VẮT CHANH BỎ VỎ - NUÔI BÉO RỒI THỊT
Nguyễn Doãn Đôn
Các bác, các chú và các anh chị ở VN nên dạy bảo các cháu, các em của mình đừng có dại mà cuồng Đảng. Kể cả Bác Hồ cũng không nên cuồng. Vì đảng từ ông ấy mà ra. Hơn nữa cá nhân, đời tư của ông ta cũng có nhiều góc khuất. Các cháu cuồng nhiều quá là số lượng bò đỏ sẽ tăng lên làm cản trở công cuộc khai trí-Một sự nghiệp rất quan trọng. Bởi nó quyết định đến con đường và tương lai mà Dân tộc ta cần đi tới , vươn tới.
Các cháu nên hiểu CS dùng chúng ta như dùng trái chanh vậy. Vắt xong là họ bỏ vỏ không hề thương tiếc.
Hình dưới là những em, những cháu đã từng cuồng đảng, cuồng bác, để rồi sau đó thấm đòn mới nhận ra, đôi khi thì quá muộn mằn.
Thời xưa có biết bao Địa chủ và Tư sản dâng hiến vàng và tiền cho Chế độ ông Hồ, rồi sau đó bị chính ông Hồ ký lệnh tử hình. Đỉnh cao là vụ hành quyết bà Địa chủ Nguyễn Thị Năm-Người có rất nhiều công lao dâng hiến đối với chính quyền non trẻ của ông Hồ.
Các cháu, các em thừa biết ở VN vừa qua có bao nhiêu Gia đình bà mẹ VN Anh hùng, Gia đình tử liệt sỹ và Gia đình có công với Cách mạng bị CS đến cướp đất.
Một chút tôn vinh "màu cờ sắc áo" không sao. Nhưng đừng quá đà và cái đầu phải sáng. Phải biết nhìn ra ngoài để so sánh giữa họ với mình để gạn đục khơi trong. Chứ đừng dại gửi gắm thể xác và tâm hồn mình trọn vẹn vào búa cùng liềm. Có ngày tan xác như cụ Đảng viên lão thành Lê Đình Kình và bao nhiêu Anh hùng thời chống Mỹ giờ sống đơn côi, thiếu thốn. Họ ân hận với việc làm sai lầm ngày xưa thì giờ đây đã quá muộn rồi.
Chính sách "Nuôi béo rồi thịt" mà một số Đại gia ở VN phải trả giá cũng là một bằng chứng hùng hồi về cách dùng người của CS.
Nguyễn Doãn Đôn

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét