Thứ Ba, 15 tháng 11, 2022

Lữ Thứ!... (Xướng & Họa)

 


 

     LỮ THỨ !… 

     Trăng vừa chợt nhú đỉnh trên cây

     Nũng nịu hồn thu ướm cỏ đầy

     Lặng lẽ sông hồ ru giấc mộng

     Êm đềm thác nước nhẹ vờn mây

     Duyên ai vẻ mặt hờn nhung nhớ

     Phận kẻ ngây ngô nản tỏ bày

    Lữ thứ phương xa muôn vạn nẻo

     Buông xuôi gió bạt thổi ngàn bay.

     Kim Thanh 11-08-2022

 

     ĐÊM TRĂNG ... 

     Bóng tối lùi dần dưới ngọn cây

     Trên đầu chiếu sáng ánh trăng đầy

     Mơ màng ánh sắc buông lơ lửng

     Gió thoảng yên bình điểm bóng mây

     Rón rén đông về trên lối nhỏ

     Bình minh trở lại ánh dương bày

     Vầng trăng đã xuống lưng chừng núi

     Nắng điểm ngày sang gió lắt lay ...

     Anh Dung 11-08-2022

 

     HỒI TƯỞNG !... 

     Vắt vẻo trăng non giữa ngọn cây

     Hằng Nga gối mộng giấc mơ đầy

     Du dương điệu nhạc say làn gió

     Thánh thót cung đàn tỏa vút mây

     Nhớ quá hôm nào hay bỡ ngỡ

     Càng thương buổi ấy lỡ chưa bày

     Đêm trên đất khách ngồi ôn lại

     Gởi dáng thu buồn quyện lá bay ...

     Thu Nguyen 2022

 

     ĐỜI LỮ THỨ !.. 

     Lãng đãng sương chiều quyện lá cây

     Trong veo suối hát nhịp vơi đầy

     Trăng khuya lấp ló ven triền núi

     Ánh nguyệt loang dần phủ áng mây

     Lữ khách lang thang sầu gói dạ

     Phong trần độc bước nản phơi bày

     Đêm mơ dáng ngọc hồn ngơ ngẩn

     Ngại nẻo đường xa giấc mộng bay !…

     TC 11-08-2022

 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét