"KÍNH BÁC, YÊU ĐẢNG"
Lỗ Trí Thâm
“Kính Bác. Yêu Đảng”
(Chỉ đạo cho toàn quân. Toàn dân)
Kính Bác: (Bác chơi lậu)
Lá thư gửi Quốc Hội Việt Nam về vụ bức tử bà Hồ chí Minh
Cao Bằng ngày 29/7/1983. Kính gửi ông Nguyễn hữu Thọ. Chủ Tịch Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Việt Nam.
Tôi là thương binh, 26 năm nay đã vô cùng đau khổ, không dám hé răng với ai!!. Nguyễn thị Xuân. Cô Vàng và cô Xuân tình nguyện vào công tác hộ lý trong một đơn vị quân nhu. Được mấy tháng sau, ông Trần đăng Minh, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Hậu Cần mấy lần đến gặp cô Xuân. Đầu năm 1955 thì đem xe đến đón cô Xuân về Hà-Nội, nói là để phục vụ Bác Hồ. Được mấy tháng sau thì cô Xuân cũng xin cho cô Vàng về Hà-Nội ở trên gác nhà số 66 Hàng Bông Nhuộm với cô Xuân và cô Nguyệt, con gái ông Hoàng văn Đệ cậu ruột cô XuânĐầu năm 1955 cô Xuân gặp Bác Hồ, Bác Hồ định lấy cô Xuân làm vợ chính thức. Các lãnh đạo không cho chị Xuân ở cùng với Bác trên nhà Chủ Tịch Phủ. Do đó, ông Trần quốc Hoàn Bộ Trưởng Công An trực tiếp quản lý chị Xuân. Cuối năm 1956 chị Xuân sinh được một cậu con trai Bác Hồ đặt tên là Nguyễn tất Trung (tên thật của Bác Hồ là Nguyễn tất Thành). Vàng có nhiệm vụ bế cháu Trung. Trần quốc Hoàn có nhiệm vụ quản lý chị Xuân. Một buổi tối ngày 7/2/1957. Ông Hoàn vật chị Xuân lên giường toan hiếp chị, Chị Xuân quát vào mặt lão Hoàn: “Không được hỗn, tôi là vợ ông Chủ Tịch nước” Lão Hoàn cười đểu nói:”Tôi biết bà to lắm, nhưng đừng quên tính mạng bà nằm trong tay tôi”. Nói xong, hắn lấy súng hăm dọa rồi lấy ra sợi dây dù trói tay chị Xuân, hiếp chị. Chị Xuân không dám kể chyện này cho Bác, Chị chỉ thưa với Bác: “Bây giờ đã có cháu trai; xin Bác ra công khai”. Bác trả lời “Cô xin như vậy là hợp tình; hợp lý. Nhưng phải đợi Bộ Chính Trị đồng ý mới được. Nhất là mấy ông Trường Chinh, Lê đức Thọ, Hoàng quốc Việt đồng ý mới được. Do đó cô phải đành chờ một thời gian. Một ngày, vào khoảng 7 giờ tối ngày 11/2/1957, một chiếc xe com măng ca thường đón chị Xuân lên gặp Bác Hồ. Đón chị; nói vào gặp Bác.. Sáng ngày hôm sau 12/2 Công an đưa tin chị Xuân bị tai nạn ô tô chết rồi.. Riêng con của Bác, cậu Nguyễn tất Trung chuyển tay người nuôi từ cụ Bằng qua Chu văn Tấn. Năm 13 tuổi tức là năm 1969, ngày Bác Hồ mất thì giao cho Vũ Kỳ, nguyên thư ký của Bác. Nguyễn tất Trung cuối cùng mang quân hàm đại tá. Chết năm 2026 .
Lời bàn: Nguyễn thị Xuân bị giết. Trong suốt gần 12 năm sau (1957-1969). Hồ chí Minh không thắc mắc về cái chết của Xuân, và đứa con trai lão Hồ này cũng muốn phi tang cuộc tình vụng trộm để bịp dân rằng mình vẫn còn.. “Trinh”
Yêu Đảng ( Đảng Chó) 30/4/1975.
Sau khi thống nhất đất nước. Người Hà-Nội “hồ hởi, phấn khởi” Tưng bừng ăn mừng.Tiệc tùng thiết đãi nhau thâu đêm, suốt sáng.. Thực phẩm đa phần là thịt chó. Có một gã tên Đảng, sống lang thang gầm cầu, góc chợ, nhận thức được thịt chó đang được mọi người ưu ái. Tên Đảng bèn nghĩ ra mở một quán thịt chó xập xệ trong hẻm lấy tên là “Quán Đảng Chó”. Hằng ngày; hắn đi lượm những con chó ghẻ, chó què mà chủ nhân vứt ra ngoài đường. Làm lông, cạo sạch, tẩy uế.. Biến chế thành món thịt chó thơm phức. Thực khách đến ăn tới tấp.. Vì vừa rẻ lại vừa ngon Quán đông khách, chen chúc nhau, không đủ chỗ ngồi, cãi nhau ỏm tỏi. Để giải quyết vấn nạn này. Chủ nhân bèn quyết định giọn ra ngoài phố.
Tiệm mới, bảng hiệu vẫn định lấy tên cũ. Nhưng khi đưa cho tiệm kẻ bảng. Chủ nhân tính tiền nhiều, ít theo số chữ. Vốn bản tính bần tiện, tên Đảng quyết định bớt bỏ chữ Quán. Hắn chủ quan nghĩ rằng cứ có tên Đảng là ai cũng biết. Quả nhiên bảng “Đảng Chó” mới dựng lên, thực khách vẫn nhận ra, ùn, ùn kéo nhau tới ăn tới tấp.. Quán đông khách từ sáng tới nửa khuya.. Sau một thời gian giết chó, chủ quán kinh nghiệm ra rằng: “Thịt những con chó thơm, ngon, dễ biến chế là những con chó được nuôi để giọn phân quanh nhà. Chủ nhân bèn dặn đám lâu la đi mua chó phải chọn chó của những nhà có nhiều con nhỏ.”
Một ngày..Công an ập tới, yêu cầu chủ nhân phải dẹp tên bảng, lý do là vì có chữ “Đảng”. Chủ nhân trình bầy: “Báo cáo các đồng chí Tôi tên là Đảng. cha, mẹ tôi đặt tên cho tôi..
Đây; trình các đồng chí..Chứng minh nhân dân của tôi có tên Đảng.
Thực khách nhờ nhận ra tên của tôi là Đảng với những con chó nướng vàng đang treo kia mà đến ăn.. “Tên chủ là Đảng cùng những con Chó thì rỏ ràng là cụ thể”.
Nay đồng chí bắt bỏ tên “Đảng” thì tôi chết đói !!..
Trình bầy xong, chủ nhân dặn nhỏ nhân viên. Gói mỗi túi hai cân thịt chó, dúi tay công an.
Công an: “Thôi được, chúng tôi nhất chí cho anh sửa lại cách nào đó, cho hợp tình, hợp lý…
Chủ nhân cám ơn.
Lập tức cho nhân viên chạy vội đến tiệm kẻ bảng vẽ lại tên tiệm
“ Chó Đảng”
Lỗ Trí Thâm

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét