Truyện Cười Thư Giãn - QUÁN RƯỢU VÀNG
Yoshi Nghĩa kể lại
Một đêm nọ, Sáu Bảnh say lướt khướt bước về nhà.
Anh ta lảo đảo bước vào cửa và gặp người vợ đang đứng chờ, cau có, giận dữ và chắc chắn là đang thể hiện tư cách của một Bà Chằng Lửa chính hiệu Con Nai Vàng...
"Anh đã đi đâu cả đêm vậy?"
Vợ Sáu Bảnh gắt gỏng hỏi:
"Nhân dịp Sinh nhật của Bảy Tửng, tôi và một số bạn quen, đi nhậu ở quán Rượu mới này"
Sáu Bảnh nói:
"Tại Quán rượu Vàng, mọi thứ ở đó đều được thiết trí bằng vàng"
“Từ ly uống rượu, đến chén đĩa đều bằng vàng, Quán còn có những cánh cửa vàng khổng lồ, sàn khiêu vũ bằng vàng và thậm chí cả bồn tiểu cũng bằng vàng!"
Vợ Sáu Bảnh vẫn không tin câu chuyện của Sáu Bảnh, ngày hôm sau, cô ta liền kiểm tra Niên Giám Điện Thoại, tìm thấy một nơi, ở một Thị Trấn gần bên, có Quán rượu tên là Quán Rượu Vàng.
Cô ta vội vã gọi điện đến đó để kiểm tra câu chuyện của chồng mình.
"Đây có phải là Quán rượu Vàng không?"
Bên kia đường dây, giọng nói êm dịu của người Nữ Tiếp tân trả lời:
“Thưa Bà vâng, đây là Quán Rượu Vàng, tôi có thể giúp gì cho Bà?...
Vơ Sáu Bảnh hỏi:
"Quán của cô có những cánh cửa vàng khổng lồ không?"
"Tất nhiên là có."
"Có sàn khiêu vũ bằng vàng không?"
"Chắc chắn là có."
"Còn bồn tiểu bằng vàng thì sao?"
Một vài phút im lặng trôi qua, vợ Sáu Bảnh nghe tiếng hét lớn của Cô Tiếp Tân, từ phía bên kia đường dây:
"Này, này... Anh Ba Kèn, tôi nghĩ là tôi đã tìm ra manh mối về gã, đã đái vào cái kèn saxophone của anh tối qua!"
Yoshi Nghĩa kể lại
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét