Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2021

Phong Tỏa Thế Giới

 

Truyện Cười Thư Giãn - PHONG TOẢ THẾ GIỚI!

(Truyện cười thời COVID) 

Chuyện thật như đùa:

Nhà nọ làm tang bố. Đúng lúc bản nhạc “Đêm khuya âm u…” vừa cất lên thì nghe tiếng lục đục trong quan tài. Mọi người tá hoả khi phát hiện ra người chết đang đấm thùm thụp vào vách quan tài đòi giải cứu.

Vừa thoát ra được, ông già kêu: ”Mau cho tao bát phở rồi tao kể chuyện cho nghe. Hai hôm rồi toàn hương với hoa, hết chịu nổi”.

Húp vội bát phở, lão kể:

- Hồn tao vừa thoát xác, nghĩ mình cả đời lương thiện, không làm gì cho địch, cũng không làm gì cho ta, trong sạch thế, chắc phải được lên Thên Đường. Vừa đến cổng Thiên Đường, đã thấy cái biển to tướng: “Phong toả triệt để Hạ Giới phòng covid, không ai được vào”.

Bí quá, nghĩ chỉ còn cách xuống địa ngục. Nghe nói lũ chó ngao ở đó ác lắm, nhưng chắc gì hơn mấy lão mình đã gặp. Cũng chẳng còn cách nào, cứ xuống đó.

Ai ngờ vừa đến nơi, mấy chú quỷ dạ xoa lại xua tay: “Về ngay, về ngay! Địa ngục cũng phong toả rồi. Ai ở Thế giới nào cứ ở yên thế giới đó.

Cả lũ con cháu nghe xong mừng quýnh :”Bố ơi, ta đi làm chầu nhậu xả láng! Nhỡ có mắc covid cũng không sao, chẳng thể nào sang được Thế giới bên kia đâu bố ạ. Mà phải nhanh lên, chứ chờ Thiên Đường với địa ngục tiêm xong vaccine thì lại nhận người từ Thế giới này vào đấy”.

Sưu tầm  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét