Thứ Hai, 17 tháng 2, 2025

Tình Thơ Tình Đời - Xướng & Họa

 


 

 

TÌNH THƠ TÌNH ĐỜI

 

Chính nhân quân tử thường mơ

Say tình say nghĩa say thơ say đời   

Dù thân chín nổi mười trôi

Vẫn say tình bạn suốt đời với thơ!

Dù trong nguy khốn sa cơ

Tâm luôn chính nghĩa trước bờ tử sinh

Trần gian hỏa ngục u minh

Thơ là ngọn đuốc giúp mình khai sơ

Duyên lành hạnh ngộ nhờ thơ

Câu thơ ly rượu ngày giờ hội nhau

Tỏ ra tâm hợp ý đầu

Anh gieo tôi họa hòa câu nào ngờ

Hồn thì mộng tâm thì mơ

Ta luôn trân quí tình thơ tình người!!

Thơ ơi! Nàng thật tuyệt vời

Ta yêu Nàng suốt cuộc đời ta yêu!

 

Tha Nhân - Cam Thành

 Jun 4th, 2022

+

 Họa 1: DUYÊN THƠ

 

 Ngày xưa thường mộng thường mơ

 Tìm đâu hạnh phúc nên thơ với đời ?

 Rồi thân ly xứ nổi trôi

 Tha hương nhớ bạn , tìm người làm thơ

 Ước mong có dịp huyền cơ

 Ngờ đâu duyên đến bên bờ hồi sinh

 Biết rằng trong cõi vô minh .

 Tình người khó đạt tỏ tình ban sơ

 Thời gian xướng họa duyên thơ

 Tình thêm thắm thiết đâu ngờ bên nhau

 Kết tình thi hữu tâm đầu

 Thật là trân quý dài lâu đâu ngờ !

 Đó là hạnh phúc hằng mơ

 Tình trong ý nhạc , vần thơ, kiếp người

 Quan san thiên lý xa vời  

 Gần trong gang tấc sáng ngời thơ yêu !!!

 

 Lâm Hoài Vũ

 01/7/2022

+

Họa 2: GÓP BÀI THƠ HỌA

 

Tháng Tư vỡ mộng tan mơ

Lòng đau tim xót làm thơ khóc đời

Nhớ nhà nhìn áng mây trôi

Thấy quê hương với phận người đắng thơ

Mong ngày xoay chuyển thời cơ

Quê hương cải tử, cõi bờ hoàn sinh

Cho đời tươi ánh bình minh

Cho lòng chơn chất, cho tình đơn sơ

Cho ta xanh lại lời thơ

Những khi ngôn ngữ bất ngờ tìm nhau

Có quê là mối duyên đầu

Thì tình quê mới bền lâu, đừng ngờ

Kiếp Hời, lòng vẫn ước mơ

Mất quê còn chút tình thơ, tình người

Quê ơi, ta vẫn trông vời

Cầu mong chính nghĩa rạng ngời nét yêu.

 

Ngô Minh Hằng

Ngày 01/07/2022

+

 Họa 3: THƠ CHÍNH NGHĨA

 

 Đố ai nằm ngủ không mơ ?

 Mơ tình thương nước, thích thơ yêu đời

 Sau cơn quốc biến dạt trôi

 Thương Cha nhớ Mẹ hận đời viết thơ

 Hận bọn cọng sản thời cơ

 Vong nô bán nước tôn thờ Đảng sinh

 Nghe lời quỷ đỏ Chí Minh

 Quê hương tan nát, dân tình thân sơ

 Thù nhà nợ nước họa thơ

 Bỏ gươm, bỏ súng dựng cờ đấu nhau

 Chính nghĩa ngọn đuốc dẫn đầu

 Ắt phải chiến thắng có đâu nghĩ ngờ ?

 Tâm tư dân Việt mộng mơ

 Gia đình hạnh phúc trẻ thơ nên người

 Tự Do Dân Chủ cao vời

 Nhân quyền tôn trọng cuộc đời đáng yêu.

 

 Tuyến Lê Sydney

 3-10-22



TÌNH THƠ TÌNH ĐỜI - XƯỚNG & HỌA

Nhiều Tác Giả

Trân trọng 

NHHN 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét