Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2026

Điểm Nhược Của Mỹ?

 


ĐIỂM NHƯỢC CỦA MỸ?
Nhất Hùng

Hệ thống bầu cử 4 năm một lần đối với Tổng thống và 2 năm một lần đối với Quốc hội là đỉnh cao tự do dân chủ của Hoa Kỳ. Nhưng chính chu kỳ bầu cử ngắn hạn này làm lộ một nhược điểm để các chế độ độc tài, khủng bố thao túng, trục lợi.

Một quốc gia cứ vài năm lại thay máu chính quyền, chiến lược đối ngoại có thể dễ mất tính nhất quán, có khi trở thành một món hàng bị đem ra cân đong đo đếm trên bàn cân lá phiếu. Kẻ thù của nước Mỹ - từ Tehran, Bắc Kinh đến Moscow - thừa thủ đoạn để nhận ra và khoét sâu vào điểm nhược này.

Trường hợp của Iran hiện nay là một minh chứng cho thấy sự khai thác “tính thực dụng” của hệ thống chính trị Mỹ trước thềm bầu cử. Iran hiểu rõ, không một đảng cầm quyền nào tại Washington muốn bước vào mùa bầu cử Mỹ với một cuộc chiến hao người tốn của, hay một cuộc khủng hoảng năng lượng đẩy lạm phát lên cao vì vậy họ cố tình câu giờ, gây hấn, không phải vì họ mạnh, mà vì họ biết “chính giới Mỹ” đang sợ thua ngay trên sân nhà. Đối với các chính trị gia tại Washington, chiếc ghế quyền lực đôi khi còn quan trọng hơn lợi ích chiến lược quốc gia. Kẻ thù chỉ cần tạo bất ổn kinh tế, giá xăng tăng, lạm phát tăng… là đủ để lòng dân dao động, ép chính quyền đương nhiệm phải xuống nước, nhượng bộ để cầu an trước ngày bầu cử.

Không ít lần, đảng này lên thì ký hiệp định, đảng kia lên thì xé bỏ. Tình trạng “lật bánh tráng” này sẽ khiến đồng minh mất niềm tin, kẻ thù khoái chí, họ chỉ cần kiên nhẫn nhìn “chính trường” Mỹ tự xâu xé qua mỗi kỳ bầu cử.

Trong khi cái guồng quay thực dụng của các chính trị gia ở Washington vẫn quay đều trước mỗi kỳ bầu cử, cúi đầu trước áp lực lạm phát và sẵn sàng thỏa hiệp với những chế độ khủng bố để đổi lấy những lá phiếu ngắn hạn, thì hành động mạnh mẽ của Tổng thống Donald Trump đối với Iran chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho thấy thế nào là một nhà lãnh đạo chân chính và đặt quốc gia lên trên hết (America First). Ông đã chấp nhận những rủi ro chính trị để bảo vệ vận mệnh lâu dài của nước Mỹ.

Các chính quyền tiền nhiệm đã làm gì? Họ ký kết cái gọi là Thỏa thuận Hạt nhân Iran (JCPOA) - một hiệp ước dâng hàng tỷ USD tiền mặt cho Tehran để đổi lấy một lời hứa suông trên giấy lộn, thực chất là nuôi dưỡng con quái vật hạt nhân ở Trung Đông. Họ sợ Iran trả đũa, sợ giá dầu tăng, sợ mất ghế tại Quốc hội.

Nhưng Donald Trump không phải là một chính trị gia hèn nhát, ông là một chiến binh, ông thẳng tay rút khỏi JCPOA, tái áp đặt các biện pháp trừng phạt tàn khốc lên nền kinh tế Iran, bóp nghẹt nguồn tài trợ cho khủng bố, sự răn đe không đến từ những lời thỏa hiệp trên bàn đàm phán, hòa bình chỉ đến từ sức mạnh vượt trội.

Iran nghĩ, họ có thể dùng áp lực kinh tế và kỳ bầu cử giữa kỳ để bắt bí Trump, họ nghĩ lạm phát tăng cao và giá năng lượng trồi sụt sẽ khiến ông chùn bước để bảo vệ chiếc ghế cho Đảng Cộng hòa. Nhưng họ đã lầm.

TT Trump biết rõ những quyết định mạnh tay của mình sẽ bị truyền thông cánh tả xuyên tạc, sẽ có áp lực lên thị trường tài chính trong ngắn hạn, và có thể làm tổn hại đến tỷ lệ phiếu bầu của Đảng trong cuộc bầu cử Quốc hội. Nhưng ông vẫn làm, bởi vì đối với ông, thế giới nói chung, nước Mỹ nói riêng, an toàn là điều quan trọng hơn bất kỳ chiến thắng chính trị nhất thời nào. Bằng việc phớt lờ những cảnh báo đầy sợ hãi của giới tinh hoa Washington, Trump đã chứng minh rằng, điểm yếu của nước Mỹ không nằm ở hệ thống bầu cử, mà nằm ở sự hèn nhát của những kẻ lãnh đạo. Khi một Tổng thống có đủ ý chí thép, kẻ thù không bao giờ có cửa để "bắt bài" hay trục lợi.

Sách lược đối ngoại “hoà bình dựa trên sức mạnh” của Donald Trump không chỉ sẽ thành công, mà còn là một điểm son lịch sử. Đó là lời khẳng định rằng nước Mỹ sẽ không bao giờ bị tống tiền bởi bất kỳ tổ chức hay quốc gia bất hảo nào.

Không ít người có thể oán trách TT Trump vì lạm phát, truyền thông có thể bôi nhọ ông vì sự cứng rắn, nhưng lịch sử sẽ ghi danh Donald Trump như một vị Tổng thống hiếm hoi dám đặt vận mệnh của dân tộc lên trên chiếc ghế quyền lực của bản thân. Đó là một tinh thần "America First" không bao giờ bị lay chuyển bởi bất kỳ thế lực đen tối nào!

Nhất Hùng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét