Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2025

Công Giáo: Tháng 11, Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn – Và Xin Nhớ Cùng Cầu Cho Thuyền Nhân Việt Nam!

 


Công Giáo: THÁNG 11, THÁNG CẦU CHO CÁC LINH HỒN - VÀ XIN NHỚ CÙNG CẦU CHO THUYỀN NHÂN VIỆT NAM
Kq Le Van Hai

*Từ Hy Vọng Đến Hành Động!

- Tháng Mười Một, tháng của Tình Thương và Hy Vọng, Hội Thánh mời gọi chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho những linh hồn đã ra đi – những người vẫn còn đang chờ ngày được vào hưởng Thánh Nhan Chúa.

Trong niềm hiệp thông ấy, chúng ta hướng lòng về hàng trăm ngàn Thuyền Nhân Việt Nam – những người đã ngã xuống giữa đại dương mênh mông, lấy biển cả làm mồ, vì khát vọng Tự Do.

Họ ra đi trong niềm tin và tuyệt vọng, trong đêm tối của biển sâu, để tìm một bình minh nhân phẩm cho thế hệ mai sau. Nhiều người chưa kịp đặt chân lên bến bờ, chỉ còn lại lời kinh dang dở và tiếng kêu chìm giữa sóng gió.

Giờ đây, chúng ta – những người còn sống – hãy nối tiếp niềm hy vọng của họ bằng hành động của tình thương:

• Hãy dâng mỗi Thánh Lễ, mỗi lời kinh ngắn, cho những linh hồn Thuyền Nhân vô danh.

• Hãy đốt lên một ngọn nến bên Tượng Đài, hay ngay trong ngôi nhà mình – như một lời hứa rằng họ không bao giờ bị lãng quên.

• Hãy cầu nguyện bằng trái tim biết ơn: “Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên họ.”

Đó không chỉ là một nghi thức đạo đức – đó là một nghĩa cử hiếu thảo thiêng liêng, là sợi dây kết nối Trời và Đất, người sống và người đã khuất.

Thánh Gioan Vianney từng nói:

“Lời cầu nguyện của chúng ta thật sự giúp được các linh hồn.”

Và có lẽ, giữa muôn vàn vì sao đêm nay, những linh hồn Thuyền Nhân cũng đang hướng về chúng ta, mỉm cười biết ơn, vì biết rằng có người vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn cầu cho họ được yên nghỉ trong lòng đại dương của Chúa.

Xin hiệp lòng cầu nguyện:

Cho tất cả các linh hồn Thuyền Nhân Việt Nam, cho mọi người đã nằm lại trên đường vượt biển tìm tự do — Xin Chúa cho họ ánh sáng, bình an, và niềm vui vĩnh cửu trong Nước Trời.

Kq Lê Văn Hải


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét