứ tiếp tục kéo dài thì tình kinh tế của Iran sẽ đi tới đâu, dĩ nhiên là ngày càng tồi tệ hơn cho đến khi nào Tehran tự đặt ra câu hỏi "Liệu lời thề thánh chiến tử vì đạo có bảo vệ đất nước của mình hay không? Liệu Iran có thể dựa vào trí tuệ và truyền thống lâu đời của mình để tìm ra một lối thoát hay không? Liệu nền văn minh Ba Tư mà họ vẫn tự hào có thể cứu dân tôc Ba Tư ra khỏi "địa ngục" do chủ nghĩ bá quyền đế quốc gây ra hay không...để xây dựng một tương lai của Trung Đông thực sự thuộc về người dân Trung Đông.
Nay, nếu Houthi phong tỏa eo biển Bab Al-Mandab, thì ngay lập tức hải quân Mỹ hoặc hải quân của Arab Saudi sẽ phong tỏa bờ biển của Youthi ngay lập tức, tương tự như ở Hormuz của Persian Gulf, điều đó có nghĩa rằng khoảng 40% lượng dầu cung cấp cho thế giới sẽ bị nghẽn tại hai nơi đó, hai nơi đều do bàn tay của Tehran tạo ra. Và cũng tương tự như Hormuz, Nga và Tàu cũng phải "ngậm bồ hòn" chứ làm gì bây giờ khi mà Mỹ và Arab Saudi phong tỏa eo biển Bab Al-Mandab, và có thể dẫn đến phong tỏa luôn biển đỏ nữa. Egypt và Israel kiếm chút cháo qua kinh đào Suez.
Washington và Tehran vẫn duy trì tình trạng "cù nhầy cà kê dê ngỗng", đánh nhau mệt rồi đàm, đàm mỏi miệng kéo ra sân đánh biểu diễn tiếp như mấy tháng nay, có thể kéo dài bao lâu không ai biết...thì ai lo âu chớ Mỹ đâu có lo âu, chiến tranh mà chết có vài chục mạng thì nhằm nhò gì mà phải la hoảng lên.
Cái tức cười ở đây là, từ bấy lâu nay, Donald Trump cứ cù nhầy và nhì nhằng với Tehran về chuyện làm giàu Uranium và nguên tử, thì bây giờ lại giúp cho Arab Saudi làm giàu Uranium và có thể chế tạo nguyên tử.
Đi nghe và tin mấy ông bà làm báo hay mấy ông bình lột da, chính chị chính em cũng lột da luôn là đi tin vào tên "Dối Trá Đang Khoác Chiếc Áo Chân Thật".
Để kết: "Xin Đừng Nghe Những Gì Trump Nói, Mà Hãy Nhìn Kỹ Những Gì Trump Làm!"
Vì Trump là người "Chân Thật Trần Trụi".
Thân Kính Chúc Một WEEKEND Vui Vẻ.
Út Bạch Lan

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét