BAO GIỜ TRỞ LẠI ? Hỏi anh bẩy sáu đã già chưa? Dũng khí hiên ngang vẫn có thừa Còn sống trung kiên tâm nhiệt huyết Dù đời hơn thiệt cuộc tranh đua Thi văn trang trải niềm hoài vọng Thân hữu tâm tình chuyện chiến xưa Nhớ nước tình nhà hằng khắc khoải Bao giờ trở lại uống say sưa. + Bao giờ trở lại uống say sưa Thế giới đổi thay biết mấy vừa Chế độ tùy chu kỳ vận chuyển Bạo quyền cậy thế chẳng ai ưa Mai đây tỉnh ngộ khơi nguồn tránh Quá khứ u mê kinh nghiệm ngừa Xứ Việt uy linh hồn hiển hách Khứ hồi cố quốc vẹn tình xưa. Lâm Hoài Vũ Feb 23 , 2025 + Họa.- TOÀN DÂN QUẬT
KHỞI Anh nghĩ rằng em bảy sáu chưa ? Tuổi già minh mẫn
chữ luôn thừa Thơ văn chống cộng
đăng bài nét Xướng họa đấu tranh
thi viết đua Đất khách lập trường
luôn giữ vững Quê người lý tưởng
mãi như xưa Mong ngày tội ác
quân Hồ sập Bẫy lưới trời giăng lỗ chẳng sưa ? + Bẫy lưới trời giăng lỗ chăng sưa ? Trăm năm nợ máu trả
sao vừa ? Thời kỳ Ái Quốc
người than oán ! Hiện tại Tô Lâm mấy
kẻ ưa ! Đảng trị độc tài bọn
bán nước Phong trào phục quốc
quyết ngăn ngừa Toàn dân quật khởi
giành Dân Chủ Dựng ngọn cờ vàng chính nghĩa xưa . Tuyến Lê Sydney Feb 24-25
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét