MỘNG ĐÊM TRĂNG Gục trên bàn rượu
giữa vườn trăng Mơ tưởng say sưa với
ả Hằng Chân bước song song,
tà quấn quýt Vai kề khắn khít,
gót tung tăng Vòng tay xiết chặt,
lời hoa bướm Hơi thở dập dồn,
mộng gối chăn Khoảnh khắc đam mê
dường bất tận Giật mình tỉnh
giấc...gió sương giăng. Sông
Thu ( 19/02/2025 ) Thơ Họa: ĐÊM KHÔNG TRĂNG Ba mươi trời tối,
phố không trăng Cô gái đờn ca, giọng
hắng hằng Êm ái, ngọt ngào khi
nhịp trỗi Vi vu, dìu dặt lúc
cung tăng Ta ngồi lặng lẽ, mơ
và mộng Dạ ước mặn nồng, gối
với chăn Ngần ngại, thương
thầm đành giấu kín Đêm về mượn chén
giải sầu giăng! LAN. (19/02/2025). VẦNG TRĂNG HUYỄN Cung thương rã rượi
gọi hồn TRĂNG Thấp thoáng trong
thơ bóng nhập HẰNG Đàn đã vì ai tơ đứt
mộng Kinh không toại ý mõ
quên tăng Nửa khuya vọng
NGUYỆT sao chen cánh Dở giấc thương NGA
gối thiếu chăn Điện QUẢNG chập chờn
chan chứa lệ Buồn ơi, hư huyễn
thả sầu GIĂNG … Rancho Palos
Verdes 19 - 2 - 2025 CAO MỴ NHÂN SAY MỘNG ĐÊM TRĂNG Say sưa lúy túy giữa
đêm trăng Như tưởng giao du
với chị Hằng Mãi ngợp hương
hoa hồn mộng mị Tràn dâng ngẫu hứng
bước thênh tăng Bầu trời khắp hướng
lồng căng gió Nguyệt nữ cùng ta
cuốn ấm chăn Đắm đuối dường bao
trong viễn ảo… Giật mình thức tỉnh,
nẫu buồn giăng CAO BỒI GIÀ 19-2-2025 THÌ THẦM Thì thầm dưới bóng
khuất đêm trăng Mơ ước ngồi đây
chứng chị Hằng Giữa chốn trần gian
tình mất mát Ngày đêm súng nổ với
xe tăng Bên nhau sương lạnh
nồng âu yếm Xa cách vương buồn
buốt giá chăn Oan nghiệt câu thề
chưa trọn vẹn Mắt cay đẫm lệ giận
mây giăng … Yên Hà 19/2/2025 CHƯỚC TỬU Chước tửu cho nàng
dưới bóng trăng Em say bí tỉ mộng
bên Hằng Mơ mình cạn chén vui
hưng phấn… Ước ả cụng ly khỏe
đẹp tăng… Khắn khít bên nhau
ta hoá bướm… Dập dồn hơi thở bạn
ôm chăn Đam mê tình cảm như
vô tận… Tỉnh ngộ mới hay ảo
giác giăng… MAI XUÂN THANH Silicone Valley
February 19, 2025 DẤU CHÂN VƯỜN CŨ Thơ thẩn thả hồn ru
với trăng Khác chi chú Cuội
dắt em Hằng Nỗi niềm dàn trải
khi lên xuống Tâm sự đổi trao lúc
giảm tăng Khiến dạ bâng khuâng
từ tủi phận Cho lòng ngao ngán
đến buồn chăn Nhìn bông hoa ngủ mà
chua xót, Sao lại tình ta thể
nhện giăng? Thái Huy Feb/19/25 CẠN CHÉN QUAN HÀ Tóc tơ ảo ảnh một
vầng trăng Hội ngộ trong thơ
bóng chị Hằng Cạn chén Quan Hà
tương tiến tửu Nâng ly Ải Bắc kiến
quần tăng Đèn chong nhật
nguyệt canh cùng khắc Điện chiếu đêm ngày
gối với chăn Cung Quảng, Hàn
Giang sầu vạn cổ Tầm Dương vắng khách
khổ sương giăng…! MAI XUÂN THANH Silicone Valley
February 19, 2025 HƯ HUYỄN? Thôi hết mộng mơ rao
bán trăng Và nhờ chú Cuội giữ
cung Hằng Chập chờn hạ thế tha
hồ sướng… Khiêu vũ trên sàn lả
lướt tăng Ngực chạm vai kề môi
cạ má Tóc bay tay siết gối
cời chăn Trần gian cõi thật
hay hư huyễn? Sau cuộc truy hoan
mắt lệ giăng Kiều Mộng Hà Feb.19.2025 ĐÊM TRĂNG Giọng hát ru hồn
dưới ánh Trăng Nhìn ra đảo mắt kiếm
cô Hằng Im lìm bóng nước
đường mơ trỗi Quạnh quẽ mây trời
giấc mộng tăng Gió quyện sương
choàng khơi cửa sổ Tai chờ nhạc đệm đắp
mền chăn Se lòng kỷ niệm mùa
xưa cũ Thổn thức khung
ngoài nguyệt toả giăng Minh
Thúy Thành Nội Tháng 2/19/2025 MỘNG DƯỚI TRĂNG Thơ thẩn một mình
dưới ánh trăng Bỗng dưng mộng ảo
đến cung Hằng Niềm mơ mỗi phút
không hề giảm Nỗi ước từng giờ lại
cứ tăng Thỏ thẻ cùng em đầu
cụng gối Thì thầm với bậu
miệng bên chăn Giữa khuya chợt tỉnh
choàng cơn mộng Sương lạnh ngoài
trời đã phủ giăng ! songquang 20250219 YÊU THẦM Độc ẩm bên thềm dõi
ánh trăng Chừ nghe tỏ thiệt ới
ơi Hằng! Ba tuần giấu giếm
lời yêu tặng Một tháng mơ màng
nỗi nhớ tăng Kiếp hẩm đìu hiu
buồn bã phận Đêm dài áo não lạnh
lùng chăn Sầu tư gánh nặng hồn
ngơ ngẩn Vạn mối tơ vò sợi
bủa giăng! Như Thu 02/19/2025 NHỚ MỀN CHĂN Dừng thuyền bến vắng
một đêm trăng Vòi vọi trên không
lững thững Hằng. Huyễn ảo dòng sông
sương mãi quyện Rì rào gió tối lạnh
càng tăng. Bờ cây mây trắng mơ
hồ xuống Lau lách khói mờ
lướt thướt giăng. Từ lúc người đi mui
lá trống Để buồn ngư lão nhớ
mền chăn !! Mailoc 02-19-25 BÓNG CÔ ĐƠN Thơ thẩn một mình
dưới ánh trăng, Buồn cho thân Cuội
vắng xa Hằng. Chân lê lết bước đi
chầm chậm, Nổi nhớ từng cơn
nhịp xót tăng. Người ấy nhởn nhơ
theo hạnh phúc, Ta đây cô quạnh lạnh
mình chăn. Xuân sang tiếng pháo
vang ầm phố, Thao thức đêm dài
nhớ bủa giăng. * Mơ mộng còn chi đó
hiểu chăng? HỒ NGUYỄN (20-02-2025) VUI HƯỞNG THU Nhấp rượu ta cùng
nhau dưới trăng, Thả thân đưa mắt
ngắm lên Hằng. Trao môi thắm thiết
tình thâm đậm, Kề má mơ màng sức
vượt tăng. Nổi nhớ chuyển lời
tao nhả mướt, Mộng mơ tay nắm chặt
trùm chăn. Đam mê hạnh phúc vô
cùng tận, Tỉnh giấc giựt mình
nóng bức giăng. * Lời rên tha thiết
gởi về trăng. HỒ NGUYỄN (21-02/2025) TAN MƠ Mây lững lờ trôi cợt
gió trăng, Hồn say cõi mộng lạc
cung Hằng. Vi tình sở khốn, tà
nghiêng bóng, Thuận lý thành
chương, dáng vút tăng. Tay xiết tình nồng,
hương quyện áo, Lời trao ý thắm, gối
chen chăn. Mơ tan chợt thấy
sương mờ lối, Gió lạnh vườn hoang,
tuyết phủ giăng. Dương Thượng Trúc 2025/02/20 MỘNG DƯỚI TRĂNG Gió đưa say giấc
giữa đêm trăng Nào biết trên cao
bóng Chị Hằng Mộng mị đó ai in
bóng khuất Mơ màng đây nỗi nhớ
sầu tăng Người đi chốn ấy
buồn xa vắng Kẻ ở nơi này lạnh
dấu chăn Một chút thả hồn
theo ánh bạc Sương khuya lành
lạnh thoáng giăng giăng Toàn Như MỘNG ĐÊM TRĂNG Mơ ước được thành
cái lão trăng Để ai say rượu tưởng
ra Hằng Mây mưa tóc rối
hương tình đắm Gió bão son nhòa
huyết áp tăng Tiên cảnh họa thơ
đâu nệ áo Non bồng phổ nhạc
khỏi cần chăn Cho dù hư ảo trong
cơn mộng Hạnh phúc ngọt ngào
vẫn mật giăng. LHN VẦNG TRĂNG HUYỄN ẢO Giữa đêm thanh vắng
một vầng trăng Lơ lửng lung linh
dáng chị Hằng Quyến rũ trần gian
lòng gợi nhớ Mơ màng nhân thế
mộng hoài tăng Ô kìa cung Nguyệt
khuya lồng bóng Đây chốn Quảng Hàn
cuội lạnh chăn Thi sĩ chập chờn
cơn huyễn ảo Thả hồn lãng đãng
khói mây giăng. Lê Mỹ Hoàn 2/2025 MỘT CHUYẾN THIÊN DU Chén quỳnh thù tạc
chuốc say trăng Bán dạ thiên du
thuận ý Hằng Chiếc xế phiêu tình,
nàng ngực áp Phương trời lãng
mộng, tớ ga tăng Ngân hà gió thổi…
vèo, bay áo Nguyệt điện mây
lồng…vụt, quấn chăn Đắm đuối trong mê,
rồi cũng tỉnh Hiên nhà ngó lại,
nhện còn giăng Lý Đức Quỳnh 20/2/2025 ƯỚC GÌ Thẩn thờ hồi tưởng
những mùa trăng Từng đã bên nhau
ngắm chị Hằng Giây phút mơ màng
vun nỗi quạnh Khung trời bàng bạc
góp niềm tăng Bồi hồi kỷ niệm lung
linh sắc Vời vợi tháng ngày
lạnh lẽo chăn Thổn thức đêm về tim
nhức nhối Ước gì bão khuất
dạng thôi giăng! PHƯỢNG HỒNG
|
MỘNG ĐÊM TRĂNG - XƯỚNG & HỌA
Nhiều Tác Giả
Trân trọng
NHHN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét