Thứ Tư, 19 tháng 11, 2025

Tội Nghiệp

 


 

 

     TỘI NGHIỆP

     Cảm tác khi thấy bầy chim sẻ tháng năm tụ tập hài tội đại bàng 

 

     Cũng tội nghiệp, sẻ làm sao hiểu được

     Những hành vi và tư tưởng đại bàng

     Tính sân si, sẻ ăn liều nói chướng

     Bụng tiểu nhân, sẻ nghĩ ác làm gian

 

     Thấy đại bàng bay, đường bay dũng cảm

     Trên trời cao, tung đôi cánh quyền uy

     Lũ chim sẻ, so tài thì không dám

     Bèn hùa nhau dè bỉu: "Có hay gì !"

 

     Thế là sẻ cứ từng con xúm lại

     Kể tội đại bàng hèn kém, bất nhân

     Chê đại bàng là ngu si, sai trái

     Tự phụ mình khôn, toàn vẹn mọi phần ...

 

     Gần giống truyện vườn nho tràn nắng gội

     Cáo đứng thèm nhìn chùm quả trên cao

     Cố gắng lắm nhưng với hoài không tới

     Cáo bèn chê nho chát, chẳng ngon nào !

 

     Nhìn chuyện sẻ chợt chạnh lòng, tội nghiệp

     Nếu thông minh thì sẻ chẳng lạm bàn

     Để kiêu hãnh chê đại bàng khiếm khuyết

     Và khoe mình tuyệt phẩm chốn trần gian !

 

     Nếu như sẻ không tu tâm sửa tánh

     Để hiền lành như những chú sơn ca

     Thì khẩu nghiệp, hoạ kia không thể tránh

     Và trăm năm tiếng xấu chẳng phai nhoà 

 

     Ngô Minh Hằng

     28/04/2025





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét