THỎA ƯỚC KHOÁNG SẢN - MỘT THÀNH CÔNG CỦA DOANH GIA TRUMP TRONG "CÁI KIẾM" TỔNG THỐNG
Hoàng Lan Chi
Hoàng Lan Chi viết: tôi rất thích hình ảnh một tổng thống cầu nguyện. Thời VN, một vị tướng trước khi về thủ đô giải cứu Tổng Thống Diệm, đã cầu nguyện. Khi một người tin tưởng Thượng Đế, cầu nguyện thì chúng ta có thể tin được là nhiều phần trăm đó là một người tốt.
Tổng Thống 47 Trump là một doanh gia đại tài. Trong cuộc chiến Ukraine, khi đang ứng cử, ông tuyên bố, sẽ chấm dứt chiến tranh trong 24giờ. Nhiều người hoài nghi và cũng nhiều người tin vì nghĩ rằng cả đôi bên Nga-Ukraine đều kiệt quệ sau 2 năm. Tổn thất nhiều hơn về phía Ukraine. Lẽ đương nhiên vì không chỉ nhân mạng mà thành phố, đường lưới điện..đã hoang tàn. Trump hứa hẹn thế nhưng thực tế thì ông không làm vậy.
Nhậm chức, Trump ưu tiên một cho chính sách mà ông ấp ủ nhất : Chỉ có thể “Make America Great Again” một khi Mỹ được bảo vệ an toàn, một đất nước an ninh, một tư tưởng mới”. Còn nhớ ông đã mất bao tâm huyết cho bức tường biên giới.
Tạm ngưng trong 90 ngày mọi viện trợ cho nước ngoài. Thiên hạ run sợ. Ukraine sống trong hồi hộp, lo lắng. Rồi, trong thời gian 90 ngày đó, ông trục xuất di dân bất hợp pháp, huỷ bỏ vụ DEI, gấp rút giới thiệu nội các. Elon Musk, người đàn ông tài ba của thế kỷ , kẻ giàu nhất thế giới, thông minh nhất nhì thế giới, gác phần lớn việc kinh doanh riêng, lao vào quét đầm lầy như vũ bão. Những giải pháp, tưởng là không thể mà cuối cùng có thể: phần lớn nhân viên liên bang, những người thiếu năng lực làm việc vì nhiều lý do trong đó vụ DEI là nhiều nhất, quá sợ uy lực “Mãnh hổ Hoa Thịnh Đốn” nên chấp thuận lãnh 8 tháng lương để tìm việc khác. Huỷ bỏ mọi cái “vô bổ” với Trump: Hiệp ước Biến Đổi Khí Hậu và ổ tham nhũng lớn nhất hậu thế kỷ 20 trong lãnh vực viện trợ: USAID. Thiên hạ cứ la lối, cứ chỉ trích, cứ khóc than: Trump cứ đường ta, ta đi vì ông được “Người Maga” ủng hộ hoàn toàn!
Do Thái khôn ngoan vì họ vẫn là những cái đầu buôn bán giỏi nhất thế giới và cuộc chiến Giải Gaza nhanh chóng chấm dứt. Nhóm Hồi Giáo cũng khóc la, cũng biểu tình nhưng Trump vẫn đường ta, ta đi vì hơn 75 triệu người dân đồng ý với các chính sách đối nội và đối ngoại của Trump.
Khi ấy, Trump mới bắt đầu “nhìn tới” cuộc chiến Ukraine. Ban đầu Trump lạnh lùng rồi thẳng thừng chỉ thẳng Zelensky làm Dân Chủ thổ tả và khối Châu Âu thân tả gào lên inh ỏi “Trump sẽ bán đứng Ukraine”, “Trump phản bội đồng minh”…
Khi ấy, Trump mới bắt đầu ra tay.
Để NATO, để Zelensky qua một bên, hành pháp Trump chỉ họp với Nga. Quốc tế la ó, Dân Chủ thổ tả gào lên chụp mũ, nào là Trump bị Putin sai khiến, nào là Trump từng là điệp viên của KGB (!): Trump vẫn đường ta, ta đi.
Trump đưa điều kiện “khoáng sản”. Cả thế giới tròn mắt. Trung Cộng im lặng, lên tiếng yếu ớt. Nga nín thinh. Zelensky gào rú sau cánh cửa dát vàng. Những tuyên bố “hào hùng kiểu cũ của Tổng Thống áo thun” được vung vãi. Thế nhưng Trump không lay chuyển. Để rồi chỉ ba ngày sau, vị Tổng Thống áo thun lặng lẽ cúi đầu. Người hùng của Dân Chủ thổ tả xìu xuống như bong bóng xẹp. Chấp thuận sẽ qua Hoa Thịnh Đốn ký Thoả Ước Khoáng Sản
KHÔNG AI BIÊT RÕ CHI TIẾT THOẢ ƯỚC
Nhưng, chiến lược này trung bình phải mất 18 năm để xây dựng mỏ và một nhà máy tách khoáng chất. Chi phí từ 500 triệu đến 1 tỷ MK. Song song Trump giải ngân cho các viện trợ cho Ukraine và hứa hẹn sẽ tiếp tục để Ukraine được chiến đấu
18 năm Mỹ ở đó. Không một giòng chữ rõ rệt là cam kết an ninh cho Ukraine nhưng Nga, Trung Cộng có dám dụng tới Mỹ hay không nhất là trong 4 năm nhiệm kỳ của Trump, rồi có thể tiếp tục là 4-8 năm tiếp theo cũng của Cộng Hòa để hoàn tất “Make America Great Again”?
Thoả ước khoáng sản chỉ có Mỹ-Ukraine. Không một Nato nào được xen vào. Tiềm năng 22 trong 34 khoáng chất thuộc loại quý hiếm mà Ukraine có: là “cái vốn trời cho” Ukraine để rút chân ra khỏi cuộc chiến sau 2 năm với bao tổn thất, đất nước điêu tàn.
Nga, để được giải ngân (bị đóng băng khi tấn công Ukraine), cũng đồng ý tặng 300 tỉ cho Ukraine để tái thiết cho hậu chiến tranh. Nga, cũng yên tâm khi Ukraine vẫn là 1 trong hai trái độn quanh Nga, không gia nhập NATO.
Vậy thì đây có phải là một “deal” tuyệt vời của Trump hay không?
Nhìn đi, trước hai tên đều thuộc loại “khùng điên, cứng đầu, cứng cổ” (mà một bên thì độc tài, một bên là người được bọn đầu nậu NATO bơm nên nghĩ mình là anh hùng), dễ dầu gì Trump nói họ buông súng dễ dàng?
Nato, một mặt xúi Zelensky, mặt kia vẫn mua dầu của Nga, trong lòng chất chứa đầy thù hận với nước Mỹ đã nắm đầu Zelensky thời Biden vì Quạ Đen muốn thế. Nga thì không được để Ukraine gia nhập NATO vì an ninh cho quốc gia. Cho nên cả hai tên đều “gân guốc” . Nhưng bây giờ chủ nhân Tòa Bạch Ốc không phải là một cụ già bù nhìn mà là một mãnh hổ! Con hổ ấy lại được một con báo vờn địch thủ rất giỏi, cực kỳ thông minh là Elon Musk tiếp tay. Cho nên mọi sách lược hữu ích cho quốc gia sẽ từ từ được thực hiện sau khi quét đầm lầy khá nhiều. Mà quét cũng khá rồi đó chứ. Cứ nhìn danh sách nhóm bigtech, bigpharma…. “thần phục”thì cũng có thể đoán được bọn “quyền lực ngầm” đang bị chẻ nhỏ.
Thoả ước Khoáng Sản để người Mỹ hiện diện ở Ukraine hợp pháp. Nga sẽ buông súng nếu Ukraine, với nhiều vùng là người Nga, xưa kia là lãnh thổ của Nga, sẽ bỏ giấc mộng gia nhập NATO.
Cuối cùng chiến tranh chấm dứt. Không còn người chết. Ukraine sẽ được bầu cử, sẽ được tái thiết. Trump đã thực hiện được lời hứa với người dân khi ông ứng cử. Món lời là cái mỏ khoáng chất hiếm.
Cuối cùng, Trump cũng khiến Ukraine phải “đền bù chiến tranh” cho Mỹ như Ukraine đã từng làm cho NATO!
Tôi nghĩ, “Mãnh hổ Hoa Thịnh Đốn” , tổng thống của tôi, trước sau vẫn là một nhà kinh doanh đại tài dù trong lãnh vực quốc gia!
Hoàng Lan Chi
2/2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét