Thứ Năm, 23 tháng 4, 2020

Tháng Tư Đen 2020




 
    THÁNG TƯ ĐEN 2020
   Tháng Tư Đen tội ác còn kia
   Gieo rắc tang thương lũ giặc Hồ
   Khát máu đồng bào, quân qủy đỏ
   Tay sai, bán nước, lũ vong nô.

   Mệnh danh giải phóng, phường nô lệ
   Rước thuyết Mác-Mao hại giống giòng
   Mã Tổ Hùng Vương, giặc Hán xéo
   Hận thù chất ngất ngập non sông!

   Ba mươi tháng Tư ấy về đây
   Đã lặng lẽ trôi khép tháng ngày
   Đau xót tràn trề trong ký ức
   Chạnh lòng dân Việt khắp trời Tây.

   Bốn lăm năm tựa áng mây trôi
   Nhưng chất chứa bao nỗi ngậm ngùi
   Dân tộc xích xiềng trong ngục lớn
   Mẹ buồn hiu hắt lệ tuôn rơi!

   Tháng Tư sau, ngày ấy con về
   Khi bóng Cờ Vàng rợp nắng quê
   Khi Đệ Tam Cộng Hòa khai hội
   Năm châu, bốn bể kéo nhau về.@

  Viết tặng Diễn Đàn CHSTH Nguyễn Huệ Hải Ngoại
   Thùy Dương Vùng Hoa Cam, 19 tháng 4 năm 2020

   Trúc Giang  
                  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét