Thứ Sáu, 29 tháng 10, 2021

Võ Sĩ 'Nón Lá' Đạt Nguyễn Có Thể Vô Địch 2 Hạng Cân Môn Quyền Trần

 

Võ sĩ Đạt Nguyễn phát biểu sau khi đánh bại võ sĩ Johnny Bedford. (Hình: Gia đình cung cấp)

VÕ SĨ 'NÓN LÁ' ĐẠT NGUYỄN CÓ THỂ VÔ ĐỊCH 2 HẠNG CÂN MÔN QUYỀN TRẦN
Thiện Lê

VERO BEACH, Florida (NV) – Võ sĩ Đạt Nguyễn có thể giữ hai đai vô địch của hai hạng cân trong môn quyền trần sau trận đấu vào ngày 12 Tháng Mười Một. Anh Đạt, hiện cư ngụ tại Vero Beach, Florida, cho nhật báo Người Việt biết đây là hai trận đấu bảo vệ danh dự của người Mỹ gốc Việt, không bị những sắc dân khác ức hiếp.

Võ sĩ đội nón lá

Võ sĩ Đạt Nguyễn hiện là vô địch hạng nhẹ 135 pound của giải quyền trần Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC). Anh là một võ sĩ có nhiều thành tích, và là người gốc Việt đầu tiên đạt được những thành tích võ thuật đó.

Trong những trận đấu, võ sĩ 39 tuổi này thường đội nón lá khi bước ra võ đài để cho mọi người biết mình đại diện cho cộng đồng gốc Việt ở khắp nơi trên sàn đấu.

Gia đình anh Đạt đến Hoa Kỳ năm 1990, lúc anh mới 8 tuổi, và định cư ở đảo Maui, Hawaii, cùng mẹ với năm người con khác. Tại đây, anh bắt đầu học quyền Anh, và đạt được nhiều thành tích lúc còn trẻ.

Khi chỉ mới học lớp 8, anh đoạt giải Junior Olympic Championship, sau đó thắng giải quyền Anh của tiểu bang Hawaii và giải Găng Vàng Hawaii.

Đến năm 2001, anh tốt nghiệp trung học và nhận được học bổng toàn phần của đại học Northern Michigan, là một trong ba trung tâm huấn luyện vận động viên cho Thế Vận Hội của Hoa Kỳ. Trong ba năm ở đại học này, anh học ngành điện toán và đại diện cho trung tâm huấn luyện Thế Vận Hội tại nhiều giải đấu quyền Anh trong nước và quốc tế.


Võ sĩ Đạt Nguyễn đội nón lá khi bước ra võ đài. (Hình: Gia đình cung cấp)

Lúc đó, anh là người gốc Việt đầu tiên giành huy chương bạc tại giải Găng Vàng Mỹ, và đoạt huy chương đồng tại Giải Quyền Anh Hoa Kỳ năm 2003. Vì thế, anh là một ứng viên đại diện cho Hoa Kỳ tại Thế Vận Hội 2004. Tuy nhiên, anh không đánh bại được võ sĩ Mickey Bey, và không được chọn vào Thế Vận Hội.

Sau đó, anh Đạt quyết định trở thành một võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp, với trận đấu đầu tiên diễn ra vào Tháng Năm, 2004 tại New Jersey. Trong trận này, anh chiến thắng sau khi đánh gục võ sĩ Ernest Scott trong hiệp đầu tiên.

Trong 15 năm đánh quyền Anh, anh Đạt đấu tổng cộng 23 trận, và chiến thắng 20 trận.

Sau 15 năm trên võ đài quyền Anh, anh ký hợp đồng với tổ chức BKFC vào năm 2019, trở thành võ sĩ của môn quyền trần. Môn võ này không khác gì quyền Anh, nhưng các võ sĩ không đeo găng tay nên những cú đấm nguy hiểm hơn.

Từ năm 2019 đến nay, anh chỉ đấu cho BKFC tổng cộng ba trận, nhưng đều chiến thắng hết cả ba.

Trong trận đấu thứ ba cho BKFC vào ngày 5 Tháng Hai, 2021, anh Đạt đánh bại võ sĩ Johnny Belford để giành đai vô địch hạng nhẹ 135 pound của tổ chức này.

Sau trận đấu với võ sĩ Belford, anh thách đấu với võ sĩ hạng nặng Joey Beltran, người nặng hơn mình đến gần 100 pound, nhưng bị ban tổ chức từ chối.

“Ông bầu không cho tôi đánh vì quá khác cân nặng,” anh nói với phóng viên Người Việt.

Sau đó, một số hiềm khích xảy ra giữa anh và võ sĩ Luis Palomino, người Mỹ gốc Peru, dẫn đến trận đánh với võ sĩ này vào ngày 12 Tháng Mười Một tới đây ở Miami, Florida.


Võ sĩ Đạt Nguyễn ăn mừng chiến thắng sau khi đánh bại võ sĩ Bedford. (Hình: Gia đình cung cấp)

Trận đấu với võ sĩ Luis Palomino

Võ sĩ Luis Palomino là nhà vô địch hạng cân 155 pound của BKFC, và trận đấu giữa ông với anh Đạt sẽ là một trận đấu giữa hai nhà vô địch.

Tuy nhiên, anh Đạt là võ sĩ của hạng cân 135 pound, và anh phải lên cân để đổi hạng cân cho trận đấu này. Anh cho biết điều này không có gì lạ vì mình luôn phải đối đầu với những võ sĩ cao lớn hơn trong cả sự nghiệp.

Với chiều cao 5 foot 6 inch (168 cm), đối thủ nào cũng to lớn hơn anh Đạt, và anh lúc nào cũng là “kèo dưới” trong mọi trận đấu.

Về môn quyền trần và các đối thủ, anh chia sẻ: “Môn này đánh thật hơn quyền Anh, và cho tôi đánh được với những võ sĩ cao lớn hơn. Họ coi thường người Châu Á, trong đó có người Việt Nam, nhưng tôi không sợ ai cả, và muốn chứng minh khả năng của mình cho họ thấy.”

“Trong thời gian gần đây, nhiều vụ thù ghét người Châu Á xảy ra, và tôi hy vọng những chiến thắng của mình giúp các cộng đồng Châu Á tự tin hơn trong thời gian khó khăn này,” anh Đạt nói tiếp.


Poster quảng cáo trận đấu giữa hai võ sĩ Đạt Nguyễn và Luis Palomino. (Hình: Gia đình cung cấp)

Anh cho biết võ sĩ Palomino có những lời nói miệt thị người Châu Á, và có thái độ không hay với cộng đồng này. Vì vậy, anh Đạt đổi hạng cân thành 155 pound cho trận đấu sắp tới.

“Anh ấy nói người Việt Nam mình chỉ biết làm nail hay làm nghề nhà hàng. Phải mất sáu tháng tôi và BKFC mới thuyết phục được anh ta. Đây là một trận đấu lớn, được chiếu khắp nơi và vang ra thế giới. Chiến thắng này sẽ là một điều vẻ vang cho người Việt Nam,” anh Đạt chia sẻ.

Về quá trình tập luyện cho trận đấu, anh cho biết mình tập chạy bộ mỗi ngày, tập sức mạnh và tập đánh mỗi ngày. Trận đấu này khác với nhiều trận trước của anh là phải lên cân, chứ không cần phải giữ cân nặng trong hạng cân. Vì vậy, anh Đạt nói có thể ăn uống thoải mái hơn.

“Tôi rất tự tin và nghĩ mình sẽ 90% thắng trận đấu này, nhưng không thể sơ hở được và phải chuẩn bị rất kỹ,” anh nói.

Cũng như những trận đấu trước, anh cho biết sẽ đội nón lá khi bước ra võ đài vì đó là biểu tượng của người Việt Nam. Anh nói mình không đeo cờ như các võ sĩ gốc Việt khác vì không muốn đem chính trị lên sàn đấu.

Anh cho hay: “Việt Nam mình bị chia làm hai, và tôi không muốn đeo cờ trên người để không đụng đến chính trị. Tuy vậy, tôi vẫn muốn mang một biểu tượng của người Việt Nam, và không có gì hợp hơn nón lá.”

Trận đấu với võ sĩ Luis Palomino có thể rất căng thẳng vì ông từng nói sẽ “đánh gãy quai hàm để Đạt im lặng” trong một video thách đấu trên mạng xã hội.


Trận đấu căng thẳng giữa hai võ sĩ Đạt Nguyễn (trái) và Johnny Bedford. (Hình: Gia đình cung cấp)

Cuối cùng, anh Đạt và vợ là cô Mỹ Linh hy vọng đồng hương ở Florida đến Miami để xem trận đấu trực tiếp. Nếu không được, họ hy vọng đồng hương xem trận đấu qua mạng.

Cô Mỹ Linh cho biết đồng hương có thể mua vé cho trận đấu tại nhà hàng Miss Saigon của gia đình ở Vero Beach, Florida.

Để xem trực tiếp qua mạng, khán giả có thể tải app Bare Knuckle TV về điện thoại hay máy điện toán và ghi danh với giá $5/tháng để xem trận đấu giữa hai võ sĩ Đạt Nguyễn và Luis Palomino. [đ.d.]

Thiện Lê/Người Việt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét